1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chiến tranh xảy ra, Bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huuquangvn, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    bọn Tàu mà đến mà chỉ đánh nhau ở biên giới thì em vừa tiếp tục học vừa tham gia đội an ninh trừng giới chống gián điệp fản loạn,nghi bọn Hoa Kiều lắm!Chúng nó mà chọc thủng biên giới thì muốn hay không anh em ta cũng sẽ được gửi lên chiến đấu ở mạn miền núi,em đặc biệt thích 1 trận ở thành fố như Cao Bằng hay Lạng Sơn gì đó,luồn từ nhà này qua nhà #.Bọn Tàu bị đánh lui rồi thì cùng cả đội lắp lưỡi lê chạy đuổi theo su27,t54,miệng hét vang HURRAHHHHHHHHHHHHHHHH.
    Biết là sẽ rất gian khổ và không dưới 1 lần đái ra quần nhưng thanh niên là thế mà,tặc lưỡi 1 cái là đã thấy mình giữa thành fố đổ nát rồi,muốn về Hà Nội đâu có được.....Mà đến lúc đấy không khí nó # hẳn h này các bác ạ,thấy thanh niên ùn ùn hô hào buộc khăn đỏ ngoài fố là mình lại máu tiết ngay ấy mà,như hồi năm ngoái ấy,toàn các blogger ngày thường thì "Hôm nay bé bùn wá ha",đến khi có chuyện thì băng đô khẩu hiệu hò hét vang trời..............
    NGƯỜI VIỆT ĐỀU THẾ CẢ MÀ
  2. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ có phải là năm 46 đâu. Bạn mơ mộng quá.
  3. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Em chắc chắn vào TTVNOL và xem TV rùi có gì từ từ tính.
    Đánh giặc là chuyện lâu dài, còn kiếm tiền là chuyện trước mắt.
    Chuyện này còn phải bàn, không thể nóng vội được, hư bột hư đường hết trơn àh
  4. hitlai

    hitlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ đưa bà xã ra đánh. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh mà còn đàn ông thì đi nhậu
  5. xacutaza

    xacutaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    (chấp hành chỉ thị mod em xin pot lại bài này )
    nếu có chiến tranh thì tớ sẽ bỏ chạy. đến nơi nào không có chiến tranh. tớ đã vứt hết cả khái niệm tổ quốc với cả lòng yêu nước ra khỏi đầu rồi. bây giờ tớ muốn sống như 1 người nguyên thuỷ, như một robinson.
  6. Colt1911

    Colt1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    em thì em xin được cấp 1 khẩu colt1911 với 1 túi đan rồi vô Chợ Lớn bắn mỏi tay luôn ( em đùa đó, bác đừng tưởng em là Việt Nam dân tộc cực đoan nha)!
  7. Democrit

    Democrit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nếu có chiến tranh với Tàu thì việc đầu tiên cháu làm là tạm biệt người yêu,nhắn nhủ cô ấy ở nhà đợi mìnhXong xuôi quay về chào ông bà cha mẹ mọi người trong họ hàng.Sau đó cùng anh em tổ dân phố và bạn bè thành lập binh đoàn Tây Tiến lên Lạng Sơn tử thủ.
  8. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Đợi lập xong cái binh đoàn vũ trang kiểu này thì TQ nó vào sâu lãnh thổ bố nó rồi, tử thủ trong mấy cái lò gạch của làng Vũ Đại à?
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Binh đoàn này đi theo đường nào vậy ta
  10. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Mua mì gói về dự trữ cho nó lành!

Chia sẻ trang này