1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chiến tranh xảy ra, Bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huuquangvn, 06/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kidfriendct

    kidfriendct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    LÀm hết tất cả những gì có thể,nếu ko đủ sức ra trận thì làm hậu phương...giặc mà đến nhà thì xách dao,gậy...ra mà phang nó.Trước sau gì cũng chết,thà chết cho có ý nghĩa.
  2. nguienu

    nguienu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    uhm.. sắp tới này tôi cũng như bác.. ước mơ ko lái dc máy bay thì .. bắn mấy bay vậy.. hà hà
  3. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến phát nhàm cái giọng điệu này rồi, chỉ sợ lúc có chiến sự thì lại mượn cái vế sau mà chạy có cờ.
    Quan niệm của tớ hả: Thể chế nào thì cũng là Việt Nam, khi cần thì tớ sẵn sàng, còn không thì đi làm, đi học, tối rảnh ở nhà bắn game, sáng sớm chạy bộ hoặc vác banh đi đá cho khỏe. Nhậu nhẹt, bài bạc với gái gú xin thưa các bác là em đây không khoái!
  4. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    thịt chó mắm tôm mà kô nhậu nhẹt thì chán lém bác ạh
    Tinh thần CMT8 và QK 2-9 muôn năm !
  5. aurevoir

    aurevoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có CT là em nhập ngũ ngay!
    Nhưng thik ngồi chỗ của cụ Giáp hồi xưa ấy. Em sẽ vẽ vẽ vào bản đồ, em đánh dấu đỏ vào chỗ nào thì các bác cứ giã chỗ đó nát ra như tương cho em!
    tranh thủ xì pam tí!
  6. aircraftofbk

    aircraftofbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    chú này thế mà khôn.ai cũng như chú thì mình đánh trận giấy với nó thắng chắc!.
    giả sử có chiến tranh,tớ chắc sẽ vô một cái hanga nào đó sửa su hào thôi,tiện thể vác một khẩu k54 săn chim chơi.mèo nhỏ bắt chuột con thôi.kính!(tớ đi bắn đạn thật 3 phát 29 điểm lun,keke,dưng mà bà chị gần nhà tớ bắn còn đc 30 mới khiếp,vậy mà bả sợ ma như đúng rồi,hồi đó bà ấy kể ko hiểu sao khóc tutu mà bắn cứ trúng hoài)
  7. luongchinh

    luongchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ chỉ vào box này đọc chứ không login, thấy topic này cũng post gọi là có ý kiến ý cò
    Phần đa các bác trong này là đều ở các thành phố, nước ngoài, ... nên có điều kiện để lên đây thảo luận. Em cũng đang học và làm ở HN nên mới tham gia được diễn đàn này. Đọc chủ đề này lại nhớ lần Tết rồi về quê nói chuyện với thằng bạn. Nó là giáo viên ở huyện Bảo Lâm (khi nào có biến với Tung Của thì các bác sẽ biết nó ở chỗ nào - Một huyện vùng biên của Cao Bằng). hai thằng ngồi uống rịu. Em kể về vụ biểu tình hồi đầu năm mà mọi người tụ tập ở ĐSQ TQ. Bạn em nói một câu mà giờ em vẫn nghĩ:
    Chúng nó ở dưới kia thì làm gì mà chả được. Nhưng nếu có biến, thì chắc tao, mày, gia đình hai thằng mình xanh cỏ thì chắc chúng nó mới lên tới đây. Tình mình với mấy thằng bên cạnh, có chuyện gì thì cũng là thăng lãnh đòn đầu tiên vì nằm ngay sát TQ.
    Vậy nên giờ mà có biến, hơi căng một tí là em cứ phải lo chạy về nhà trước tiên. Cho cả nhà chạy vào rừng đã, rồi sau hãy tính
    Mà các bác cũng lạ. Chưa hỏi những cái thực tế nhất mà đã đi tận đâu rồi. Sao các bác không thảo luận làm sao để vùng biên ngày càng vững chắc đi. Chứ hỏi thế này đến lúc có biến thì mọi người cầm tới súng chắc cả tỉnh em bị nuốt gọn rồi
    Cũng năm ngoái em ra cửa khẩu Tà Lùng chơi. Ngó cái chỗ cửa khẩu thấy nó thế này: Phía bên họ thì có một tòa nhà vòm to tướng và một lối đi rộng nhưng sâu hun hút. Nhìn vừa như một tòa nhà vừa như một cái cổng, vừa to vừa im lìm, đứng bên này nhìn qua thấy lành lạnh. Còn bên mình thì.... Bên trái là một cái chòi, bên phải là một dãy nhà cấp 4, còn chắn ngang đường là một cái barie bằng...tre. Thử hỏi như thế thì sao mình đỡ nổi nếu nó phủ đầu?
    Thông thường khi oánh nhau, nếu vùng biên bọn em trụ được càng lâu thì các bác càng được nhờ, còn thoải mái mà lên trên này hô hào. Còn không thì chạy cũng chả kịp, lên tới Bắc Kạn đã gặp bạn Trung Của.
    Thằng bạn em là giáo viên, nó nói là làm cực đến phát ngán, dạy học rồi, lại còn phải đi làm công tác dân vận, mà đã Đảng điếc gì đâu. Vẫn phải tới nhà dân, vận động để không bị bọn xấu lôi kéo, không chống lại chủ trương của nhà nước, vận động đưa con đi học. Chốt lại nó nói là: tao cũng đang trong thời gian chiến đấu đó chứ, mệt bỏ mịa.
    Em dạo cả cái box này chả thấy bác nào đả động tới mấy tình biên giới cả. Đang tự đặt ra một câu hỏi: Phải làm gì để củng cố an ninh ở mấy tỉnh biên giới bọn em??
    Hơ hơ có thể em nhầm chủ đề, nhưng đọc đi đọc lại tự dưng lại muốn post bài này.
    Mà cái topic này chủ yếu mấy bác bàn luận vấn đề là Cầm súng hay không cầm súng, chứ mấy cái khác em chả thấy bác nào đả động đến. Còn em nếu nói về topic này em chỉ nói như sau: Đầu tiên hơi có bién là em tình cách về nhà bằng được. Lo thu xếp cả nhà tìm chuẩn bị sẵn sàng rồi đến lúc chiến tranh còn kịp chạy vào rưng. Sau đó thì mới yên tâm mà cầm súng đi chết trước các bác
    Chỉ hơi tủi thân cho bọn em ở vùng biên, các bác cứ bàn, cứ thảo luận, cứ hô hào. mà lúc có chiến tranh thì bọn em phải làm bia đỡ đạn đầu tiên.
    Khổ cho quê mình đã ở biên lại còn nghèo. Đã vậy khi từ quê xuống HN thì các bác dưới này lại nói: vừa ở quê lên à?? Rõ ràng Cao Bằng cao hơn Hà Lội mà mấy bác cứ bẩu em "lên HN" là "lên" thế lào??
  8. Kinhquanhi

    Kinhquanhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thực sự, nếu chiến tranh xảy ra ( Với Tàu đi, chắc là chỉ với ông này thôi) thì phải chiến chứ. " Đánh cho chúng nó biết nước Nam ta có chủ".....
    Nhưng các bạn ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà giang cứ đánh trước 1 lúc đi nhé.
    Rồi sau đó sẽ có các bạn Thanh hóa, nghệ an, Thái bình v ..v...
    lên tiếp sức.
    Mình xin phép về muộn 1 tý. Nhà mình ở Hà nội, bố mình là Giám đốc sở GTCC kiêm trưởng ban quản lý PMU gì gì đó.Dạo này cụ ko đc khỏe lắm vì bị bệnh Gút.
    Hơn nữa, mình đang bận du học ở Úc...
  9. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Bố bác chức to thế !
    Hạnh phúc là dấu tranh !
  10. Kinhquanhi

    Kinhquanhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi mà, to gì đâu bạn.
    Bố tớ cũng phải đấu tranh mãi đấy. Ông cụ cũng có slogan như bạn thôi : :" hạnh phúc là đấu tranh"

Chia sẻ trang này