1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chiến tranh xảy ra, Bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huuquangvn, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nếu chiến tranh xảy ra mình sẽ mua hết mì tôm, nước uống về nhà đào hầm núp, giặc tới thì đánh. Chứ ngu gì xung phong ra đánh để mấy con của mấy thằng quan nó ăn chơi phè phỡ he he he.
  2. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Bác nhớ đào cả toilet và nhà tắm nữa nhé! Chờ nó tới được nhà bác thì Việt Nam đổi tên thành cái gì gì rồi bố trẻ ạ!
  3. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, yên chí...
    Em vừa đi uóng cà phê với thằng bạn em về. Nó là dân Đài Loan. 2 đứa em có thống nhất rồi. Nếu Khựa mà vớ vẩn là 2 đứa cùng gửi thư lên lãnh đạo quốc gia, Taiwan với VN mà nhập vô phang thì khựa chắc chạy mất dép
  4. bananamod

    bananamod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Bạn bác học lớp mấy rồi
  5. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154
    không biết bạn nói thế là ý nghĩa như thế nào??
    theo bạn bảo vệ tổ quốc là sống có mục đích không????
    tớ sẵn sàng cầm súng dù chỉ ngăn được nửa bước chân kẻ xâm lược đất nước này. kẻ nào rẻ rúng dân tộc này sẽ gặp sự cản trở nhỏ bé của tớ
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, chỉ e là thằng nào to còi nhất, hô hào nhiều nhất nhưng nghe súng nổ là đái ra quần rồi, không thì cũng 1 2 3 chạy
  7. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    ba?o vệ tô? quốc la? sống có mục đích . cái kô mục đích la? ba?o vệ thế na?o
    tớ thi? tớ chi? nghif nếu 1 mi?nh thi? giống như la? lấy trứng chọi đá wá...nhưng nếu sơ hơ? thi? tớ vâfn cứ fa?i chọi...vi? nếu ko chọi thi? chă?ng thê? na?o biết đc.
    Đọc ba?i cu?a bạn tớ lại nghif thêm được bao nhiêu ngư?oi nưfa có suy nghif như bạn nhi? ?
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Theo lời các cựu chiến binh thì thằng nào ra trận lần đầu nghe tiếng pháo nổ mà không đái ra quần thì không phải là lính trận, không phải là sành điệu.
    Theo nhà văn Chu Lai thì người lình nào nói mình không sợ chết là người lính không hiểu gì về chiến tranh.
  9. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Giờ nói e quá sớm, em cũng chẳng biết chắc mình sẽ làm gì khi có chiến tranh, nhưng mỗi lần em xem ácc phim tài liệu về CTVN, máu trong người em như sôi lên, mồ hôi túa ra, lúc ấy chỉ ước mình thực sự có mặt trong trận chiến mà thôi.
  10. perodactyle

    perodactyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ông chú vơ đũa cả nắm rồi. Nhiều người dũng cảm thật sự, họ cũng hô hào, cũng "to còi" đấy. Và khi ra trận thì họ chiến đấu giống y như những gì họ đã nói.
    E là hơi ít.
    Nhất là đám thiếu niên sính ngoại lai căng bằng vai phải lứa với thằng cháu đây. Có còi tổng động 1 phát là theo bố mẹ té hết, để lại thằng cháu này một mình đánh giặc thôi.
    Nói trước thằng cháu không bao giờ thuộc vào cái ngữ mà ông chú nói nhé.

Chia sẻ trang này