1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chỉ được sống 2 ngày nữa các bác sẽ làm gì??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_banana

    green_banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    well, chỉ còn 2 ngày nữa thì chết, theo mình thì có bao nhiêu tiền đem ra giúp tất cả mọi người, mí cô nào thích ăn ô-mai , mình mua cho ăn thả ga luôn
    lúc đó gíup đỡ mọi người thì chết cũng vui lòng mà
    I am Alpha & Omega
  2. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    em cũng đồng ý với bác,nhưng khổ nỗi em ko có tiền mí chết.......thui chắc ngày đầu em đi bán "chuối xanh" kím tiền,còn ngày thứ hai thì đi phân phát cho người nghèo.... mà tất nhiên là những việc này sẽ được thực hiện cùng với những việc mà em đã nói ở cái bài trước(hơi lâu rùi thì phải)
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    nếu là em . em mà biết 2 ngày nữa mình chết thì cố gắng đi cướp tiền rồi tự tử một thể luôn he he he đem tiền chôn theo hoặc cho gia đình cũng đc , quá tốt , vì suốt đời em chỉ mê tiền mà thôi hi` hi`
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ấy chị ơi , đừng có mà đến nhà em nhé , em ko có thân với chị đâu à , chắc là sang nhà thằng Hải nhưng mà giả vờ nói sang nhà em để thể hiện chị em mình thân nhau chứ gì . Ko cần đểu vậy đâu , em biết chị em mình ko thân nhau rồi , đừng giả vờ he he he :D)
    Em đồng ý với ý kiến khủng long , mình cứ sống như chưa từng biết cái chết đến lúc nào , cứ vô tư bình thuờng như mọi ngày đó !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  5. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    lài con kia,teo với mày bạn hơi thân zới nhau mà mày hại tao zậy hả.Mày có bít teo là cháu đít tôn hai họ ko hả,phải để tao lèm sao nhiệm vụ đã chớ,liệu hồn lần sau đừng đá đểu nghen
    hè bít chắc ngày mình chết là ngày bao nhiu thì hai hum trước đó om ngay con đề ngày đó,nếu trúng thì cả nhà được nhờ.........
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    thế sao hôm truớc tao thấy ****** bảo mày mất khả năng ..... rồi mà , ****** thất vọng lắm đấy , thà mày cứ chết đi cho xong ......
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  7. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    thế sao hôm truớc tao thấy ****** bảo mày mất khả năng ..... rồi mà , ****** thất vọng lắm đấy , thà mày cứ chết đi cho xong ......[/quote]
    sao lại kéo tao vào chuyện này vậy,tao đã bảo là tao sẽ ko tiết lộ bệnh ......của mày cơ mà ,mày cứ gán tao mấy cái bệnh vớ vẩn ấy,cứ đá đểu tao vậy thì tao làm sao giữ bí mật cho mày đây.............cây muộn lặng mà gió chẳng ngừng
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mày đừng có mà điêu thế , sao từ mẹ của mày lại thành ******** hết thế nhể , lại thành câu chửi , đau lòng quá đi thôi / Thằng nào điêu qúa , chắc mày thấy tao nói bí mật của mày nên mày ức , điêu toa cho tao chứ gì , tao biết mày mà , đừng có mà cố cãi nữa nhé !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  9. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    mày biết rõ à..........lạ woá tao nhớ là tao đi tắm bao giờ cũng có cái che thân mà..........ko nhìn thấy được nên ghen tức,bịa chuyện để ngó đây............con này láo
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  10. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    To Minh: EM ơi, chị có bảo là chị chỉ đem theo mõi em đâu? Chị sẽ đến nhà nhiều người lắm, hè hè, qua nhà em rồi chị em mình qua nhà thằng Hải, đi càng đông càng vui em nhỉ!!!!!!!!
    HE he, hoá ra hai người đi cùng mình đều bị bệnh********gì đó hả, thế thì đi chết là đúng rồi còn tiếc nuối gì nữa?? Hì hì
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE

Chia sẻ trang này