1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu chỉ còn sống được 1h nữa...việc cuối cùng bạn làm là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi victorfrankenstein, 28/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winterborn

    winterborn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ còn sống được 1h nữa, tôi sẽ ngồi xuống viết thư. Tôi sẽ xin lỗi những người tôi có lỗi, cảm ơn những người tôi mang ơn, trách mắng nhưng sau đó là tha thứ cho những người có lỗi với tôi. Sau đó dán thư lại, để trên bàn học, xuống nhà ôm cha me+em gái rồi phóng đến nhà bạn trai. kiss him â endless kiss, rùi nằm xuống và từ giã cuộc đời sau khi hét lên
    " Life is beautiful"
    TH1012
  2. tranthietke

    tranthietke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    6
    Em thì em sẽ viết di chúc ( cũng chỉ để xin lỗi và cảm ơn mọi người thôi mừ, và tất tần tật những gì em có thể nhớ được lúc đó).Được không vậy ta????????
    MINHQUY[/SZE10]
  3. Guest

    Guest Guest

    Tôi từ biệt gia đình,tất cả người thân.Sẽ nhanh thôi.
    Còn lại ,tôi và 1 nửa của mình sẽ làm những gì chưa làm được.Thât chán là TY của tôi đang rơi vào bế tắc......................Phệ ơi,ANH YÊU EEEEEMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    thì sẽ xin bố mẹ những món ăn yêu thích nhất từ trước tới nay,
    Và sẽ cố gắng thuyết phuc bố mẹ , coi như mình đi công tác xa , và sẽ về , chú không phải đi hẳn , vv,,,,,v,v,,
    Và sẽ chia sẻ với nhưng người mà mình thầm mến hoặc yêu thương , .
  5. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    20 phút suy nghĩ về những việc đã làm
    20 phút suy nghĩ về những việc chưa hoàn thành
    10 phút Dành cho người yêu
    5 phút im lặng thư giãn
    5 phút chờ đợi.
    Đời là bể khổ
  6. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Nếu được làm điều gì đó trước khi chết , tôi sẽ gọi điện cho người minh yêu và nói " em yêu anh , em tha thứ cho anh về sự lừa dối của anh " , nếu có thêm thời gian , mình sẽ gọi điện để nói với bố mẹ rằng mình cám ơn bố mẹ về những gì bố mẹ cho mỉnhoi tạm biệt bố mẹ để đi với bà ngoại.
    Thật là buồn nhưng đấy là những điều mình muốn làm đấy.
    Hay lay nguoi yeu minh chu dung lay nguoi minh yeu, ban se kho lam day ....... ^_^*
  7. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 1h nữa ư, thế thì chắc chắn mình sẽ "chiến đấu" hết mình cho đến phút giây cuối cùng để giành lấy cuộc sống.
    ..Còn nếu đây quả thật là một chuyện không thể tránh khỏi thì mình sẽ chẳng làm gì đặc biệt hết, bình thản mà làm những gì mình thích cho đến phút giây cuối cùng thôi. Mình đã luôn sống thật với chính mình, đã luôn là một người tốt, không tham lam, không lừa lọc, không làm hại ai và không làm gì có lỗi với lương tâm nên sẽ chẳng có gì để phải ăn năn hối hận. Nếu có gì phải tiếc nuối thì đó là mình sẽ không còn tiếp tục chăm lo cho những người thân quanh mình được nữa... Nhưng một khi đã biết chắc chỉ còn sống được 1h nữa thì tiếc nuối cũng chẳng thay đổi được gì, cứ bình thản tiếp tục sống như bình thường thôi, chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. 10' cuối cùng trước khi chết, mình sẽ "thiền hoa sen" theo kiểu yoga, và sẽ ra đi thật nhẹ nhàng, thanh thảnh.

    Close your eyes, open your heart,... and give me your money!
  8. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    .......
    10 phút nghĩ ra những việc mình sẽ phải làm
    10 phút tiếp nghĩ ra cách để làm những việc mình vừa nghĩ ra
    30 phút gần cuối để làm những việc mình nghĩ ra ....
    9 phút trước cuối cùng kiểm tra lại những gì mìh đã làm..
    1 phút cuối cùng, ngồi để sợ hãi và tiếc nuối cuộc đời đẹp đẽ này.........
    Ôi ta ko như HCM ko như C. Mác, chỉ là một cậu trẻ từ nông thôn ra thành phố cố gắng xây dựng cuộc đời mình tốt đẹp hơn....Chưa làm gì thì đã phải chít....
    Vũ Hồng Thái
  9. Genza

    Genza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trong 55 phút đầu, cố gắng để kìp đào xong một cái hố dài1.69m, rộng 0.5m và sâu 0.3m (sâu hơn thì không đào nổi trừ phi dùng máy xúc)
    5 phút còn lại: Xuống dưới nằm, rút điện thoại ra, gọi cho người bạn thân nhất, nói nơi đang nằm, câu cuối cùng là mày tới lấp đất dùm tao Vừa kịp hết card luôn
    Chữ ký, ví dụ:
    [size=4][blue]
    điếc không sợ súng
    [/blue][/size=4]
    sẽ cho kết quả là:
    điếc không sợ súng

Chia sẻ trang này