1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chiến tranh xảy ra, Bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huuquangvn, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Cảnh cáo thành viên jackdaniels vì văng tục chửi bậy, các bài viết vi phạm đều bị del.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  2. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    chế độ chăm sóc với các cụ phụ thuộc vào chức vụ.
    Ở VN tang lễ căn cứ vào chức vụ chớ không căn cứ vào công lao.
    Vì công lao thì không đong đếm được. Người đánh giá thế nay, người đánh giá thế khác.
    Cụ Công dạo 87-92 là chủ tịch HD nhà nước , tương đương CTN bây giờ, rồi Cố vấn BCHTW, mất chắc có Quốc tang .
    Ngày trước ông Lê Quang đạo mất, còn có Quốc tang trong khi ông Lê Đức Thọ, một nhân vật tiếng tăm hơn nhiều, mất lại không có Quốc tang.
    Ở ta nó là thế.
    Dạo ông Duẩn mất, hồi đó tôi còn bé lắm nhưng nhớ là khi hạ huyệt, đại bác bắn ầm trời...
    Về tuổi bây giờ trong số lão thành CM thì cụ Giáp 97 tuổi là cao nhất, tiếp đến là cụ Công 95, cụ Mười rồi cụ Anh.
    Ở cấp dưới nguyên uỷ viên BCT hay lão thành lẫu lăm có một số cụ tuổi cao vẫn còn sống như ông Nguyễn Văn Trân, Hoàng Tùng, vũ Oanh, Nguyễn quyết, Nguyễn Đức Bình,... Mấy ông này mất thì được tang lễ cấp nhà nước.
    trong nam có cụ Trần văn Giàu, bằng tuổi Cụ Giáp vẫn còn sống, nhưng chỉ nổi bật những năm 30-40 thôi...
    Tang lễ dành cho cán bộ cấp cao của ta có 3 loại:
    -Quốc tang
    -Tang lễ cấp NN
    -Tang lễ cấp cao.
    trong đó hai loại trên đương nhiên được chôn cất tại MD hay khu A nghĩa trang TP.HCM (một số ông như Nguyễn Hữu thọ Nguyễn Văn Linh,... chôn tại TPHCM).
    Riêng mấy ông bị kỷ luật thì xét riêng.
  3. Takamiya

    Takamiya Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    50
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Em không thiên Cộng Hòa hay Cộng Sản mà chỉ theo ý kiến trung lập, bỏ qua những nội tình hay sự kiện làm tiền đề cho việc này.
    Em chỉ thiển nghĩ thời chiến tranh cái cần là sự đồng lòng giữa tòan quân, binh tướng bình đẳng; việc trao huân chương chắc sẽ cân nhắc cho một cá nhân có uy tín và sức ảnh hưởng lớn, tránh tình trạng nhiều người không đủ năng lực lại đua theo danh hão mà gây hậu quả lớn về sau.
    Lịch sử cũng cho thấy những năm trước 1930, Pháp cai trị VN bằng cách phong quan phong chức này nọ cho ông này cụ kia [thực chất ít ai trong số họ làm dc việc], cũng theo kiểu đánh vào nhược điểm mê danh hảo của dân ta thời ấy...rốt cuộc xã hội ta tòan lọan là lọan, không phát triển dc gì. [Cái vụ mề đay huân chương gì đấy em nhớ là cũng từ Napoleon chủ xướng để khích lệ tinh thần binh sĩ thì phải, nhưng trong trường hợp này thì mục đích khác hẳn nên tác dụng cũng khác]
    Riêng về Quân lực Việt nam Cộng hòa, tướng tá binh sĩ nói chung dc đào tạo, huấn luyện bài bản [nói chung cũng nhiều người thuộc thành phần trí thức] và hệ cấp bậc cũng bài bản [Chính quyền thì là ngụy tạo, tay sai, nhưng súng đạn là hàng thật...và trên chiến trường không ai đùa với mấy món này cả dù là phe nào đi nữa] cho nên em nghĩ họ hòan tòan có thực lực về 2 tầng hình thức: một là kỷ luật, hai là kỹ năng và trang bị. Họ chỉ thiếu mỗi tầng cốt lõi của một người lính, đó là sĩ khí và động lực chiến đấu nên khi sa vào những thất bại liên tiếp, hai tầng hình thức kia cũng đi bụi theo...và huân chương quân hàm, nhiều tướng nhiều tá cũng không cứu vãn dc kỷ luật xuống cấp khi ấy.
    Quân đội Giải phóng ngay từ đầu đã xây dựng cái cốt lõi chắc chắn và nung đúc bằng thực chiến nhiều nên dù thiếu phần hình thức vẫn tồn tại và phát triển mạnh dc. Chính vì thế em nghĩ phần quân hàm, huân chương đối với quân đội Giải phóng khi ấy góp phần không lớn lắm trên chiến trường.
    Riêng tình hình hiện tại, nếu cứ quan trọng hóa việc huân chương, quân hàm thì hóa ra ta lại sa vào vết xe đổ của thời thực dân và ngụy quyền đó chăng? Bệnh con ông cháu cha này nọ cũng từ đấy. Thà vô danh nhưng hữu ích hơn là hữu danh vô dụng.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Riêng về chủ đề chính "là làm gì khi có biến?" thì tùy tình hình:
    1. Nội chiến thì thà bỏ xứ còn hơn thấy gà nhà cắn nhau vô ích, để Trung Mỹ hưởng lợi.
    2. Bảo vệ đất nước thì miễn bàn, ai cũng như ai thôi, cuối cùng không chết trận cũng chết già. Việt Nam sống mãi.
    3. "Xâm lăng" để đọat lại Hòang Sa, uy hiếp Hải Nam, viễn tưởng nhưng nếu có 5% cơ hội thành công, em cũng sẽ thử.
  4. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    khà khà, sao cứ có chiến tranh là các bác nghĩ ngay đến đấm Tàu với đấm Mỹ nhể.
    Nếu chiến tranh xảy ra, phải phát súng cho em thì mới đi oánh nhau đc chứ nếu ko cho em đụng đến khẩu súng nào thì em xin đi trốn trước.
  5. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0

