1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chiến tranh xảy ra, Bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huuquangvn, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SungMay

    SungMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
  2. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Nếu chiến tranh xảy ra ! Quánh trước mặt thì không dám em sẽ đi đặt bẫy :
    1/ Bẫy chông : Cái này dễ làm, đặt dưới những hố nhỏ nhỏ , đầu chông tẩm thuốc độc, rồi phủ rơm ngụy trang lên trên thế nào cũng có 1 hay 2 thằng Chí chết nhăn răng vì tụi nó đâu nghĩ rằng thời này mà mình còn chơi cái nầy.
    2/ Làm một con mương nho nhỏ và dài dài thả một ít cá lóc to ở dưới, ở đáy đặt vài thanh sắt làm điện cực....gặp cá gặp nước Chí nhào xuống bắt, tớ đóng điện( cài bằng bộ timer) ...Chí chết nhăn răng...
    3/ Tớ dùng nồi đất úp lung tung trên đường Chí tiến cái thì bên trong đắt mìn cái thì bên trong không đặt mìn, cái có timer cái thì không có, xe tăng Chí đang chạy thấy nồi đất úp lung tung dừng lại dở từng nồi gắp dãy đầu không thấy mìn thế là cho xe tăng tràn qua trúng nồi có úp mìn cán mìn...Chí chết...Chí lại dừng lại rà mìn thì bị mìn định thới bằng timer kích nổ Chí lại chết thêm một nhúm ....Sơ quá bộ binh Chí dàn ra rà mìn ...Mình ụp vào bắn tỉa...Chí bắn vu vơ rồi bỏ xác đồng đội...rút...
    4/ Lợi dụng Chí vừa rút bỏ lại xác đồng đội, tớ ùa ra cài lựa đạn dưới xác đồng đội Chí, Chí tăng tiếp viện quay trở lại lấy xác đồng đội, vừa dở xác, lựu đạn nổ, thêm một đàn Chí chết nhăn răng...Tớ về nhà ngủ khỏe ...
    5/ Trên đường Chí hành quân xâm lược, tớ đặt nhiều bẫy là tổ ong vò vẽ, Chí hành quân chân sụp xuống những hố ong vò vẽ này sẽ chạy lung tung vào bãi mìn của tớ hai bên đường...một đàn Chí khoảng vài thằng lại chết....
    Vài lời cùng các bác khi chiến tranh xảy ra...
  3. anon76

    anon76 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    mượn lời bác nào để trả lời cho bác nè: muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh
  4. ttanh919

    ttanh919 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    148
    Cái này là kinh nghiệm cha ông ta để lại mà nhỉ
  5. congdanbien

    congdanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh đồng nghĩa với chết chóc, ly tán...gần 35 sau cuộc chiến mà: Anh em vẫn đi tìm nhau, cha mẹ vẫn tìm con, những chiến sĩ vẫn đi tìm hài cốt đồng đội...nỗi đau chưa dứt. "Chiến tranh không phải là trò đùa". Hãy đọc và suy ngẫm!
  6. Luckyman99

    Luckyman99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh ư? nghĩ tới đã giật mình. Ông tôi tham gia từ kháng chiến chống Pháp rồi chống Mĩ. Bố tôi tham gia chống Mĩ rồi 79 Tổng động viên lại lên chốt 4 năm 8 tháng. Bác tôi hy sinh ở Quảng Nam mậu thân 68. Chú tôi hy sinh năm 84 đúng 3 ngày thì tôi chào đời.
    Tôi muốn chúng ta sống trong Hoà bình, nhưng nếu điều đó xảy ra. Thì cùng lắm cũng chỉ là 1 cái chết để bảo vệ tổ quốc thân yêu.
    Nhưng tôi muốn đã chết thì phải chết cho xứng đáng, tôi sẽ làm những việc có ích để sự hy sinh của mình có giá trị hơn. Quan điểm của bạn rất vui nhưng cũng rất đúng. Tôi có rất nhiều lợi thế để có thể cùng bạn đấy.
    Lúc đó anh em mình hẹn nhau ở Bắc Kinh nhé. khà khà
  7. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    đến Bắc Kinh?trừ khi bác đi tua du lịch!
    1 dân tộc nào chiếm đóng Bắc Kinh lâu dài sẽ dần trở thành ng` tàu,lịch sử đã chứng minh,bác không thể thắng mãi mãi
  8. Luckyman99

    Luckyman99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hihi bác hiểu nhầm ý iem rồi. Y'' em là ở Bắc Kinh để hỗ trợ bác kia thịt Quả Đào chứ không sống ở đây làm gì, hehe mời em em cũng chả ở nữa là.
    còn chuyện đi Bắc Kinh đối với em thì đơn giản như đan rổ thôi. Kể cả là có war thì cũng không quá khó để sang Tàu đâu bác ạ.
    Kính bác
  9. Luckyman99

    Luckyman99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  10. Luckyman99

    Luckyman99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Oái bác này tham gia diễn đàn này từ 11/04/2002 mà bác bảo bác cũng sinh năm 92 thì có nghĩa là bác tham gia ttvn từ lúc bác 10 tuổi.
    Nếu thế thì thật đáng hâm mộ đấy.
    Em cũng quen 1 bác Ducanh nhưng bác ấy ở tianjin kô phải sinh năm 92. Có phải bác không nhỉ hihi

Chia sẻ trang này