1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chiến tranh xảy ra, Bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huuquangvn, 06/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Nếu chiến tranh xảy ra, em sẽ nhắn nhủ lão OV10 đi ngủ sớm đi. Già khọm rồi mà cứ thích thức khuya, sáng mai lại chả đi săn Su được. Hỏng bét cả!
    Hị hị, biết rồi, biết là mod sẽ xóa bài rồi. hị hị, ko ngủ được. lếu láo tí đỡ buồn ấy mà.
  2. DilLaBen

    DilLaBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử đã cho ta rất nhiều bài học. Một dân tộc như dân tộc ta tuy "yếu" nhưng không "hèn" . Lại có tính yêu chuộng tự do hoà bình thì sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước bất kì sức mạnh bạo tàn nào cả. Chúng ta chỉ khuất phục sự văn minh và nhân ái.
    Có một bài học rất hay từ nước láng giềng Trung Quốc là: nền văn minh mới là người chiến thắng cuối cùng. Các nước khác dù chiếm được Trung Nguyên rồi cũng khuất phục trước sức mạnh của nền văn hoá, văn minh Trung Nguyên ( các nước xung quanh Trung Nguyên thường là các nước hiếu chiến nhưng không có nền văn minh sớm và rực rỡ như Trung Nguyên).
    Do đó để bảo vệ đất nước không có cách nào khác là phát triển một nền văn hóa văn minh thật rực rỡ lan tỏa ra xung quanh. Đấy là cách xâm lược hiện nay. ( hình như Việt Nam đang bị xâm lược và thất thủ rồi)
  3. muop1408

    muop1408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bài đầu tiên của em.
    Điều đầu tiên em muốn nói là em xin chào các bác.... em ở TTVNOL lâu lắm rồi nhưng em ko tạo nic và ko viết bài mà chỉ đọc thôi....
    Chiến Tranh đi liền với chết chóc và đau thương... Chiến Tranh là một điều mà bất kỳ một con người yêu chuộng hoà bình trên thế giới này muốn...vậy mà ngày ngày người ta vẫn phải đối diện với nó... chết chóc và đau thương.... ...
    Gia đình em từ đời các cụ em đã là gia đình cách mạng, thời chống Pháp các cụ đã nuôi dưỡng và che giấu không ít các lãnh tụ cách mạng của Đảng như Ông Lê Duẩn, Trường Chinh..... rồi các cụ bị bắt bớ tù đày và giết hại....
    Sau năm 54 khi pháp Rút đi thì hậu duệ của các cụ tức các ông của em tham gia cuộc kháng chiến chống MỸ....
    Phần lớn đàn ông trong dòng họ nhà em đều nhập và chết trận Cả dòng họ chỉ còn phụ nữ và trẻ con.....
    Nếu 1 ngày mà cái thằng to béo phương bắc hoặc bất kỳ 1 thằng nào nhăm nhe đến độc lập tự do của mảnh đất Hình chữ S và chủ quyền của đất nước ngàn năm văn hiến này. thì em thề em sẽ là người nhập ngũ vác súng đánh giặc đầu tiên.....
    Vì đâu ư...
    Vì em yêu đất nước này, yêu dân tộc này, yêu từng hàng cây, từng góc phố, yêu đám trẻ thơ...... em không muốn những thứ thân thuộc gần gũi và thân yêu quanh em bị giày xéo bởi quân cướp nước, lũ hung tàn....
    Cha ông chúng ta đã đổ biết bao máu xương để có được nền độc lập tự do, cuộc sống ấm no hạnh phúc ngày hôm nay, em không muốn có chiến tranh nhưng em sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến để bảo về nền độc lập tự do của đất nước này....
    Máu của ông cha ta đã đổ thành sông để chúng ta có đc cuộc sống như ngày hôm nay và em sẵn sàng ko tiếc máu xương để con em chúng ta có đc cuộc sống tự do, ấm nó hạnh phúc......