     
    Nhưng mà, hic, bây giờ nó hiện đại hơn nhiều rồi chứ nếu cứ AK47 vs M4A1 hay M16 thì đâu đáng ngại!
    chúng nó show hàng quá trời mà nhà mình thì chả có gì để show. Bây giờ nhà mình vẫn đi làm bằng T54 T55 thì cũng hơi kém tí tí!
    Với lại lúc đó bác Xô giúp mình cũng nhiều, bây giờ còn "mỗi mình ta với nồng nàn" thì biết rủ rê ai?
     

    được maseo sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 28/06/2008
  6. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ hờ, ý em là lực lượng ngoại bang đáng sợ thế nào vào VN rồi cũng bị hất ra thôi, bằng mọi giá nhưng nếu là nội chiến người Việt với người Việt, giữa các thế hệ Việt thì.......theo bác các anh em ở đây hô hào rồi làm sao nữa,
  7. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Bây giờ nguy cơ chiến tranh xảye ra với VN là rất thấp. Chính quyền ta cũng mong muốn hoà bình, và hữu nghị với tất cả các nước..
    Đất nước thì nghèo, ngân sách eo hẹp, vì thế tiền để dành cho phát triẻne kinh tế, xoá đói giảm nghèo, phát triển y tế giáo dục, có mà dở hơi chi phí quốc phòng nhiều giống ông Bắc Hàn để dân đói meo à.
  8. 2111987

    2111987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    bây giơ? em nghif nên cố ma? vực cái kinh tế lên,va? la?m bạn với nhiê?u đại gia vào,khi kinh tế vưfng thi? cufng ko ngại gi? ca?,với laị khi có ra?nh buộc vê? quyê?n lợi kinh tế thi? sef có nhưfng tiếng nói u?ng hộ ta cho ma? xem
    co?n nếu có chiến tranh em sef la?m 1 anh nuôi,vư?a được ra trận,vư?a ko sợ đói
  9. cuong09m

    cuong09m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    "Chúng ta thà mất tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ" - Bác Hồ -
    "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy." - Tuyên ngôn độc lập 1945-
    Sống không có tổ quốc thì sống làm gì? Vì tổ quốc VIỆT NAM tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ.
  10. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Tui sẽ cầm súng
    "Vì Việt Nam, Cu ba sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng!"

Chia sẻ trang này