1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chiến tranh xảy ra, Bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huuquangvn, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Thế thì theo em nghĩ ấy mà, tốt nhất là các bác cứ lập một cái danh sách những bác thích bóp nát... quả cam với lại thích oánh đến cùng ấy. Nhớ để lại tên và số điện thoại nữa nhá, để khi nào có chiến tranh xảy ra mà các bác do bận a, b, c ... gì đấy thì anh em gọi điện thông báo nhá.
    Các bác nhớ là khi chiến tranh xảy ra thì đừng có tắt máy điện thoại hoặc bận việc riêng nhá.
  2. Blue_hanoi

    Blue_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    2
    Bác Tuấn tăng có ý kiến rất hay : mọi tin tức sẽ được chuyển đến..... Hoa nam tình báo cục
  3. ak4730vien

    ak4730vien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    các bác các cô các cậu cứ yên tâm ,với chiến thuât " chiến tranh nhân dân " ko bao giờ lổi thời ( theo lời các pác QDVN ) ,có thể chúng chiếm của ta 10 năm 20 năm 30 năm .... hoăc là tới tết Công GÔ , với toàn dân đồng ***g đánh giặc thì '''' kẻ thù nào ta củng đánh thắng ''''( QDVN )
  4. passeport

    passeport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Dân tộc ta có truyền thống "yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng". Đã ghét người ta như thế thì nhịn đi, đừng dùng nữa. Còn muốn nói chuyện đi xin, thì đã xin của Trung Quốc suốt mấy chục năm cơ ạ, từ trước năm 1945 kéo dài mãi đến tận 1975 đấy. Và bây giờ vẫn còn đang nhận đồ xin của người ta đấy.
    Thứ hai: chê hàng của người ta là không xịn, thì đừng có dùng nữa. Chọn hàng của bọn nào xịn mà dùng, để rồi đắt lòi mắt ra, xem có chịu nổi nhiệt không? Trình thì hạn chế mà cứ đòi hỏi cao.
  5. passeport

    passeport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu ra mà ... bóp nát quả cam. Toàn mấy ông pháo đùng, mấy ông này muốn bóp nát ... quả dừa cơ. Nhưng nói thế chắc mấy ông ấy chắc cũng chả hiểu pháo đùng là gì đâu nhỉ vì cấm pháo cũng gần 20 năm rồi còn gì.
  6. SungMay

    SungMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Đỏ: Tự vả vào mồm đi. Cái này mà gọi là truyền thống à
    Vàng: Không ông nào cho không ông nào cái gì đâu bạn ạ. Nó có chủ đích cả đấy. Bạn cho cái nguồn về việc bây giờ vẫn còn đi xin cái
  7. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Topic này biến thành vũng bùn rồi
    Thôi, em té, cứ biết là nếu phải đánh em sẽ đánh
  8. Luckyman99

    Luckyman99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chả biết thế nào nhưng trong tiềm thức và nhận thức của em luôn sẵn sàng để bảo vệ tổ quốc.
    Lúc nào thịt vịt thì rủ em mới, em với bác làm bữa nhậu hehe
  9. huuthong90

    huuthong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nếu VN có chiến trang với Campuchia hay Thái Lan gì thì cần đi đánh kiểu nào em cũng ok.
    _Nhưng mà khi đánh với TQ thì khác:
    Như VN ta thì đánh TQ cũng không phải là ko lại,chỉ cần tổng động viên thì bọn Tàu ko run cũng uổng ,Nhưng mà nước ta có khá nhiều cộng đồng Tàu.Khi VN mình có chiến tranh với TQ năm 1979 thì lực lượng này đã phá hoại đường sá,tình báo,cũng như giúp đỡ TQ gây khó khăn cho quân VN,nếu có chiến tranh với Tàu thì việc đầu tiên là phải quản thúc bọn Tàu này đã,còn không thì thà mang tiếng nhát chứ nhất quyết ko đánh.VÌ có đánh 90% cũng thua,"Giặc ngoài dễ đánh mà giặc trong khó ngờ" mà.
  10. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Sao lại cứ phải đánh nhau mới thích nhỉ? Cứ cái thế này, mở rộng quan hệ, kiềm chế thằng đó có hơn không?
    Yên lành không muốn, cứ muốn cầm kim chích cái mồng đơ của nó mà bị ăn răm sắc của nó mới thỏa à?

Chia sẻ trang này