1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chỉ được vay tiền du học, có nên sang Sing không nhỉ?

Chủ đề trong 'Du học' bởi feelatease, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. feelatease

    feelatease Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ được vay tiền du học, có nên sang Sing không nhỉ?

    Mặc dù đã quyết định đi học NUS nhưng tôi thấy rất băn khoăn về điều này . Đối với những bạn lớp 12 thì không nói làm gì, riêng đối với những SV ĐH như tui thì việc bỏ học ở các trường đại học tốt như Bách Khoa, Ngoại Thương,... quả là rất uổng. Thật tình tui thấy việc đi học bằng tiền vay sao có vẻ bấp bênh quá, lỡ mà mình ra trường không kiếm được việc làm thì lấy gì mà trả lãi mẹ lẫn lãi con.... Quả thật tui đang băn khoăn quá, còn các bạn, các bạn nghĩ sao?
  2. Srono

    Srono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ĐH Việt Nam đâu có gì đáng tiếc ! Mình nghĩ bạn cứ quyết định đi đi, không hối hận đâu ! Nếu là tớ, cho dù đang học năm thứ 2, thứ 3 có khi tớ cũng bỏ. Cho dù vay bạt mạng thì cũng trả được thôi. So với đi các nước khác thì chi phí chẳng cao hơn đâu, lại được chất lượng giáo dục cực tốt, bằng cấp ngon. Tớ nghĩ chẳng có khác biệt gì giữa 12 và ĐH trong quyết định đi hay không cả, chỉ khác 1 điều là những người học ĐH như mình đã phí 1,2 năm học ở VN thôi, giá đi được sớm hơn thì tốt !
    What advice does Bill Gates - one of the richest men in the world have for students ?
    "Get the best education you can. Take the advantage of high school and college. Learn how to learn."

    Srono@
  3. othello1200

    othello1200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    To feelatease: Em đã xem The Matrix Reloaded chưa? Actually, you have chosen your choice so there is no point to mull over it. Just do it and don't ever look back
    To Srono: Chú em có vẻ máu nhỉ,hihi , đúng là chưa đi có khác, như anh á, mặc dù được học bổng nhưng mà nhiều khi nghĩ lại vẫn thấy tiêng tiếc 2 năm học đại học ở nhà. 2 tháng trước thằng bạn anh nó vừa sang Sing làm Ph.D trong khi mình vẫn đì đẹt làm chú undergraduate . Chú nào vay tiền đi học thì xác định làm 3 năm mới trả đủ nợ đấy, cũng không dễ dàng đâu nhất là đối với con gái. Biết là không nên nói thế vì có thể làm nhụt chí các em nhỏ sắp ra đi nhưng sự thật thì vẫn là sự thật . However, We'd rather face and fight it but not run away from it rite. What you guys need is confidence and everything shoud be alright
    It is not how hard you work but how much you get done
  4. tatasari

    tatasari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ủa...không phải nếu không được học bổng mà vay tiền thì ----> trả nợ đến 20 năm seo ???????????
  5. listarmonkey

    listarmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    u,tui cung thay nhu cac ban do,neu nhu di hoc o sing ma phai vay tien thi tui cung nan de so,nghi den canh ra truong phai tra no la tui muon dau dau roi,tui ko tiec 1 nam hoc o Ngoai thuong nhung ma nghi cho canh sau nay thui,....tui hoc Biz Ad nhung ko biet ra truong co viec gi cho minh lam ko nua,huhu.Nhan day cac bac cho em hoi ,la tong cong so tien minh phai vay neu ko duoc hoc bong la bao nhieu???cho ca 4 nam luon ah,de em noi truoc voi nha.di hoc ma kieu nhu vay em thay het muon roi...mac du da quyet dinh di nhung minh van thay lo lo the nao ay.cac ban sao roi? Nha minh thi phan doi ko cho di nhung tu truoc toi gio nha rat thuong minh,ko muon cho minh di hoc theo kieu nay,minh cung chang biet bay gio nen sao nua,minh co quen mot nguoi dang hoc ben NUS,ban ay noi rat tot,minh cung muon coi cuoc song o do ra sao nhung thiet su bay gio minh lung tung lam...ko biet nen quyet dinhthe nao nua
    [size 10]
    I Miss You
    [/size 10]
  6. Srono

