1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chỉ được sống 2 ngày nữa các bác sẽ làm gì??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    To mesterios-girl:Tôi là đứa viết chủ đề đấy đây bà ạ.Điên ư sao tôi chẳng thấy no điên chút nào hết.Ai chẳng biết rằng cuộc sống này là tốt đẹp và lại viết 1 chủ đề là còn sống 2 ngày.Nhưng bà ạ tôi viết ra để hỏi rằng nếu mình biết mình còn sống 2 ngày thôi thì việc làm ý nghĩa là gì?.Đấy ko phải là 1 cách để yêu cuộc sống hay sao.Qua những bài post của mọi người tôi thấy mọi người có những ý tưởng rất hay đấy chứ.Tôi thấy bài topic này ko điên chút nào,mà còn làm cho mọi người thêm yêu cuộc sống này,và làm tất cả cho cuộc sống tốt đẹp hơn(mặc dù nhiều lúc nó ko được theo ý mình cho lắm).Theo tôi là như thế!
    Hạnh phúc là do chính mình tạo ra!!!!!!!!!!
    Chẳng có badgirl chỉ có girl ko biết vào box86-ttvn
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy có vẻ nếu mà ai viết topic gì ra thì đó cũng có lí do của người ta.Ko nên nhận xét bất cứ 1 topic nào hết.Còn tôi viết topic lên mà có người ko đồng ý cũng ko sao hết.Thì họ có thê kô post bài cho topic của tôi.Nhưng đừng nên nhận xét gì khi mình ko biết chắc ,hay đó chỉ là nguyên nhân của mỗi mình mình-------> xẩy ra cãi nhau ngay trong các bài topic này.
    Hạnh phúc là do chính mình tạo ra!!!!!!!!!!
    Chẳng có badgirl chỉ có girl ko biết vào box86-ttvn
  3. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết MG là ai nhưng thấy có vẻ khó chịu với mọi người trong này quá!!! Nếu em đã vào đây thì nên hoà nhập với mọi người chứ sao toàn thấy nói những câu rất căng thẳng vậy??? Phải chăng mục đích em vào đây chỉ để cãi nhau??? Hay thật......!!!! Vào đến đâu cũng thấy một cái giọng điệu khiêu khích, châm chọ, chê bai, dè bỉu.....Em muốn chứng tỏ điều gì thế??? Chứng tỏ mình là một ngưòi thông minh, hay một người khác thường, một mình đối đầu với tất cả mọi người??? Nếu thế thì em cứ tiếp tục, tin rằng em sẽ đạt được mục đích thôi...... Có một người đang buồn vì bị bỏ rơi và xa lánh thì lại có một người như em muốn mọi người xa lánh.....Khâm phục!!!!!!!!
    Sao mình ko được biết rằng mình sẽ ssống bao nhiêu lâu nữa nhỉ???? Chết có phải là cách tốt để trút bỏ mọi buồn bực không????
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau để mà làm gì chứ, còn hai ngày cuối cùng ăn đi , ăn thật lực vào đến lúc làm ma cũng chẳng sợ đói .
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  5. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0

    ah được rùi bác bảo tui ẩm IC. thế bác cứ được ẩm như tui đi. với lại tui muốn gặp cao thủ như bác là để xem bác còn kém đại cao thủ như tui bao nhiêu, có gì còn dạy bảo thêm cho
    [/quote] he he he đại cao thủ á ??? ừ đúng roài bác là đại cao thủ, "đại cao thủ vịt bầu" ặc nói ý không pahỉ chứ trình đọ tui còn non kém thật nhưng cũng chả cần bác chỉ bảo thêm. bác có bao giờ thấy 1 người bình thường lại đi nghe lời dạy bảo của 1 đứa bị ẩm IC không ?.bác KL nói đúng thật ,MG-----)thích làm trò khácngười ------) quái dị -------)quái đản !

    ...I will never know myself...
  6. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Ở bên người mình yêu vậy, nói lời vĩnh biệt và chúc anh hạnh phúc

    LIZZY - ANGEL OF DEATH
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    oài chán mọi người wá...sao lại cãi nhau thía...chẳng có tí hoà thuận nào cả...thui tui thay mặt bô lão can mọi người nhá...có gì machửi nhau vẫn chưa giải quyết được tui tổ chức đấu vật tự do cho...he he he he...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  8. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    oài đấu vật tự do thì chán wé .. đấu miệng thế này hay hơn chứ..

    ...I will never know myself...
  9. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    kết hợp ý kiến của cả JS va BBML thì ra ý kiến của tôi, giải pháp tốt đấy chứ !!!??? hehhehe
    1 trái tim khô, 1 trái tim mùa đông, trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu...
    I'm on the top of the world.
  10. thiensutinhyeu239

    thiensutinhyeu239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    thoi nao sao chi hom ny nong tinh the bot nong di nao co gi dau ma lam to chuyen ra the
    dang vui ve ma co gi thi noi tu te voi nhau ko can dung den tay voi chan dau chi can dung vpo mom la duoc ma (ko biet la minh dang can hay la dang do dau vao lua the nay )
    mỗi lúc ăn là lòng lại nhớ đến............anh

Chia sẻ trang này