1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chỉ được sống 2 ngày nữa các bác sẽ làm gì??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    EVERYBODY HELP ME
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  2. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    nều được sống hai ngày thì tôi sẽ làm cho hai ngỳa đó thật ý nghĩ đối với nghững người tôi yêu thương
     Khi bên em anh dẻo mồm đến thế
    Anh sẽ là duy nhất của riêng
    Đến khi anh thay lòng đổi dạ
    Anh có biết em buồn lắm không ?
                                        mèo lười  dễ thương
  3. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thằng bé bị bệnh ********* thì đi theo chúng nó cho có bạn sống làm gì cho nó nhục. Đến lúc cưới vợ nó chửi bới đánh đập cho chỉ vì ...... Lúc đấy lại đến cậy nhờ anh là anh ngại lắm đấy
    Nhất bộ thất  
    Thiên cổ hận
  4. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Up
    Nhất bộ thất  
    Thiên cổ hận
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ơ , thế sao lại tìm anh để nhờ anh gíup thế . Sao lại lạ thế ? Thế là ko ổn rùi . thế nhờ anh giúp cái gì thế hả anh hi` hi`
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Topic này lâu lâu giở ra hay phết,do mình viết mà lị.hi`hi` đua` chút thôi!,nếu bây giờ sống được có 2 ngày nữa thì ôi thôi mình buồn ghê lắm,chắc phải khóc rất to.Vì thực sự đang được sống 1 cuộc sống thật vui vẻ với những người thân và 2 con bạn thân mình.Nếu bảo mình có có 2 ngày tồn tại nữa thì ko hiểu lúc đó thế nào nữa,chắc là cả 2 ngày đến gặp 2 con bạn thân mà gào lên vì sắp phải xa bọn nó,xa người thân nữa.Mà cũng may đây là nếu , ko phải là thật ,chứ ko ko đủ sức để lập kế hoạch kiểu này nữa.
  7. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nếu được sống chỉ có 2 ngày thì những người đang yêu nghĩ thế nào? Tui đang thắc mắc vấn đề này lắm làm ơn trả lời dùm tôi
     Khi bên em anh dẻo mồm đến thế
    Anh sẽ là duy nhất của riêng
    Đến khi anh thay lòng đổi dạ
    Anh có biết em buồn lắm không ?
                                        mèo lười  dễ thương
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    My sẽ ngồi viết di chúc và để lại nòi giông cho tương lai . Oé chết , My là con gái ---> ko để lại hậu duệ được --=> ức
    Được rồi , từ từ nào , xếp hàng 1,2,3 :
    Tặng người hâm mộ :
    Lục Thái My
  9. viethoanguyen

    viethoanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Chỉ có 2 ngày thôi à! gấp quá nhể...có lẽ chỉ có cách vào sẵn bệnh viện nào đó, tìm một bác sỹ giỏi và xin mấy liều kích thích,,biết đâu lại sống thêm được một ngày nữa....."cho em một ngày một ngày thôi"
    Hê hê, thế là đã 3 ngày rồi....
    ..Phải dùng chiến thuật cầm cự,,Không toi được đâu...mất tiền thì được chứ mất mạng thì đừng hòng nhé............haha.
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hehe Khỏi lo bạn My ơi!,sao ko để lại được,để lại tốt

Chia sẻ trang này