    Srono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Không phải tớ không nghĩ đến chuyện đấy và quá máu đi đâu, nhưng tớ thực sự thấy chán học ở đây quá !
    Srono@
  7. othello1200

    othello1200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đừng vì đọc bài viết trước của mình mà hoang mang như vậy. Thực ra đi học ở Sing so với các nước khác có thể nói là thuận lợi hơn nhiều. Đi học ở US, UK hay AU thì cũng phải đóng học phí +tiền sinh hoạt thậm chí còn cao hơn và muốn vay tiền của nhà Bank cũng không dễ gì. Nghe vay tiền thì cũng có vẻ đau lòng thật đấy nhưng mà cũng không đáng sợ lắm đâu. Người ta đi học các nước khác không vay được tiền nên mới phải nhờ "vay" bố mẹ mà. Còn ở Sing chúng nó cho mình vay không tính lãi thì tội gì không vay, để số tiền mà đang nhẽ bố mẹ phải trả cho mình vào nhà bank kiếm lãi là cũng lời to rồi . Nếu như bạn học o Sing thi mỗi năm trung bình bạn vay khoảng 10,000 Singapore Dollars tức là khoảng 85 triệu VND. Số tiền này nếu so sánh với học ơ US,UK hay AU thì đóng học phí còn chưa đủ chứ chưa nói gì đến ăn ở. Tất nhiên sau 4 năm thì nó sẽ là vào khoảng 40,000S$,1 khoản tiền không nhỏ nếu như bạn ko muốn động vào tài khoản tiết kiệm của bố mẹ bạn . Nhưng nếu như bạn chịu khó thì sau khoảng 3 năm là cũng có thể trả hết nợ được rồi.( bạn có thể lựa chọn cách trả nợ với thời hạn dài nhất lên đến 20 năm) Tất nhiên nhiều bạn sẽ lo lắng với câu hỏi là nếu như mình không kiếm được việc thì sao nhất là trong tình hình kinh tế khó khăn như bay giờ. Đó là 1 khó khăn nhưng mình khuyên các bạn đừng e ngại nó mà đơn giản hãy coi đó như là 1 Challenge mà mình cần vượt qua, chỉ cần bạn nỗ lực học thật tốt, cố gắng tận dụng cơ hội mà bạn có thì chuyện kiếm việc và trả nợ không phải là ngoài tầm tay của các bạn. At least you have a chance to make your own destiny and let's do it
    Cuộc sống du học không phải là thiên đường cũng không phải là địa ngục mà chính là chiến trường. Nếu như bạn nhận thức được điều đó và sẵn sàng cho nó thì đừng chùn bước, hãy cố gắng hết sức mình để sau này khỏi hối tiếc "Ước gì hồi đó mình quyết tâm hơn...". Thôi cụng ly lấy tinh thần cái nào
    It is not how hard you work but how much you get done
  8. Hi_guys

    Hi_guys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đối với một số người, thì chuyện đỗ vào được một trường ĐH có tiếng như NT hay BK đã là cả một niềm mơ ước, nhưng có những người khác dám có những hoài bão lớn hơn, không chỉ bó hẹp trong cái chữ S này, thì học ĐH ở VN vẫn còn chưa đủ. Học ở nước ngoài sẽ đem lại cho mình những gì? Nếu loại trừ những người đi học theo phong trào, cho vui ra thì ai đi học về cũng sẽ được rất nhiều. Kiến thức và bằng cấp. Khả năng ngôn ngữ. Kinh nghiệm thực tế. Và cả những kỷ niệm nữa chứ. Dĩ nhiên mất cũng không ít, nhưng có cái gì được mà không mất đâu. Theo mình, nếu đã dám theo đuổi ước mơ của mình, thì chẳng những năm thứ nhất, mà nếu mình đang học năm 2 hay 3 NT mình cũng dám bỏ.
    Perfectionist@
  9. vietsinh

    vietsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    tớ phải công nhận cũng chán học ở trong nước lám rồi. tớ cũng đang là sv năm 1 BK đây. đi du học cho thay đổi không khí, tìm những cái mới mẻ. chính sách cho vay cua bọn Sing là hay quá còn gì. mà mình chịu trách nhiệm cho tương lai của mình thì cũng hợp lý chứ sao. tớ thì rất thích đi, còn nhưng việc khác thì cứ từ từ, nghĩ làm gì vội cho mệt. mọi người làm được(sống được) thì mình chắc cũng sống được, phải không anh Othello.
  10. duongtuphong

    duongtuphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Tôi cũng là SV đại học Bách Khoa Hà nội đây này và cũng sắp đi Sing.Tôi tham gia cả 2 học bổng (Asean + CP)nhưng cũng chưa biết là mình có được cái nào không nữa.
    Tôi kể câu chuyện đầy tức tưởi của tôi cho mọi người nghe và cũng cố quyết tâm ra đi,đừng băn khoăn suy tính gì cả.
    Cuối năm lớp 12,tôi rời mái trường Chuyên Toán ĐHSP với ước mơ đỗ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA với số điểm thạt cao để đi du học.Năm đó, tôi thi BK đưọc 29.5 điểm (28 +1.5).Tôi rất vui.
    Đầu năm học,trường tôi có thông báo là NTU (Sing) có cho BK 5 suất học bổng,SV nộp hồ sơ ở Phong Đào Tạo. Tôi cũng nộp đơn nhung tiếc thay,tôi chỉ đứng thứ 6 ( 3 bạn trên tôi có số điểm 28 +2 > Tôi : 28+1.5).Hồ sơ của tôi được chuyển sang Học bổng Chính Phủ,chờ đến tháng 3 thi Toán ,Lý .
    Bẵng đi 1 thời gian,tôi kết thúc HK I năm thứ nhất ở BK với điểm tổng kết tuyệt vời : 9.0 chẵn.Tôi háo hức chờ ngày nộp đơn đi NHẬT.Trong thời gian này,tôi đã nhận được giấy báo của Đại sứ quán Sing ở VN đi thi Toán Lý ,English.Tôi phớt luôn.Không thèm học hành gì để thi Sing cả.Tôi nghĩ,NHẬT đến tháng 7 mới thi cứ học xong HK 2 cho tốt đã .Nhưng đùng một cái,hồ sơ đi NHẬT của tôi lại bị loai,với lý do rất củ chuối, 1 hoc sinh không được phép tham gia 2 học bổng.Nhưng trời ơi,3 ngày nữa tôi phải thi Toán,Lý (bằng tiếng Anh) rồi. Thật quá uất hận.
    Tôi lẵng lẽ tiếp tục học ở Bách Khoa,lặng lẽ mỗi lần tiễn các bạn tôi ra nước ngoài.
    Năm thứ 2 , tôi tham gia vào học bổng Sing 1 lần nữa. Năm nay,dù thế nào tôi cũng quyết tâm đi (cho dù có phải vay và đang học hành rất suôn sẻ ở BK). Nếu phải vay,chắc chắn tôi sẽ rất buồn vì tôi luôn nghĩ mình hoàn toàn xứng đáng với 1 học bổng cấp nhà nước,bây giờ,năm 2 rồi mà lại phải tức tưởi vay tiền để ra đi.
    Nhưng quyết tâm của tôi thực sự được củng cố khi có 1 lần đọc báo Hoa học trò.Trên báo ,có nói về 1 anh tên Thảo Minh Châu cũng dám chối bỏ vị trí của 1 SV Điện-Điện tử ở BK để sang NTU du học (vay tiền).
    Tôi nghĩ ,dù sao thì đây cũng là một thách thức hết sức thú vị.Nếu tôi không được học bổng,tôi sẵn sàng gánh vác món nợ to lớn đầu tiên của đời người.Đơn giản,tôi nghĩ mình là một thằng con trai....
    Mong gặp lại tất cả các bạn ở Sing (dù dưói hình thức nào thì cũng vẫn vui...)

Chia sẻ trang này