1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu chỉ còn sống được 1h nữa...việc cuối cùng bạn làm là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi victorfrankenstein, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    1 h đồng hồ trước khi chết ư???
    Đọc ở đây thấy nhiều người dành 1h đó cho bạn bè và người yêu quá nhỉ. Vô nghĩa thật đấy !
    Ai dành cho mình sự sống thì mình phải dành sự sống còn lại cho người đó chứ, đó có phải là cha mẹ, là gia đình không nhỉ?
    Tôi á, nếu có 1h trước khi chết, tôi sẽ nói với mẹ tôi rằng đừng lo nghĩ gì cả, vì chết không phải là tất cả, tôi chết đi nhưng tôi vui vì tôi có thể gặp bố, nói chuyện với bố, và sẽ hỏi mẹ tôi xem có nhắn nhủ gì với bố tôi không.
    Còn các bạn có biết khi bố tôi còn 1h đồng hồ, bố tôi đã làm gì không? Ông đã tận dụng đến hơi thở cuối cùng ở bên gia đình của mình, ông đã đòi được về với căn nhà mà cả gia đình đang sống... Và ông đã không phí suốt mấy chục năm trong cuộc sống của mình cũng như là 1h trước khi ông ra đi.
    Đấy, dù là 1h hay là không có giờ nào..... thì con người cũng nên dành tất cả cho gia đình. Đó mới là cuộc sống theo đúng nghĩa.
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  2. HIHOHA

    HIHOHA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ 1h nữa tôi sẽ chết tôi sẽ đi ngủ ,vì khi tỉnh dậy tôi sẽ biết đó chỉ là một giấc mơ .

    HiHoHa
  3. trangnhung_ss

    trangnhung_ss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    mình sẽ làm gì với 1h ý nhỉ?

    je t'aime

  4. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm gì thì mò vào đây nói lung tung làm gì hả trangnhung_ss?
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  5. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    các bác làm ơn đừng buôn ở đây, đang nói chuyện nghiêm chỉnh mờ...hix...
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn
  6. mankichi

    mankichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    vào xem mọi người làm gì ko được sao??
    còn mình thì sẽ...........
  7. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    He he mình sẽ làm những gì chưa làm chưa biết , và đi chơi xả láng
    Tề gia , trị quốc , bình thiên hạ
  8. labello

    labello Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hí hí, chắc là ngủ thôi, chết cho êm, mà cũng chả ngủ được, bình thường chưa sắp chết mà đã khó ngủ rồi. để nghĩ xem, chắc em nằm ngắm trời ngắm đất lần cuối, chứ chả có tâm trạng đâu mà làm việc khác
    Labello là cái thỏi để bôi môi cho khỏi nẻ
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    1h ấy a, tôi sẽ....ngủ (????)
    'saiki
  10. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn sống được một giờ nữa thì tôi sẽ quên ngay chuyện còn sống được một giờ nữa và sống thoải mái như bình thường.
    Sao thấy mọi người toàn nêu ra hết việc này đến việc kia nhưng đảm bảo nếu sự thực là nếu biết mình chỉ còn sống được một giờ nữa thì chẳng ai có đủ tâm trí để làm những việc đoc nữa đâu.
    bởi vậy việc tốt nhất có thể làm là quên ngay chuyện mình chỉ còn sống được một giờ nữa thôi.....
    Bội bạc , bội bạc, phải biết bội bạc với những gì mình đang có

Chia sẻ trang này