1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu chỉ còn sống được 1h nữa...việc cuối cùng bạn làm là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi victorfrankenstein, 28/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    nếu chỉ còn sống được 1h nữa...việc cuối cùng bạn làm là gì?

    người ta thường nói chết là hết tất cả...vì thế mà trước khi chết thì chắc chắn mỗi người sẽ làm cái điều mà người ta cho là wan trọng nhất...và có ý nghĩa nhất...! ..bạn sẽ làm gì nếu chỉ còn sống được thêm 1h nữa?(đừng nói rằng tui hỏi linh tinh vì nếu bạn thử đặt mình vào cái hoàn cảnh này bạn sẽ thấy được điều gì ý nghĩa nhất với mình )
    tui thì tui sẽ chạy ngay đến bên người tui đang có tình cảm và nói thật lòng mình với người ta..hì...sau đó nếu thừa thời gian tui sẽ đi tạm biệt gia đình và đứa bạn thân nhất !

    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn
  2. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ còn sống được 1h nữa mình sẽ về ngay với mẹ_ ng` mà mình yêu thương nhất trên đời, mình sẽ sống những giây phút cuối cùng của cuộc đơì và cũng sẽ ra đi trong vòng tay của mẹ...
    (Nhưng đấy chỉ là nghĩ thế thôi nhé, chứ số mình thọ lắm à !!!)
    Start each day with a smile !!!
  3. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    nếu như sống những 1h thì có quá nhiều việc để làm, và làm đwợc khá nhiều việc với tôi hiện tại có một điều quan trọng nhất là nói với bạn trai tôi rằng : có phải anh đang giận em không, nếu đúng như vậy thì hãy bỏ qua cho em vì thật lòng không bao giờ em muốn anh buồn cả.
  4. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    làm nốt việc tôi đang làm dở

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  5. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    oài rùi ui...câu trả lời của sonthanchet cũng chuối nốt !...
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn
  6. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ mua một cái vé máy bay. Nếu chết khi được bay cũng sướng, nhất là máy bay không biết có phải hạ cánh ở đâu đó không để chôn tôi? Hihi.......chết ở một nơi mình không biết, có một số niềm thương xót của những người không quen biết, hẳn lên thiên đường tôi sẽ không áy náy, vì chết for a long long time, nên tâm hồn thanh thản là quan trọng nhất, nhỉ?
    ntbn
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
  8. toocky

    toocky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ còn một giờ nữa ư...hiện giờ tui đang nói dối...nói dối những người mà mình vô cùng yêu thương...Có lẽ nếu như thế thật, tui se nói thật với họ tất cả, tát cả mọi chuyện, để hkôgn còn hiểu nhầm nào nữa....Tui muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng tui biết quý họ đến như thế nào...Và cuối cùng là dđns bên chiếc máy vi tính...post len fỏum một topic mới với chủ đề...Một ngày mai sẽ lại bắt đầu....
    Tui yêu cuộc sống này lắm...và tui se không khóc khi phải chia tay nó...vì tui không muốn có nước mắt của nỗi đau...
    Bạn bè tui ơi, giwò này tui đang làm họ đau đớn, nhưng họ có biết rằng tui cũng đau đớn không kém họ...Họ hỏi tui làm sao tui có thể đối xử với họ như thế...còn tui im lặng...dù tui chỉ muốn hét len rằng: Mình yêu quý các bạn lắm...tất cả những gì mình làm chỉ là muốn tặng cho các bạn bài học về tình bạn, thứ mà các bạn chưa hề hiểu ra...Và chỉ còn 43 ngày nữa thôi là tui sẽ phải xa các bạn...
    Nhưng tui sẽ nói ra tất cả, nếu chỉ còn 1 h để sống...Chỉ để chúng nó hiểu ra, và cho tui ôm chúng nó, mỗi đứa một lấn...
    Giá mà chúng nó biết
    Nhanh len chu, voi vang` len voi chu
  9. Norikosakai

    Norikosakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trong số các bạn chưa ai rơi vào hoản cảnh như mình,mình cũng đã phải chờ đợi sự sống trong hơn 1 tiếng đồng hồ,mình còn nhớ rất rõ cái ngày đó,trước đó 1 tuần mình đã được chuẩn bị tâm lý rất kĩ để trước khi lên bàn mổ,"con sẽ phải đối diện với sự thật,gia đình rất cần có con,vì thế có thể con sẽ vượt qua,và cũng có thể con không may mắn,nhưng con hãy lạc quan lên,vì con sẽ luôn là người may mắn"đó là câu nói mình không thể quên,không thể giấu nổi cảm xúc,trong 1 tuần khi nghe câu nói đó,mình bị sốc nặng,nhưng còn đáng sợ hơn,trước đêm hôm đó,không thể nào mà ngủ được,chẳng buồn nghĩ đến điều gì nữa,có chăng chỉ là một sự nuối tiếc về những cái gì mình đã làm được trong những năm vừa qua,buồn lắm,ngay cả đến lúc ngồi trong phòng chờ cũng vậy,tôi tin là đến lúc đó các bạn sẽ chẳng nghĩ được điều gì cả đâu,
    When I Look Into Your Eyes,I knew...you...
  10. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là như vậy có thể suốt cả cụôc đời này tôi và bạn cũng chẳng rơi vào cái tình huống "chỉ sống thêm 1h" như vậy...thế nhưng đôi khi tôi vẫn thường đặt ra cho mình những câu hỏi như thế, đặt bản thân vào một tình huống không thực để hiểu rõ hơn con người thực của mình, và cũng thật buồn vì tôi chợt nhận ra mình là một người con không tốt vì cái việc cuối cùng tôi làm lại là chạy đến bên người tôi iu...và tôi tin rằng trong chúng ta còn rất nhiều người hành động như tôi...và khi tự đặt ra câu hỏi này bạn sẽ thấy rõ hơn được chính con người mình.
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn

Chia sẻ trang này