1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chỉ được sống 2 ngày nữa các bác sẽ làm gì??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ được sống 2 ngày thì việc đầu tiên là tìm 1 em tự nguyện để còn...để lại 1 đứa con chứ !
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  2. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    úi giời ơi chết mà cũng phải lên kế hoạch à ,nẫu ruột ,thôi thì cứ "đứt phựt" một cái cho nó xong.
    he he 2 anh chị KDIG và JOKER yên giấc ngàn thu bên nhau ,có làm gì thì cũng đừng quá trớn không thì hậu quả khó nường , 2 xác 3 mạng người thì phải tội chết !

    ...I will never know myself...

    Được BYE_BYE_MY_LOVE sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 06/05/2003
  3. Mong_to

    Mong_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ còn hai ngày:
    Ngày đầu tiên: Rủ tất cả những đứa bạn thân của mình đi chơi, đi ăn, xem phim, đi quậy.
    Ngày thứ hai: Đến nhà người ấy chơi, trước khi zề kiss một cái ... về nhà, đem tất cả những gì thân thiết của mình đem đốt hết, tắm rửa, lên giường.... và không beo giờ zậy
    nam mô quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    to BBML: em đừng nói vậy oan anh lắm...anh ko có lằm gì đâu nếu nói thế thì em nhìn KDIG ấy...hic hic anh toàn bị điều khiển ko hà...mà anh nghĩ anh ko sống nổi wa 11h5 phút ấy đâu...có khi chết trước cơ...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  5. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    nếu anh mà chết trước chắc vì đột quỵ há.....tội nghiệp chết như vậy là khổ nhất rồi.........anh ơi dù có đột quỵ thì cũng cố để có thèng joker con nhé bọn em nuôi hộ cho(hè bố nó đã như thế không bít thằng con thế nào đây)........


    Suốt cuộc đời chỉ có đôi ta chấp cánh tung bay trời mây......... chốn nhân gian này hay thiên đường..........


  6. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ được sống thêm hai ngày nữa.....nếu biết là chỉ được sống thêm hai ngày nữa thì...tôi sẽ nghĩ là sao ko chết luôn hôm nay đi, chờ 2 ngày nữa làm gì.....2 ngày sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, chết luôn cho xong......nhưng tôi....ko dám chết.....hic hic......mắ dù luôn muốn die die die!!!!!!!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Các bác có nhiều dự định sẽ làm khi còn sống khoang 48 h nữa nhỉ.Hehe còn em thấy dù gì thấy mình còn sống có 2 ngày nữa cũng buồn và sợ lắm.Sẽ phải chia lìa những người mình yêu quý nhất.Chắc việc làm ý nghĩ nhất theo em nghĩ là đi đến tất cả họ hàng ,mỗi người chúc họ 1 câu,và hứa rằng nếu xuống dưới đó sẽ phù hộ cho họ được sống bình yên!!!!!!!!!!!
    Còn riêng đối với darling thì mình sẽ chạy ngay đến nhà họ tặng cho họ thật nhiều kiss và chắc là sẽ cry cry liên tiếp mất thôi.Lạy chúa may cho đấy chỉ là đièu tưởng tượng chứ nó có thật thì................ko đủ can đảm mà làm giề!!!!!!!!!!!!
    Hạnh phúc là do chính mình tạo ra!!!!!!!!!!
    Chẳng có badgirl chỉ có girl ko biết vào box86-ttvn
  8. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.(Ai không là bạn tui cũng chào đấy hìhì)
    Nè tui có thắc măc:còn những hai ngày nữa cơ mà sao không nghĩ ra cách nào đó mà sống.Chết làm gì đời đẹp thế kia.Mà sao các bác tốt thế chả ai nghĩ cho mình toàn nghĩ cho người khác thế!Tui chỉ nghĩ cho tui thôi hehe.Nếu dứt khoát phải chết vào hai ngày thì tui tự tử luôn đỡ hồi hộp.
  9. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày sống thật là ngắn ngủi nhưng mà nếu biết trước thì chắc ai cũng có cuộc sống tốt đẹp để sửa lại những ngày sai lầm mà mình đã gây ra
  10. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nếu được chỉ còn sống được 2 ngày nữa thôi thì phải làm gì cho nó thật có ý nghĩa. Nhưng tốt nhất là nên không làm gì cả vì để làm những việc có ý nghĩa thì 2 ngày không thể đủ được mà có khi làm cả đời còn không đủ huống chi 2 ngày. Nhưng có 1 việc nên làm đó là phải làm cái việc mà mình chưa làm bao giờ, mà cái việc đó bất kỳ 1 người bình thường nào cũng làm được, tại sao mình không dành cả 2 ngày để làm việc đó nhỉ ( tốt nhất là nên làm việc đó với 1 người mà mình thích, người đó cũng chỉ còn sống được có 2 ngày nữa thôi ) H.......ờ.....
    Romeo & Juliet
    ĐãXấuCònNghèo[​IMG]

Chia sẻ trang này