  4. Luckyman99

    Luckyman99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn mình rất thích.
    Các bác có biết 1 điểm khác nhau khi than gia diễn đàn là gì kô? hehe bọn tàu chỉ nhảy vào chửi bới hô hào nói những lời lẽ kém văn hoá chứ kô văn vẻ, có chiều sâu như mình đâu nhé.
  5. CuToNhuPhit

    CuToNhuPhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai dài hơn thuổng
    Thề cá trê chui ống
    Đang yên đang lành, cứ khoái chiến tranh với thề nọ thốt kia, không biết các bác đã hưởng cảm giác đi ôm bộc phá đánh cửa mở chưa ạ?
    Em thì em chưa nên em chả muốn chiến tranh với súng ống làm gì. Bác nào khoái cứ tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự. Chứ đợi lúc có chuyện mới tình nguyện, thề thốt mà không qua đào tạo cơ bản chẳng khác gì đi thí mạng cả. Tổng động viên là chuyện khác rồi ạ. Mà tổng động viên, dạng phọt phẹt như em, chắc phải một tháng sau mới dám ra chiến trường chứ không được cái can đảm đến liều mạng trên phím như các bác.
    Kính!
  6. sukebe02

    sukebe02 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu là chúng nó chỉ biết liều trên bàn phím. Có khi chúng nó còn liều ngoài đời nữa.
    Đêm nay có đi nhậu, thì đừng nhìn đểu lũ trẻ. Nó ngứa mắt xiên cho một nhát thì lại khổ mẹ mướp ở nhà.
  7. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Bác yên tâm là không ai gan đến mức chưa huấn luyện mà đẩy ra tuyến đầu liền đâu. Ít nhất cũng 2 tuần nghe quen tiếng nổ nếu tình hình cấp bách quá.
    Giờ chưa có gì thì đi làm đóng thuế để mua thêm SU, T với Kilo cho sướng.
    Có lệnh thì đi thôi.
  8. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt ăn ham bu gơ của Mẽo nhiều quá hay sao mà nghĩ ra tình huống ********* này?
    Trong khi Đảng, Nhà Nước và nhân dân ta một lòng mong muốn xây dựng tình đồng chí anh em, là láng giềng tốt với nhân dân Trung Quốc thì chú lại phun ra tư tưởng ********* này. Việc cắm mốc biên giới thành công là thành quả của tinh thần hợp tác hữu nghị giữa bạn và ta. Đó cũng là cơ sở pháp lý để bạn và ta cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và cùng phát triển.
    Còn nếu xảy ra tình huống chiến tranh thì kẻ thù phải là thằng Mẽo. Chúng nó dung túng, hà hơi tiếp sức cho các tổ chức ********* hải ngoại. Rồi những vụ bạo loạn ở Tây Nguyên, ai đứng đằng sau giật dây chắc các bác cũng biết. Hiện nay, trong thời kỳ mới, nhân dân ta càng phải đề cao cảnh giác trước những âm mưu diễn biến hòa bình ngày càng thâm hiểm của đế quốc Mẽo.

  9. anon76

    anon76 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    em sẽ đánh giặc trên bàn phím
    cụ thể làm hacker, còn nếu trình kém thì đánh công văn chỉ thị, vẽ sơ đồ tác chiến chiến dịch, rửa ấm pha trà... cho các bác tá.... ha ha
  10. CuToNhuPhit

    CuToNhuPhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, nick chính viết hịch không ai nghe, giờ lại cầm nick phụ ra chơi trò đe dọa hả?
    Hô hô, hành động liều mạng kiểu côn đồ vô văn hóa nó khác với hành động dũng cảm bảo vệ đất nước nhá. Học ở Vệ phủ bao lâu mà không tiến lên được bước nào cả.
    @bác gì ở trên:: Em là em không có ý nói cái chuyện huấn luyện hay làm quen súng ống. He...he, hòa bình sáng đi nhậu, tối "nôn vào tường" không sướng, cứ sướng cầm súng bắn nhau cơ

Chia sẻ trang này