1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chiến tranh xảy ra, Bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huuquangvn, 06/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TMTVhero

    TMTVhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    hoan hô,nói đúng ý mình quá...
    nhưng bổ sung thêm là tụi Béo thì mình chơi,nhưng tụi Mẽo thì ko chắc,mình có cảm tình với Mẽo...làm giàu có gì ko tốt chứ,theo CNXH nhưng kinh tế tư bẩn là okie "nhất"...đó là viễn cảnh của mình
    Được tmtvhero sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 08/05/2008
  2. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ về quê, quê mình gần HS nên chắc chắn là sẽ hứng chịu đòn của nó trước, và cũng có thể là nơi nó đổ quân bằng đường biển. Nếu có chiến đấu thì cũng muốn chết trên mảnh đất quê hương mình. Dù sao cũng học được 1 khoá quân sự sơ cấp rồi, ít ra còn biết bắn AK và gói buộc thuốc nổ
  3. Deltatoni

    Deltatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Các anh em tràn đầy nhiệt huyết và sức khỏe thì lên đường chiến đấu giỏi nhá! Iem xin tình nguyện ở nhà giữ nhà hộ các anh em!
  4. huuquangvn

    huuquangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã viết ra nhưng ý nghĩ của mình.Thật là vui khi phần đông trong chúng ta đều định hương được : mình sẽ làm gì khi điều đó xảy ra.( Mình người có chính kiến ).
    thit_cho_mam_tom Chuyện viển vông quá mức tưởng tượng, tớ chẳng việc gì phải lo nghĩ cả, cứ đi học về chơi game cho nó khỏe. Chả quan tâm đến sự những sự kiện to tát thế làm gì cả. Tớ cũng chả khoái mấy cái trò viết hịch kêu gọi đâu. Nhàm lắm.
    Các cậu thừa hiểu một khi đã có lệnh tổng động viên thì chạy đằng giời. Mà có cái lệnh đấy thì sợ một số cậu lại trên này ra vẻ tâm huyết hô hào lại kiếm cớ tếch thôi.
    Tớ chả khoái đánh nhau (nhưng cũng chả ngại), bình thường cũng thế, thằng nào đụng đến tớ thì tớ chửi cả họ nó ra thôi, đánh nhau là đường cùng.
    MÌnh cảm nhận bạn khá mâu thuẩn.Nhưng mình rất thích câu cuối cùng của bạn.
    có lẽ bạn dùng câu cuối để chốt vấn đề ?
    Mình không tham vọng sẽ được đọc những gì các bạn đang chuẩn bị cho viễn cảnh đó.Nhưng mình biết mỗi người trong chúng ta sẽ biết sẽ phấn đấu hết mình trong cong việc hiện tại của mình để đảm bảo cuộc sống Thanh Bình và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
    Nước mất thì nhà tan , dân giàu thì nước thịnh.
    Chúc các Bác vui vẻ.Thân chào các Bác.
  5. huuquangvn

    huuquangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn các bác đã viết ra nhưng ý nghĩ của mình.Thật là vui khi phần đông trong chúng ta đều định hương được : mình sẽ làm gì khi điều đó xảy ra.( Mình rất ngưỡng mộ những người có chính kiến ).
    thit_cho_mam_tom Chuyện viển vông quá mức tưởng tượng, tớ chẳng việc gì phải lo nghĩ cả, cứ đi học về chơi game cho nó khỏe. Chả quan tâm đến sự những sự kiện to tát thế làm gì cả. Tớ cũng chả khoái mấy cái trò viết hịch kêu gọi đâu. Nhàm lắm.
    Các cậu thừa hiểu một khi đã có lệnh tổng động viên thì chạy đằng giời. Mà có cái lệnh đấy thì sợ một số cậu lại trên này ra vẻ tâm huyết hô hào lại kiếm cớ tếch thôi.
    Tớ chả khoái đánh nhau (nhưng cũng chả ngại), bình thường cũng thế, thằng nào đụng đến tớ thì tớ chửi cả họ nó ra thôi, đánh nhau là đường cùng.
    MÌnh cảm nhận bạn khá mâu thuẩn.Nhưng mình rất thích câu cuối cùng của bạn.
    có lẽ bạn dùng câu cuối để chốt vấn đề ?
    Mình không tham vọng sẽ được đọc những gì các bạn đang chuẩn bị cho viễn cảnh đó.Nhưng mình biết mỗi người trong chúng ta sẽ biết sẽ phấn đấu hết mình trong cong việc hiện tại của mình để đảm bảo cuộc sống Thanh Bình và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
    Nước mất thì nhà tan , dân giàu thì nước thịnh.
    Chúc các Bác vui vẻ.Thân chào các Bác.
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Từ nếu này ko bao giờ có trong đầu tớ vì chắc chắn là còn khướt mới có chiến tranh,hoặc có thì là VN mình đánh chúng nó,ko phải tự hào đâu.Đặt giả thiết nếu có thì tớ chắc chỉ làm đc pháo binh thôi,tớ sợ chết bỏ mẹ,tính nhát như cáy,nó dọa giết ko sợ nhưng dọa cắt ...cu thì đái ra quần đầu hàng ngay.
  7. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh mà xảy ra thì chắc là em xung phong ra trận, nói thật với các bác em căm bọn ghẻ lắm, em làm ở ks mỗi khi có khách ghẻ là em nhìn bằng nữa con mắt, chửi chúng liên tục, đc cái bọn ghẻ 100 thằng may ra đc 1 thằng bập bẹ đc vài chữ english, nên mình chửi Anh hay Việt nó cũng đếch biết, mà nó chửi mình cũng đếch biết, hơn nữa em học hướng dẫn, sau này ra trường làm hướng dẫn viên chiến tranh xảy ra em không ra trận thì biết làm cái gì,
  8. tisun26

    tisun26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Dựa lưng vào Mỹ để đánh đuổi giặc ngoại xâm & phát triển đất nước
  9. tolic87

    tolic87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    đến khi chán nó đá đít mình luôn
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    SAX

Chia sẻ trang này