1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chiến tranh xảy ra, Bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huuquangvn, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Panzerlha

    Panzerlha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Khi thời bình nói chuyện đầu rơi máu chảy thì thấy sợ hãi. Nhưng khi chiến tranh nổ ra, những chuyện đó mình nghĩ sẽ trở thành bình thường, tất cả rồi sẽ quen hết.
    Mình nhớ trong 1 đoạn hồi ký WW2, những người lính Nga đói khát trên đường hành quân thấy 1 vũng nước đen kịt và bẩn thỉu, họ vẫn phải uống, uống để tồn tại, dù uống xong mới phái hiện dưới đáy vũng nước đó là 1 thi thể đã phân hủy gần hết.
    Hoặc đoạn miêu tả những chiếc xe tăng đi trên đường phủ đầy băng tuyết, tiếng xích xe lạo xạo, nghiến qua băng, đất, gỗ, những mảnh kim loại, và cả những xác người.
    Thế đấy, bây giờ nhắc lại những chuyện đó thì thấy kinh sợ, nhưng vào cuộc rồi tất cả sẽ trở thành bình thường, mình nghĩ vậy.
    Mình là 1 họa sĩ, có thể là, nếu chiến tranh nổ ra, không có ước mơ gì hoành tráng, mình sẽ hành quân theo các đoàn quân, ký họa lại những khoảnh khắc chiến trường, hoặc ở hậu phương làm công tác tuyên truyền vẽ tranh cổ động. Nghĩ cũng có ích đấy chứ nhỉ.
  2. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    khà khà, theo cách nói của bác QDND này phải kêu ông xưng tui cho đúng mốt học trò , bài viết của mình chỉ nói lên suy nghĩ của mình,chấp nhận những gi một người lính phải chịu, làm gì mà nhặng xi lên kêu mình là hiếu chiến thế ông, rồi lại biểu mình không biết "..". vây? chi ra xem nào!
    theo ngôn ngữ hoc trò nhẹ thì người ta bảo: vô duyên, hoặc bóng gíó hơn một chút thì bảo "ôn thi nhiều quá nên nó như vây!"
    Phải chi có bác cựu binh nào kể chuyện nhâp ngũ thời chiến nhỉ?
    (giữa tháng này phải đi lính 1 tháng rồi, ai có kinh nghiêm chỉ với nhe )
  3. huuquangvn

    huuquangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thực sự bất ngờ vì chủ đề được các bác thường xuyên lui tới như vậy. Chủ đề này được em viết trong một ngày say sưa, ăn khoai lang bàn chuyện thế giới, 1 chút spam , hoặc một phú giật mình nhìn lại.Tuỳ các bác đánh giá.
    Lúc đầu có nhiều bác phản ứng, đặt vấn đề về thần kinh của em nữa mới ghê. Nhưng thôi, các bác có vào đọc, có suy nghĩ là được rồi.
    Em thì luôn ghi nhớ 5 điều Bác dạy và luôn cố gắng làm theo : 1: Yêu Tổ Quốc, Yêu Đồng Bào
    2: Học tập tốt , lao động tốt
    3: Đoàn Kết tốt, Kỷ Luật tốt
    4:...........................................
    5:Khiêm tốn, thật thà, Dũng Cảm
    Kính các bác.
  4. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Gớm nhà bác này, có cái thứ tư mà nhất định không chịu nói ra, thời bình cái này là quan trọng lắm đấy.
    Chiến tranh à! Cầu mong cho nó đừng bao giờ mà chắc là se không bao giờ sảy ra trên đất mẹ VIệt Nam.
    Nhưng nếu chiến tranh đến - thì em nghĩ là cả dân tộc này vốn luân được coi là những người chưa được đoàn kết (như người Nhật) sẽ thống nhất làm một khối. Sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Em cũng là một "nhỏ nhoi" trong khối đoàn kết đó.
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    nói trước bước không qua!
  6. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Nếu chiến tranh xảy ra, em về với địch. Em thích nằm trong lòng địch....
  7. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    chắc ý bác ghét_ghét muốn làm thê hệ sau tướng Ẩn âý mà
  8. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Vâng, bác cao tuổi trong diễn đàn chắc là biết rõ nội quy của diễn đàn hơn tụi em, tụi em chỉ là bậc hậu bối, tham gia vào đóng góp ý kiến hạn chế của mình.
    Không biết tầm hiểu biết của bác "vĩ đại" cỡ nào mà bác vào sổ toẹt một câu nghe nói thật xin lỗi ở quán trà đá đầu ngõ chắc là có chuyện rồi đấy.
    Chiến tranh sảy ra em nói thật, cái loại mà chốn quân dịch ấy mà - hoạn hết đi cho lành. Còn em thì em xung phong thôi. Ko đủ sức làm lính thì làm việc khác phục vụ chiến truờng. Thiếu gì cách thể hiện lòng yêu nước.
  9. giacaymamtom

    giacaymamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói không sai đâu! Lo học, lo làm ăn không lo, suốt ngày ngồi lo nay có đánh nhau hay không, mai đánh ở đâu, ngày kia chống đứa nào. Suốt ngày như thế dễ chết yểu lắm.
  10. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    chưa gì đã đòi kiếm chuyện vơí người ta, sau này có đánh trận chắc cậu đánh một mình quá, kiều này sao sống tập thể nhỉ??????

Chia sẻ trang này