1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chiến tranh xảy ra, Bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huuquangvn, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hihihi136

    hihihi136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    em vào đọc có mấy trang thôi mà toàn thấy các bác cãi nhau tối ngày ah,. chán chả buồn chết. Tốt nhất là các bác cãi nhau làm gì cho nó phí calori, về lại phải ăn bù làm kinh tế nghèo đi bao nhiêu, cứ để lòng yêu nước trong tim, khi nào cần hãy dùng. Em kết nhất câu này: " Khi cần hành động mà gây sự cãi cọ là càng làm nhụt ý chí của mình" . Em mong đến lúc Tổ Quốc cần thì các bác hãy trưng hàng ra.ok? Vậy là huề cả làng. Mà bác mod đáng nhẽ phải del mấy bài này đi rồi, spam là chính ko hà
    Được hihihi136 sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 29/11/2008
    Được hihihi136 sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 29/11/2008
  2. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chuồn là thượng sách. Chẳng có yêu nước yêu nôi gì sất.
  3. haiCANSA

    haiCANSA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em đọc đoạn đầu còn thấy đỡ chứ càng về sau các bác toàn phát biểu chán hơn cả các bố ở BBC . Em nói thật chiến tranh xảy ra thì mong muốn lớn nhất của em là ra trận còn thời bình hay vì lý do nào đó ko ra trận đc thì cũng mong bằng những việc bình thường mà góp công góp sức cho tổ quốc . Nếu thật sự yêu nước ai lại so đo với mấy thằng hèn, còn có người cứ nói (chắc là đùa thôi ) ở nhà thì thuỷcj sự chiến tranh đến cũng ko thể ở nhà đc " nước mất nhà tan " khi đất nước bị chiếm đóng thì ở trong nhà có thực sự thoát không ???
  4. CuToNhuPhit

    CuToNhuPhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chém gió cả mà, nói sao mà chả được!
  5. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Bác này nói đúng đấy, nhưng mà chữ ký của bác nó lại "đá" một phát vào phần nội dung bài
  6. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    hôm nay đc nghe 1 ông cựu chiến binh kể chuyện năm 68 , hành quân vào quảng trị , trên đường thấy xác người đầy rẫy , mùi xác người khinh khủng hơn mùi chuột chết ... nghe xong lạnh cả người :((
  7. phong201

    phong201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này mà có chiến tranh bác này chạy đầu tiên quá.
    Có chiến tranh e đi đánh nhau liền (hổng hiểu là cận thì có được ko nhỉ? ko đc thì ta trốn đi chứ nhỉ?), vì Tổ Quốc thân yêu chứ
  8. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    các bạn ở đây toàn Tarzab sao mà giúp topic đu dây khoẻ thế,chỉ giúp chủ nó kiếm gold
  9. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chiên tranh ư, đó là lúc bạn phải đối mặt với khả năng bi biến thành 1 đống thit bầy nhầy bât cứ lúc nào...
    Nếu có chiến tranh xảy ra thi chuyện đâu tiên mà em làm là thu xếp cho gia đình "hai bên" và người yêu em một nơi nào đó thật an toàn ở hậu phương,sau đó nêú nhận được lênh tổng động viên thì em sẽ đi,đi với một sự chuẩn bi trước về tâm lý, sẵn sàng châp nhận những rủi ro nhât của một người lính, có thể em sẽ bi mù, sẽ bi thương vùng kín, sẽ mât nửa thân người ngay khi chưa kip bắn phát súng nào, thâm chí dính cả đạn lạc cua đồng đội mình, nhưng em quyết sẽ không hối tiếc vì ít ra mình cũng đã gop chut được gì cho đât nước,it ra những tổn thương của em không phải là vô ích, chỉ mong gia đình và người yêu không quá buồn thương cho em nêu e găp phải chuyên không may....
    Giữa lúc thời bình mà kẻ nào tỏ ra hiếu chiến muốn chứng tỏ mình thì kẻ đó chưa hiêu được nguyên nhân thật sự vì sao dân tộc ta lại là dân tộc bách chiến bách thắng!
  10. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Chính ông là người hiếu chiến và chính ông cũng kô hiểu tại sao DTVN đc coi là dân tộc bách chiến bách thắng
    Hạnh phúc là đấu tranh !

Chia sẻ trang này