1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chiến tranh xảy ra, Bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huuquangvn, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Phán vớ vẩn thế, nếu ở HN thì lên Sơn Tây, ở SG thì qua Bình Dương, vào thử mấy doanh trại quân đội, chọn ông nhỏ nhất mà thách đấu xem có vẹo cằm gãy cổ không! Mấy chú thể dục thể hình to như con tịnh còn ngán mấy ông đen nhẻm nhỏ thó mặc quần áo xanh giày vải đấy.
    Bộ đội bụng phệ thì là các bác hay các cụ rồi, không còn là các chú nữa đâu
  2. tomsatthu

    tomsatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác chứ nghe bố em kể ngày nhập ngũ đi đánh khựa bô em có 38 cân rưởi, đúc gạch vào người để được đi đấy. Bác nghe câu 7 thằng VC trèo cây đu đủ chưa. Sức mạnh lớn nhất là tinh thần chiến đấu, tất nhiên phải dựa trên nền tảng sức khoẻ nữa. Nhưng em nghĩ vào trận nó khác bác ạ
  3. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Nếu đánh nhau với Khựa thì nhập ngũ ngay !
  4. mi28havooc

    mi28havooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Uớc gì VN , cách anh đại ca thần thánh K 5000 km và là hòn dảo giữa biển như Nhật thì đỡ khổ , khỏi đánh nhau , khỏi nhập ngũ!
    Hai là có cái đảo nào đó có chú Mẽo ở biển Đ , có gì dễ chốn sang , tránh phải tham gia với các anh , có gì em gửi tiền động viên các anh ở quê nhà
    Thực tế nhất , là ước quan hệ V-K mãi như ngày nay
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Tổng vệ sinh topic này. Tất tật các bài viết spam, xưng hô anh anh chú chú, thằng nọ con kia vào sọt rác hết. Các bài viết quote lại đã trở thành vô nghĩa nên cũng bị dọn theo.
    Do chức năng than phiền đang bị lỗi nên đề nghị các bác thấy bài nào vi phạm PM thẳng cho mõ.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  6. candvn

    candvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu chiến tranh xãy ra dù thế nào em cũng xin nhập ngũ! Trước tiên là bảo vệ tổ quốc, sau đó là bảo vệ những gì em đang có hiện nay! hehe
  7. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    đang ngồi học muỗi đốt, đọc bài này thấy chán ngán hơn, câu hỏi bác chủ top vô nghĩa mông lung quá, mà sợ nhất là có nội chiến thôi, chứ các bác bàn nhau chuyện xung phong đi đánh thằng nào khác dòng máu với các bác làm gì , rỗi hơi
  8. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Nội chiến ở đâu vậy Bác?? Bác chủ topic này đã khéo tưởng rồi mà bác còn thuộc trường phái "siêu tưởng" nữa à??? .
    Nếu chiến tranh xãy ra thì sẽ có nhiều người "nhập ngũ"nên em xin tình nguyện đi sau các bác xin đi nhập ngũ để lo hậu cần cho các bác. .Em làm mồi nhậu ngon lắm .Hihi
    Được iloveubaby sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 11/06/2008
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Nhiều đảo như Nhật mà nghèo như mình thì nó thịt quá dễ!
    Giả dụ có xung đột trên biển,thì mình đem lục quân ra thịt vài thành phố của nó còn được,chứ như ở Biển Nhật Bản thì đứng nhìn mà khóc thôi
  10. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Một xanh cả hai đỏ ngực
    Việt Nam - đất nước ra ngõ gặp anh hùng, siêu cường chống giặc ngoại xâm ==> thèng nào léng féng chết hết

Chia sẻ trang này