1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chiến tranh xảy ra, Bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huuquangvn, 06/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    yêu cầu các bác ko spam, chém gió nhé
    [​IMG]
    hehe, nói thế, em cũng spam 1 cái
    ...chưa thực tế thế nào nên chưa biết đc, nhưng về tinh thần hiện giờ là sẵn sàng cầm súng ngay ngay !
  2. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mà chiến tranh gì hả các bạn?
    đã đến mức độ tổng động viên có thích hay không thích cũng đi tuốt.
    Các bạn xem Hàn Quốc đó, bây giờ vẫn là nghĩa vụ thời chiến. Thanh niên cho dù là sao với giăng cũng phải đi nghĩa vụ hết.
    VN hoà bình và đã bắt tay với các cựu thù rồi nên cũng bớt lực lượng tại ngũ. Chuyển sang dự bị thôi!
    Còn nếu căng căng với Tàu thì lùa hết các vị trai tráng đi 3 tháng là chiến luôn. Mà có lẽ khi khẩn cấp cũng ko đến 3 tháng tân binh.
    Nói chung thời buổi này chả ai thích đánh nhau, nhưng nếu áp bức quá cũng nhất là bét thôi. Cái máu người VN là như thế!
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sao iem lại không được đi nhể?
    Hay là vì già quá?
  4. perodactyle

    perodactyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nếu có chiến tranh, cháu sẽ đệ đơn lên nhà trường xin được nghỉ học và khai gian tên tuổi để được vào bộ đội. Cháu cũng muốn đi bộ đội lắm, chỉ mong ra trận giết được khoảng trăm thằng Tàu rồi hy sinh cũng cam !
  5. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Cháu chơi kiểu này là nhà nước lời to và rất to đấy đồng chí ku em ạ!
    Nhưng cũng hoan nghênh tinh thần đồng chí.
    Bác chủ topic ơi, nếu có chiến tranh thì em phải khai gian tuổi hở bác? Em 27 mịa nó rồi, chắc phải cạo râu và đánh phấn cho nó trẻ đi khoảng 2 tuổi nhể? Sau đó em viết đơn tình nguyện. Cho em huấn luyện 1 tháng thôi cũng được rồi cứ vất em vào bộ binh. Em thích vào bộ binh và cứ vất thẳng em ra chiến trường. Em vẫn còn phang nhau được lắm.
    Mịa, biên chế em vào anh nuôi là em đá mịa nó nồi cơm xuống cống đấy.
    À mà hình như tất cả mấy cái thằng ôn vật sinh dziên nếu đã có chứng chỉ Giáo Dục Quốc Phòng thì là Quân Dự Bị hạng 2 phải không bác??? uhm.. bác làm em máu thế!
  6. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nếu tổng động viên thì bác 27,chứ 37 vẫn đi tất mà.
    Nhưng bây giờ, chắc chỉ có xung đột nhỏ, do quân chuyên nghiệp đảm nhiệm thôi bác ạ, thằng Tàu bây giờ cũng đâu muốn đánh to. Mà ta thì cũng không phải " trục ma quỉ "
  7. Blue_hanoi

    Blue_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    2
    Một câu hỏi khá hay ! nhưng đa số cái đám em chã thì chỉ thích xem súng ống trên mạng để bàn suông hoặc chơi game hay là khoe mẽ với mấy bé chứ đưa cho quả lựu đạn tháo chốt là đái ra quần ngay.Mình nhớ lại tháng 2 năm 1979 lúc đó mình còn nhỏ .... Bố đi làm về mắt quầng thâm ( đêm 18 /2 ông ko ngủ ) lẳng lặng ra bể nước mài con dao găm rồi chọn mấy bộ quần áo bỏ vào chiếc ba lô cũ. Buổi tối sau bữa cơm ông ôm đàn Gita hát rất lâu rồi nói : bố phải đi khi có chuyện gì sảy ra bác G (anh trai của bố mình) sẽ giúp ...trong phòng ngủ là những âm thanh gay gắt của bố và mẹ cộng với tiếng thút thít kể lể..sang hôm sau thức dậy thì bố đã đi...Bố tình nguyện như vậy đó , cũng giống như bao ngưòi khác sẵn sàng lấy mạng sống của mình làm hòn đá lát đường cho dân tộc VN tiến lên .... còn mình ư ! sẽ làm như bố minh thôi !
  8. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Ở không gian và toạ độ, môi trường khác nhau mà thôi.
    Thời xưa ra ngõ gặp anh hùng, ra ngõ là gặp quân khu...
    ...nay thì ra ngõ phải gặp doanh nhân - tỷ phú (chân chính) mới đáng sợ .
    Còn đã dồn vào đường cùng thì người dát chết nhất trên cái TTVNOL này cũng phải máu chiến . Vì ko máu và nhanh thì toi.
    Có một câu chuyện ngụ ngôn dị bản của ai kể với tôi:
    "Có một cô gái kén chồng bản lĩnh. Thách đám thanh niên bơi qua một cái hồ dưới đó đầy cá sấu, nếu ai bơi sang được cô gái chấm làm chồng. Các nam thanh niên tụ tập rất đông nhưng ko ai dám nhảy xuống. Đột ngột , bỗng nhiên có một anh nhảy ùm xuống bơi một mạch sang bờ bên kia . Trên bờ mọi người hò reo tán thưởng vì sự bản lĩnh của anh. Đến khi lên bờ thì anh làm một câu "** thằng nào ẩn tao xuống"
  9. huuquangvn

    huuquangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ một số bạn đang đùa, nên mới trả lời 1 cách vu vơ như vậy, hoặc là bạn sợ nói ra những suy nghĩ của mình,hoặc là bạn đang tung đòn gió thăm dò câu trả lời của tôi, thái độ của tôi về trách nhiệm của bản thân đối với Đất Nứơc.
    Như tôi đã nói ngay từ ban đầu : Một câu hỏi sẽ có nhiều câu trả lời, tuỳ thuộc vào khả năng nhận thức của mỗi người.Cá nhân Tôi không dám đánh giá thấp hay thiếu tôn trọng một ai cả .
    Có lẽ một số bạn cố tình không hiểu những vấn đề tôi đã đề cập đến
    : Chúng ta có cam chịu là một con tốt ? -Chúng ta ở đây tuỳ bạn định nghĩa như thế nào thì sẽ có được cảm nhận ,đánh giá ở những mức khác nhau.
    Nếu tungshev cho rằng : Chiến Tranh Việt -Trung không phải là một viễn cảnh đen tối ,Tôi nghĩ bạn khá lạc quan.
    Tôi nghĩ rằng : chúng ta không sọ sệt , nhưng phải biết lo lắng ,biết chuẩn bị để không bất ngờ, biết chuẩn bị để có một chiến thắng ít hao tốn xương máu hơn.
    Sức mạnh tinh thần còn mãi trong mỗi chúng ta .Với tôi thì :" tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình "
    Chào thân ái.
  10. tungshev

    tungshev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh không như phim Hollywood đâu! Tới lúc đó thì mới biết được, bi giờ chưa có thì vẫn nói "sẵn sàng cầm súng" thế thôi. Nó có đủ từ những hành động cao thượng và dũng cảm nhất đến những hành động đê hèn nhất! Em chả nghĩ ji` lớn lao, chỉ muốn bảo vệ cái mái ấm của em hiện tại và sau này thôi!

Chia sẻ trang này