1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chiến tranh xảy ra, Bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huuquangvn, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongfee07

    cuongfee07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    lại một chú thân tàu
  2. prozeter

    prozeter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Gớm, bác Ô quen biết toàn ông to thế thì bố thằng nào dám đụng vào
  3. prozeter

    prozeter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 chú gà vào nồi
  4. bdhuonggiang

    bdhuonggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này, chẳng hiểu gì cả. Đọc thêm sử và cả các bài trong diễn đàn này nữa đi. Bác nên có cái nhìn đa chiều hơn 1 chút. Thế giới này rộng lắm, ko chỉ có 1 kẻ thù như bác nghĩ đâu.
    À, bác cũng nên đọc thêm cả báo và xem TV nữa nhé, xem Đảng và nhà nước ta đang nói gì về vấn đề biển đảo. Sau đó, bác động não 1 chút, xem cái vấn đề ấy trực tiếp liên quan tới kẻ nào nhé !
    lần sau nên nói ít thôi, đọc nhiều vào.
    Các cụ dạy rồi, nhưng em đoán là bác chưa đọc tới, nên chắc cũng chưa biết: " biết thì thưa thới, ko biết thì ngậm .... mà nghe".
    Được bdhuonggiang sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 13/05/2009
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Công nhận lựu đạn của tay lamali nổ chết nhiều thật.
  6. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Yêu nước là chào cờ và hát quốc ca 1 cách nghiêm túc !
    Hạnh phúc là đấu tranh !
  7. CuToNhuPhit

    CuToNhuPhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Mà toàn "chí" thức yêu "nước" mới ghê chứ
  8. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hiện nay bạn đang có chiếm giữ một số đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và một số bãi đá chìm ơ Trường Sa. Nhưng đó là những vấn đề do lịch sử để lại. Bạn và ta cũng đã có những cuộc đàm phán trên nguyên tắc bình đẳng để giải quyết những vấn đề trên.
    Nước ta về diện tích nhỏ hơn gần 30 lần, dân số cũng ít hơn 16 lần. Về kinh tế Trung Quốc cũng gấp chúng ta vài chục lần. Một cường quốc như thế (dự báo năm 2045 sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới) liệu chúng ta có đủ sức đồi đầu không?
    Vì thế nâng quan hệ với Trung Quốc lên tầm đối tác chiến lược là một việc làm cần thiết và tất yếu. Như Gruzia mượn hơi phương Tây tìm cách đối đầu với Nga Ngố. Kết cục thế nào các bác cũng thấy rõ. Tuy Mẽo và phương Tây luôn hô hào ủng hộ, nhưng khi có chiến tranh vẫn phải dựa vào sức mình là chính, không thể mong chờ vào sự tiếp sức bên ngoài. Mặt khác, trong xu hướng thế giới phẳng như hiện nay, các nước lớn có rất nhiều mối quan hệ, lợi ích ràng buộc lẫn nhau. Họ không sẵn sàng hy sinh lợi ích đó vì những nước nhỏ.

    Được VitCon***u sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 13/05/2009
  9. Blue_hanoi

    Blue_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay lại thấy 1 chú Vịt Perking run rảy như chuẩn bị vào lò mổ...nhìn những tên đao phủ khát máu và cạc cạc ( bạn ta ,bạn ta ) .Cái từ này tồn tại ở 1 số vùng biên giới phía Bắc tới năm 1978 rồi sau đó chỉ còn là bọn bành trướng phương bắc . Không có chúng nó viện trợ và giật dây thì mấy thằng Polpot dám tràn quan biên giới Tây nam ? ! Bao nhiêu máu Việt nam đã đổ trên 2 biên giới ,trên biển và trên cả những con sông chảy từ biên giới phía Bắc vào Việt nam đem theo những quả mìn bọc trong những gói hàng tâm lý chiến . Có lẽ khi đó chú Vịt này còn ngồi bên kia biên giới đâu nhìn thấy nỗi đau của dân tộc Việt nhưng là dân Việt thì lại chưa quên điều đó. Chiến tranh là đau thương và mất mát ai không biết tới điều đó chắc không phải là con người nhưng ông cha ta dã chọn con đường đứng lên giải phóng dân tộc ,đứng lên làm người tự do chứ không cam chịu trong bóng đêm của ngàn năm nô lệ .
    Ta thà làm qủy nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc !
    Hàm tử ,Chi lăng, Đống đa dã chôn vùi mộng xâm lăng của những triều đại tàu và bây giờ tới triều đại CHNDTH chúng đã tiến hành những cuộc chiến chiếm lãnh thổ và hải đảo Việt nam nhưng những giấc mộng xâm lăng theo hinh thức và phương pháp khác nhau sẽ sụp đổ như những triều đạiTần Hán Đường,Tống Dương Nguyên Minh Thanh . Tất nhiên máu chúng ta sẽ đổ! con cháu chúng ta sẽ tiếp tục làm những gì chúng ta dang dở , dù bạn sống tới 100 năm thì so với lịch sử với hành tinh này cũng chẳng có y'' nghĩa gì .Huống chi trong kiếp nô lệ con người ta chỉ có giá trị tồn tại chứ không gọi là sống trừ 1 số kẻ làm tay sai cho kẻ thù bắn giết lại chính đồng bào mình..
    Một ngày nào đó xíc xe tăng quân TQ nghiến lên xóm thôn Việt nam là mình lại ra trận bằng những cách tốt nhất theo khả năng ...và con vịt mang cờ tung của cạc cạc thì tớ sẽ cho vào nồi đầu tiên.
  10. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    không phải nghĩ,an ninh mạng lúc nào có biến thì 15 fút sẽ tìm ra bọn này là ai,bác không cần phải cho bọn nó vào nồi,gieo nhân nào chúng nó sẽ gặp quả nấy

Chia sẻ trang này