1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu chỉ còn sống được 1h nữa...việc cuối cùng bạn làm là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi victorfrankenstein, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. labello

    labello Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ việc khó nhất là quên đi rằng mình chỉ sống một giờ đấy. chắc đầu bạn là cái máy tính nên bảo quên là quên được ngay mà lại quên một chuyện như thế thì đúng là mình phục.
    Labello là cái thỏi để bôi môi cho khỏi nẻ
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn sống 1h nữa, tôi sẽ đi đặt cho mình một cỗ săng.
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  3. mynics

    mynics Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chết tôi rồi 1h làm sao mà về quê kịp bây giờ ?
    hdiep
  4. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Khó nhỉ! Tôi sẽ chạy tới nói với người thân yêu trong gia đình rằng tôi luôn yêu họ dù rằng đôi lúc tôi hơi cứng đầu.
    Tôi sẽ chạy tới người tôi yêu thương và rằng tôi không cảm thấy hối tiếc đã có cuộc sống ngắn ngủi vì tôi đã biết cảm giác yêu là như thế nào dù không được đáp lại.
    Tôi sẽ viết lại 1 bức thư chung gửi những bạn, người thân yêu thương.
    Sau đó chạy đi kiếm 1 liều nàng tiên nâu xem nó thế nào. Nếu còn đủ thời gian thì nhảy từ trên lầu cao xuống xem cảm giác bay trên không trung trước khi chết thế nào. Xong.
    First rule of film club : you do not talk about film club
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tôi ấy à - tôi sẽ yêu bởi vì tôi chưa biết TY là như thế nào! Ai đó nói dùm được không để khi đến lúc ấy tôi sẽ chọn làm một việc khác! Xin tạ ơn....
    toi la ban.
  6. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hờ.
    Nếu biết chính xác 1 giờ nữa là tôi sẽ chết có lẽ tôi sẽ thật sự sung sướng. Mấy ai biết được chính xác là mình sẽ lên đường vào một cuộc phiêu lưu mới chỉ có một lần trong đời đâu. Cho nên, nếu tôi biết một giờ nữa tôi chết. Tôi sẽ chết ngay lập tức. Và như thế là không phải tôi chết sau đó một giờ. Tôi không thích số mệnh an bài.

    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...
  7. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    chết có gì đáng sợ nhỉ? cuộc sống đẹp thật, khoái thật, nhưng biết đâu sau khi ta chết thì lại khoái hơn. ta thường sợ những thứ rất vô cớ, những thứ đáng sợ thì lại không sợ. Quả là con người!

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  8. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Qua dung!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  9. coclotxac

    coclotxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    neu bay gio chi con 1 gio de song.co le rang ngay bay gio toi dua nguoi yeu toi di choi,va ru co ay cung chet..ban thay the nao.?va toi cung mong rang 1 gio do toi xe lam duoc 1 cai gi that y nghia.vay thoi..
  10. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn rủ người iu bạn cùng chết thì bạn wá là tồi tệ roài....tui xin miễn ý cò...!
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn

Chia sẻ trang này