1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chỉ được sống 2 ngày nữa các bác sẽ làm gì??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy còn 2 ngày nữa được sống thì còn lâu mới có đủ tinh thần mà chơi bời như kiman,lúc đó ai chẳng lo phải ko nào?.2 ngày nữa ngắn ngủi quá,nhưng đừng ai bảo 2 ngày chết chỉ là nếu nữa nhé.Vì bọn mình lớp 12 2 ngày thi ko làm được gì cũng đủ chết rồi!,lúc đó chỉ có khóc và than vãn chứ ko đủ dũng cảm làm gì ngay lúc ấy được!
    Con Ye^u Bo^' Me. Nha^'t Tre^n Do*i`!!!!
                                                                    _Bicon_
  2. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    2 ngày có lẽ là quá ít !!
    Nhưng dù sao thì có cũng hơn ko ... còn 2 ngày thôi ... những việc làm trong 2 ngày đấy sẽ có ý nghĩa hơn ... sẽ vì mọi người nhiều hơn ................

    I will always love u !!!
  3. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    he` iem se cuoi vo va` co gang co con de do mat mot the he :D


    ằ--(¯`v´¯)--ằ* LOVE *ô--(¯`v´¯)--ô

     
  4. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    nếu chỉ còn 2 ngày đươc sống có lẽ, tôi sẽ đi đến nơi tôi thích, ăn moi cái muốn ăn,và tất nhiên là làm việc đó với người mình yêu rui`.
    http://www.vnfamily.com/FileManager/Images/Upload/BOL01.gif
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn 2 ngày nữa sẽ móc ruột moi gan B_O_L này , rồi sau đó tóm mylove cho vào bếp này , thế là có một bữa thịt người , khó lắm mới làm đc điều đó đấy chứ !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  6. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Lày Lày bạn gì ơi cho hỏi cái ???? "và tất nhiên là làm việc đó " cụ thể cái việc này cái đi đầu óc tớ nó tưởng tượng nhiều lắm nói rõ anh em nghe cái
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng là toàn những người nghĩ lung tung , nhưng mà mình cũng nghĩ như vậy đó . Khổ thế , đầu óc nó đen tối sẵn chẳng thể nào mà sáng sủa đc !
  8. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Toàn những người trẻ vô đây nói về cái chết, và cũng chính vì thế mà nó mang đậm tính yêu đời. Thử nghĩ mà xem....
    Chỉ còn 2 ngày nữa....
    Ta sẽ làm gì.....
    Chính ta cũng ko rõ.
    Bởi sao.........
    Ta cũng ko biết nữa, vì lúc đó ta đâu còn tỉnh táo..
    Đi lang thang ngoài đường - ý hay đó....
    Nhưng để làm cái gì.....
    Chả phải ta vừa nói là ta cũng ko biết nữa ah, lol...
    Ngắm trời mây biển đất, ra chỗ nào xa xa, rộng rộng thoáng mát mà nhìn đi, ngắm hoàng hôn đi, rồi lại thấy tất cả thật đẹp, như một giấc mơ.......
    Lại thấy tiếc vì hồi xưa mình ko biết cuộc sống quý giá chừng nào.......
    Rồi lại về, đêm đầu tiên là ngủ lại với cha mẹ, có thể họ hơi bất ngờ............
    Viết di chúc đi, cho những ai gần gũi nhất...........
    Rồi lại đi ngủ đi, nhắm mắt vào đi...........
    ZZZZZZZZZZZZZZZ.............
    Reeeenggggggggg.........
    ''Dậy đi học đi"
    "Khiếp! Hoá ra là nằm mơ" (vãi mồ hôi hột)
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như thế . Thật sự nếu biết mình chỉ còn sống đc 2 ngày thì sẽ đau khổ thế nào nhỉ ? Ko biết cảm nhận nó như thế nào nhưng mà mình hiểu rằng , đó là những cái đau khổ nhất . Biết mà chẳng thể nào làm gì đc , chỉ còn ở đó mà chờ cái chết đến và mang mình đó . Còn điều gì đau khổ bằng !
  10. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    nếu được sống 2 ngày:
    - ngày đầu tiên sẽ vào nhà nghỉ :P
    -ngày thứ 2 đi chới với bạn bè + người thân

Chia sẻ trang này