1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu chỉ còn sống được 1h nữa...việc cuối cùng bạn làm là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi victorfrankenstein, 28/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì thế, vì tình huống giả định này không được thật lắm. Làm sao mà đùng một cái biết được là 1 h nữa mình chết, mà hơn nữa trong 1 h đó tính chất cuộc sống của mình hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ sự kiện đó ??? Làm gì có chuyện trong 1 h đó bạn vẫn đầy đủ thể chất và tinh thần chứ, không đâu. Nói chung như mấy anh HQ thì trong 1 h đó mặt phờ phạc híp híp giãy đành đạch rồi chỉ kịp nói vài câu yêu đương ước lệ. Hoặc thực tế hơn một chút như anh lính chiến đấu bị tử thương chẳng hạn. Có điều tuy thế tôi nghĩ là người còn 1 h không như nhiều bạn nghĩ, có lẽ họ không muốn (hoặc không thể muốn) làm những cái đó. Tôi còn nhớ trong CTVHB có một đoạn viết về những suy nghĩ trước khi chết của Anđrây rất ấn tượng, khi một người thân (Natasa hoặc con Anđrây, không nhớ rõ) nói với anh ta, muốn anh ta nói lời cuối cùng yêu thương gì đó, anh ta đã không nói gì. Trong 1 h đó anh ta ở một thế giới khác.
    I pray to God that it won't be long
  2. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu!Nếu chỉ còn sống được 1h nữa...việc cuối cùng tôi làm là vào TTVNonline và ngồi đọc hết 7 trang của cái Topic đáng yêu này.Hu hu hu!
    Blue waits Raindogs
  3. peaceboy

    peaceboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ còn một giờ nữa ư...hiện giờ tui đang nói dối...nói dối những người mà mình vô cùng yêu thương...Có lẽ nếu như thế thật, tui se nói thật với họ tất cả, tát cả mọi chuyện, để không còn hiểu nhầm nào nữa....Tui muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng tui biết quý họ đến như thế nào...Và cuối cùng là đến bên chiếc máy vi tính...post len fỏum một topic mới với chủ đề...Một ngày mai sẽ lại bắt đầu....
    peace
  4. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    XIN LỖI BÁC NHÉ. EM KHÔNG ĐỂ Ý NÊN VỪA KHAI HOẢ MỘT VẤN ĐỀ TƯƠNG TỰ, NHƯNG NÓ KÉO DÀI TỚI 30 PHÚT THÔI. HIC HIC
    anti_all
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm (điều thứ....trong 14 lời răn của Phật). vậy thì chỉ với 1h thì bạn vẫn thấy cần thêm 1h nữa và cứ thế
    anti_all
  6. huyminhdk

    huyminhdk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nếu biết trước chỉ còn 1 h nữa là .... Thì bao nhiêu những điều mình đang dấu diếm sao mình không nói hết đi, bao nhiêu những việc mình đang chần chừ sao không cố thực hiện đi, làm được càng nhiều càng tốt, càng được thanh thản
  7. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    ặ hay nhỏằ? .... Làm sao biỏt 'ặỏằÊc 1h nỏằa ta sỏẵ vỏằ 'oàn viên vỏằ>i ông cỏằ' vỏÊi 'Ây . BỏĂn tưnh kill yourself sao ( Đỏằông có mà dỏĂi dỏằTt thỏ ) hay bỏằc 'i , rỏằ"i tui sỏẵ trỏÊ lỏằi bỏĂn cÂu hỏằi này
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  8. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
  9. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    thà chết chứ ko chịu hy sinh chứ sao.tự treo cổ trước khi chết thì được chết toàn thâycòn hơn để bom tomahawk của mỹ giết chết.
  10. WCWHT

    WCWHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ] Lói chun là tui rứt iu cục sống lày...
    Thía lên, tui sẽ làm lốt việc mìn đang làm...Giả sử 1h lữa thìa tui chít, thìa tui sẽ sống thim 1h lữa vậy, tức là: tui sẽ cố gắn đục hết 7 pages lày, rùi reply mụt bài lên....sau đóa xuốn tần một ăn chút cơm...Lại lên tần 2 nói vứi Búa, Miẹ đang trong trạng thái ngái ngủ : Miẹ ui, Búa ui con đi đây...rằm,tết con lại vìa thăm mọi người...sau đóa nhắn tin túi tác giả của topic lày :" mìn hẹn nhau dưới í nhá "_nhắn tin túi người iu :" Sáng mai, anh ko đón iem đi chơi được đau...anh xin nỗi nhìu "....Lói chun tui cũng bùn nhưn mờ rù sao thì hề hề ...trong khoảng 1h trước khi chít thì tui........ vưỡn sống khoẻ re,,chả hề hấn riè....Nói thía thui chứ bít 1h nữa mìn chít thì em run nắm các bác ạ!!! khéo chán wá em lại chít lun ...chả cần 1h lữa...
    Thieuhoa
    Được wingchun1 sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 31/03/2003
    Được wingchun1 sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 31/03/2003

Chia sẻ trang này