1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chỉ được sống 2 ngày nữa các bác sẽ làm gì??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi xin bác , bác nói cứ như là cha sứ giảng đạo thế này em chưa kịp hỉu đã ngủ mất roài !
    to JS : he he em nói đùa vậy thui ,đừng tưởng thật nha ! (phải nói vậy để ông anh đỡ đau khổ !)

    ...I will never know myself...
  2. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    ủa
    dzị nếu được sống có hai ngày thì mí pác làm gì nhẩy?
    dudannho2
    1......2.......3....nhảy........bùm bùm
  3. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    ặ hay thỏ viỏt mỏằi tay nÊy h mà bĂc vỏôn chặa biỏt à, thơ hỏằ cÊi nhau, cÊi nhau chĂn thơ 'ỏằâng lên, giặĂ tay giặĂ chÂn 'ỏƠm 'Ă nhau. Thỏ là xong 1 cuỏằTc 'ỏằi !
    1 trĂi tim khô, 1 trĂi tim mạa 'ông, trĂi tim 'Ê nhiỏằu lỏĐn chỏĂy trỏằ'n tơnh yêu...
    I'm on the top of the world.
  4. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    chà dzậy là bác phải đọc lại từ trang thứ nhất roài

    ...I will never know myself...
  5. girl_chungtinh

    girl_chungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ---> thế còn buổi chiều...buổi tối...rồi buổi...thôi chẳng nói mọi người cũng hiểu...nhiệm vụ người vờ thật nặng nề...hic hic hic...he he he he...<----
    ý ! bác ioker_sad thật hỉu cho người phụ nữ nhỉ ! sau này nhó mà đối tốt với vợ nhé ko nó cho ăn đập đấy ! hihi
    để em viết tiếp cái nào ! chiều đến em sẽ nấu 1 nồi chè thật ngon mời ông anh trai kết nghĩa <cũng là bạn thân của chồng em >+bạn gái ông ấy đến ăn cùng vợ chồng em . 4 người sẽ cùng ăn ,cùng xem phim, cùng nói chuyện thật vui vẻ . rồi tối vơ chồng em sẽ đi ăn hiệu , đi xem phim , di uống nước ở 1 nơi thật lãng mạn mà thật nhiều kỷ niệm của 2 đứa . các bác bit chỗ nào ko ? đẹp lắm đấy nhé .
    ngày hôm sau em sẽ dành cả ngày để dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho gia đình --> báo hiếu cha mẹ mà . ngoan ko ??? đúng 9h tối em sẽ lên cầu chương dương và hét lên thật to lần cuối rằng :em yêu anh ! mãi chỉ yêu anh thôi ! và đi lang thang đến đúng 12h thì chêt'
    mà các bác ơi ! có ai nghĩ ra cách gì chết thật nhẹ nhàng mà nhanh chóng ko ??
    chứ em là em sợ đau lắm !
    girl_chungtinh
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    thế đấy tuy chưa làm 1 người vợ bao giờ nhưng lại rất hiểu làm 1 người vợ phải như thế nào...bà con câng phải tìm hiểu lại xem thế nào chứ em đọc bản đăng kí thành viên mà nghi lắm...biết đâu đấy...he he he he...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  7. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn hai ngày nữa ,em sẽ lam một viẹc mà em đã định làm suốt thời gian qua.Em se nói với người ấy điều mà em đang nghĩ,điều ấy là:em xin lỗi nhé ,em chưa hề yêu anh!Chỉ đơn giản vậy thui.Sau đó em sẽ sống vui vẻ ,tận hưởng nốt những ngày còn lại bên những người thân yêu nhất.
    doi la cai dinh
    tinh la cai que
    anh ma loe ngoe
    la em dap chet!
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    oài quân độc ác...tội nghiệp thằng bé kia wá...bị gấu tát cho 1 phát tí nữa lật măt...may mà nó vẫn chưa biết chuyện này...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn hai ngày nữa thì sao nhể? Chẳng đủ để làm gì cả ? Nó ko đủ để tôi dành cho ai vì chưa bao giờ tôi dành cho ai một cái gì cả . Hai ngày cuối cùng tôi sẽ dành cho chính tôi . Tôi sẽ nói lên tất cả những điều mà tôi suy nghĩ . Tôi sẽ tìm những ngừoi tôi muốn gặp mà chẳng bao giờ tôi dám gặp . Tôi sẽ sống thật với chính bản thân và với chính cảm xúc của mình !
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  10. forever_sad

    forever_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính rùi !
    Nếu chỉ sống được 2 ngày thì tui sẽ sống 1 cách bình thường thôi !Coi như chẳng có gì xảy ra cả !2 ngày chẳng đủ để làm việc gì lớn để mọi người nhớ đến mình cả !Còn làm mấy việc lớn ,sau đó họ nhắc đến tên mình như nhắc đến tên của 1 tên đại gian ác thì làm làm cái gì ?
    tôi đến tìm em em lặng im
    mắt em lẩn tránh mắt tôi tìm
    thế là tôi hiểu em từ chối
    lặng lẽ tôi về mưa trong tim
    Apollo

Chia sẻ trang này