1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chỉ được sống 2 ngày nữa các bác sẽ làm gì??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ còn hai ngày nữa sẽ chết , tội gì ko tự tử luôn đi nhể , đỡ phải suy nghĩa , hai ngày có đnág bao nhiêu đâu cơ chứ !

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  2. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    hehhehe bác cứ đùa thôi thì các bác chuẩn bị đi là vừa kẻo nó đến nhanh quá lại xuống kiên diêm vuơng
    tốt nhất là làm việc đừng để dở dang kẻo lại tiếc lại nuối
  3. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    hehhehe bác cứ đùa thôi thì các bác chuẩn bị đi là vừa kẻo nó đến nhanh quá lại xuống kiện diêm vương
    tốt nhất là làm việc đừng để dở dang kẻo lại tiếc lại nuối
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 2 ngày nữa cộng với 15 ngày thì là cầm bút đăng kí thi đại học.Mà đến bây h vẫn chưa quyết định gì cả.Chán thật!

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_
  5. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Có ai quyết định hộ anh xem anh nên thi trường gì không ???? :P
     
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi chỉ sống 2 ngày nữa trong lúc này tôi chỉ muốn tốt nhất 1 ngày ở với cả gia đình 1 ngày sống cùng con bạn thân.Thế là mãn nguyện lắm!!

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_
  7. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    làm chi mà bi quan thế các bé ! Cái gì đến rồi sẽ đến!
    Nếu có 2 ngày nữa, kiman sẽ rờ túi xem mình còn bao nhiêu tiền.... và sẽ cố gắng làm những gì mình chưa làm được....
    Mình sẽ gom hết tiền mua cho mẹ cái máy mát xa... lấy hết can đảm.... qua nói với cô bạn mình thích nhất rằng: " Hôm nay bạn dễ thương lắm! "
    rồi mình làm gì nữa nhỉ- à dẫn mấy thằng quậy đi làm vài cơ bi da, sau đó chơi game..... đi bơi, rồi đá banh.........
    qua KTX đánh bóng bàn...wow quá hay.
    Cuối ngày đi uống cà fê, nghe nhạc.... còn gì tuyệt hơn nữa !
    Còn mấy ngày cũng vậy, hãy tận hưởng cuộc sống (có điều là mình sẽ tiếc về những ước mơ mình chưa thực hiện được.....)

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  8. cinta4ever

    cinta4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn đang còn tươi đẹp... bao điều kỳ diệu đang đợi các bạn... vậy tại sao lại nghĩ đến những chuyện không hay vậy nhỉ? Khó hiểu thật...!
    Con người chúng ta có ai sống được mãi, có ai tồn tại mai trên trai đất này đâu... tốt nhất hãy để cho nó tự đến thì hay hơn
                      
                        A Smile On Ur Face Makes Everything Bright.
                                                 -- Saya Cinta Awak --
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ừh thì cuộc sống đang tươi đẹp đấy những biết đâu chết mà chẳng biết mình chết lúc nào đâu . Nhưng mà nếu bạn biết bạn chỉ còn 2 ngày nữa mà sống thì lúc đó chẳng còn nói đc như bây giờ nữa đâu . Ở bên Tâm sự ngày trước có một chủ đề của thiên thần nhỏ , cô bị bệnh và biết mình sắp chết , những suy nghĩ của cô ko đc bình thường nữa . Khi biết chắc chắn mình sẽ phải ra đi thì đau khổ đến mức nào , liệu có đủ nghị lực để sống bình thường đến cuối cuộc đời , đến lúc nhắm mắt xuôi tay hay ko ? hay lúc đó bạn lo sợ cái chết ập đến , cướp mất cuộc sống đang tươi đẹp của bạn ?

    Rất mong là những ngày còn lại của cuối cuộc đời làm đc những điều tốt đẹp nhưng chắc gì đã làm đc . Tốt nhất là cứ để cái gì nó đến nó sẽ đến , và nó đến thì mình sẽ biết đc lúc đó mình nên làm gì ? Nhưng mà nếu biết còn 2 ngày nữa em chết , thể nào em cũng làm quả khủng bố cướp nhà băng , đem về ăn tiêu xả láng một ngày rồi chết cũng cam lòng . Lúc đó chắc là nhắm mắt xuôi tay đc rồi đó !

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  10. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ lo thật chu tất cho bố mẹ , người thân . và sẽ làm những điều cuối cùng để đảm bảo rằng khi tôi ra đi thì người tôi yêu sẽ được hạnh phúc nhất !!!

    I will always love u !!!

Chia sẻ trang này