1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chỉ được sống 2 ngày nữa các bác sẽ làm gì??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    nếu chỉ còn sống được 2 ngày nữa .......thì ngay lúc ấy em sẽ đi tìm người iu................1 ngày..............còn 1 ngày nữa......làm gì đây...........à tìm mọi cách để mọi người trên thế giới này chết cùng em cho đỡ lẻ loi......chà ý kiến này hay quá............


    Suốt cuộc đời chỉ có đôi ta chấp cánh tung bay trời mây......... chốn nhân gian này hay thiên đường..........


  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 ngày hả? Em sẽ ở nhà ngồi nghĩ xem chết cách nào ko đau mà thanh thản nhất hi` hi`
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    khà khà,còn 2 ngày á?tức là còn 48h hả?
    12h đầu tiên dùng để tán gẫu với 2 con bạn thân và đi ăn cho căng bụng thì thôi,vừa ăn vừa khóc,bắt chúng nó giả tiền vì mình sắp...chết
    6h sau phone cho thằng ng` yêu dự định,lôi hắn dậy,bắt hắn chở đi chơi,vòng quanh HN,bắt nó kiz mình để xem 1st kiz ntn...
    12h sau ngủ buổi cuối cùng ở nhà ,thật ngon lành,để bố mẹ an tâm là mình đang khoẻ mạnh(và em cũng ko muốn làm con ma thiếu ngủ)
    10h sau làm 1 ng` con ngoan,nấu cơm,rửa bát,giặt giũ,dọn hàng trông hàng,ko cãi nhau với bà ,vơi bố ,với mẹ, với em,
    1h59phút59giây sau ngồi khóc lóc viết thư gửi lại ng` thân gia đình,viết mail khủng bố những ng` mình đã từng yêu(ái chà,thế chắc 2 ngaỳ cũng chả đủ).
    1 giây cuối:chết là hết.

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    để lên kế hoạch cho 2 ngày đó xem nào...hôm đầu tiên là dồn toàn bộ tiền đi mua thuốc ngủ...ngày thứ hai là dồn toàn bộ can đảm để uống hết chỗ thuốc đó...rồi chết thế là vừa tròn 2 ngày...ha ha ha ha...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    bác joker nhìn thế mà nhát, tận 1 ngày mới đủ dũng cảm để uống thuốc ngủ à,khi nào thích tự tử,sang nhà Kdig,Kdig dốc 1 phát vào mồm Joker cả chục lọ cũng okie!! Lêu lêu....

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
  6. MOON_ROCK1661

    MOON_ROCK1661 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    2 ngày à vẫn còn nhiều chán. hãy làm những gì mà những người thân xung quanh đã làm vadành hết những điều tốt đẹp nhất cho mình hơn là nghĩ cáchc sẽ làm và chạy theo những người thực sự mình cho là tốt và o biết thế nào? gia đình mới là quan trọng nhất. đôi khi trong 2 ngày ai đó dành hết tc và time cho lover của mình nhưng in the end lại nhận đc rằng anh ta thực sự bad và ah ta lừa gạt tc của mình chẳng hạn? thế thì. có sống thêm nữa cũng chẳng vui vẻ gì. thà chết đi còn hơn
    IM TIRED OF BEING WHAT U WANT ME TO BE..
    ..FEELING SO FAITHLESS .
    BUT I CANT.. I CANT WASTE MYSELF 4 U ANYMORE..
    ...
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    bác này bi quan quá,nếu thế thì ngay từ đầu bác phải nhận ra chứ,còn nếu bác ko nhận ra hoặc nhận ra mà cứ cố tình yêu tiếp thì đúng là...chết đi còn hơn!

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
  8. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Vác dao đi thanh toán tất cả những thằng mình ghét, và những đứa ghét mình để mình có die thì chúng nó ko có cơ hội cười thầm.
    Sau đó sẽ làm một màn Fly without wing xem cảm giác nó như thế nào
    I'm just the shadow of the man I used to be.
    And it seems like there's no way out of this for me
  9. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    hè nếu mình không nhầm thì trong danh sách những kẻ thù của anh MR.rain có cả anh LEO(anh sơn ý)...và một số người nữa....thế thì nguy hiểm quá.không bít mình có trong đó không nguy hiểm qua......lạy thánh ala là không có....nếu không có con xin cảm ơn đức chúa jesu ....mô phật............


    Suốt cuộc đời chỉ có đôi ta chấp cánh tung bay trời mây......... chốn nhân gian này hay thiên đường..........


  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    KDIG ui nếu dốc cả lọ thuốc mất nhiều lắm cũng chỉ khoảng 5 phut thôi thế còn 11h 55 phút thì chúng mình làm gì...he he he he...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...

Chia sẻ trang này