1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chỉ còn một ngày để sống ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thaonguyen_sg, 07/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trixflix

    trixflix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chả phải chết, sống thêm một ngày hay sống thêm 100 năm nữa cũng thế cảhttp://www.ecardmax.com/hote***or/smileys/YahooIM/46.gif
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Vì là nếu nên em vẫn sống mãi với những dự định cho tương lai. Nhưng hôm nay em vẫn sống như em đã từng sống vẫn yêu thương, hết lòng với gia đình, bạn bè và với cả anh. Yêu anh.
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    phải là mình ưh>?
    sống gấp gáp nốt ngày đó
    cho gia đình,bản thân,bạn bè,,,,nhưng ko cho tình yêu
    nhưng mình sợ....
    Sợ sau 1 ngày đó
    mình sẽ cô đơn
  4. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn 1 ngày, sẽ không ngủ.....và tìm bạn này để được cười khanh khách
  5. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    30 tuổi chị có tất cả những gì chị muốn, trải nghiệm qua quá nhiều cảm xúc:
    Có ô tô riêng, có nhà riêng, có tài khoản riêng, có công ty mang tên chị.
    Có một người chồng biết yêu thương chị, có một cậu con trai thông minh và kháu khỉnh.
    Có một gia đình nơi mà sáng sớm chị được dậy đi chợ, đun nước nóng và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà?
    Có một tuổi thơ êm đềm, nơi mà chị có thể làm tất cả những điều mình thích, ngâm mình hàng giờ trong bồn với nước và lá hoa hồng, được uống cafée với bố mỗi sáng, rúc vào lòng mẹ ngủ một giấc thật sâu và đón bình minh trong một ngôi nhà ấm áp và rộn rã tiếng cười.
    Có một công việc, nơi mà chị có thể tháo giầy gõ vào đầu đồng nghiệp trong cuộc họp..
    Có những người bạn mà có thể gặp gỡ và nói bất cứ chuyện gì vào bất cứ khi nào chị muốn
    Có những trải nghiệm cảm xúc không thể nào quên.
    Nếu còn một ngày để sống nữa ư? Chị sẽ muốn làm gì nhi?
    Chị muốn lang thang đến rừng nhiệt đới ở Costa Rica để bắt ****. Chị muốn có bộ sưu tập 15000 con **** của rừng rậm Monteverde và treo khắp nhà trong hobby room của chị.
    Chị muốn đến biển một lần nữa. Nếu đến Costa Rica chị sẽ lang thang trên Biển Caribbean. Một mình. Chị muốn tận hưởng sự cô đơn thêm một lần cuối cùng, ở nơi mà chỉ có biển bao la mới cô đơn hơn chị.
    Chị muốn đến trường Harvard ở Mỹ. Ngôi trường mà 16 năm nữa con trai chị sẽ theo học.
    Chị muốn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ kính và xem một trận bão tuyết.
    Chị muốn đến đảo Hawaii tắm nắng.
    Chị muốn một cái frenchkiss với một anh chàng mắt có màu xanh lá cây.
    Chị muốn rúc vào lòng mẹ thêm một lần nữa để tận hưởng cảm giác bình yên và bé nhỏ.
    Chị muốn tìm một người mẹ cho con trai chị. Người đấy phải yêu thương chồng chị, biết đối xử tốt với gia đình nhà chồng chị và cả gia đình nhà chị nữa. Biết yêu thương con chị, biết chăm sóc gia đình, dịu dàng, thùy mị, tốt bụng và có học vấn.
    ...
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 08/02/2009
  6. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Dành cả ngày trọn vẹn cho Dad & Mum. Sweet home.
  7. Principles

    Principles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thú vị quá
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nếu ai cũng có 1 ngày để sống thì việc trc tiên phải làm là đi duy trì nòi giống cái đã các bác nhẩy...em tếu tý thui...Điều quan trọng ko phải là sống 1 ngày hay 1 tuần 1 năm hay cả trăm năm đi nữa mà vấn đề là trong 1 ngày đó mình đã làm j` và nó có ý nghĩa với 1 số ai đếy...thà huy hoàng trong giây lát rồi vụt tắt kòn hơn phải le lói trăm năm....Cứ cho là chúng ta chỉ sống 1 ngày thôi...thế là đủ...he he sắp hết ngày rùi đếy chúc các bác buổi tối cuối cùng vui vẻ nhớ...
  9. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Mot cau hoi hay nhi. Neu con mot ngay de song minh van song nhu ngay hom nay. Cong viec va gia dinh, co chang thi minh se danh nhieu hon mot chut thoi gian cho baba & mama, troi hinh nhu lau rui minh khong noi " con yeu ba me ". Con mot chut thoi gian nua em se noi cho anh nghe cam xuc that cua em, con bi gio hinh nhu em van cua du can dam. Noi nho, khong han la noi nho, em khong du can dam de goi no thanh ten.....hoang tu cua em a.
  10. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ sống là chính mình. Vi` khi gần chết người ta mới chịu nói thật và sống thật.

Chia sẻ trang này