1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chiến tranh xảy ra, Bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huuquangvn, 06/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. perodactyle

    perodactyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người bài "Lời thề quyết tử" cho có khí thế quyết tử (có chỉnh sửa chút ở câu cuối):
    "Đoàn Thủ Đô!
    Thề xung phong quyết tử!
    Nguyện xả mình, mong Tổ quốc quyết sinh.
    Nên bao lần, vì đất nước điêu linh.
    Nghe sôi dậy, trong tim dòng máu Việt.
    Máu anh dũng của giống nòi Nam Việt, vẫn lưu truyền muôn vạn kiếp về sau!
    Máu sôi lên nhìn sông núi quặn đau.
    Chí chiến đấu của ngàn xưa sống lại!
    Đoàn Thủ Đô nguyện một lòng hăng hái.
    Quyết tâm thề, một chết với quân thù.
    Giữa rừng gươm, bom đạn reo vi vu.
    Đây tiêng thét, xung phong quân Bắc Tiến"

    Chúc mọi người đánh giặc may mắn .Chúng ta sẽ gặp nhau ở Lạng Sơn, hay Móng Cái, cũng có thể là Hoàng Sa.
  2. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Uhm....
    Em biết đánh nhau, biết bắn súng ném lựu đạn.
    Cũng muốn làm 1 điều gì đó để bảo vệ đất nước.
    Chậc... chỉ thèm được làm lính dưới trướng Huấn luyện viên Lý Thường Kiệt, đá thắng ở sân nhà xong tiện thể tiến 1 lèo thẳng qua sân khách đá thêm trận nữa, ghi bàn rồi mới về cố thủ.
    Nhưng mà các bác yên tâm, em nghĩ cái loại điên máu và sẵn sàng chết cho quê hương thiếu giề! Biết đâu đến lúc cầm súng lao lên khỏi công sự lại nhận ra cái thằng xung phong bên cạnh mình lúc trước nó cũng ngoác mồm ra chửi mình ở cái box GDQP tiết chệt.
  3. nvmn85

    nvmn85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hơ em cũng máu đi lắm nhưng chỉ sợ chưa thấy mặt mũi thằng tầu đâu đã chết bép xác vì pháo với tên lửa của nó rùi thôi lúc đó em xung phong làm du kích he he
  4. mogas95

    mogas95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bác này tỉnh phết '' Chiến tranh du kích '' là sở trường của mình đấy
  5. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Khi chiến tranh xảy ra e sẽ... đi du lịch..keke!!
    Còn bi h e đang bận kiếm tiền.
    Được dungma71 sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 14/05/2008
  6. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
  7. fire92

    fire92 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    15
    em mong sao ở Hoàng Sa vì em chưa được đến đó
  8. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh nào các anh em, đừng làm điều gì dại dột
    cứ kiên định với tư tưởng và lập trường của mình
    chọn theo phe nào cũng được mặc kệ cái "đài địch" nói rì thì nói
    tự do chính kiến cơ mà phải ko anh em[r23]
    khi chiến tranh, oánh nhau tơi bời bên nào chả nhận mình là chính nghĩa
    địch là thằng nào thì cũng đều là xấu xa, độc ác, mọi rợ cả[:Đ]
    nói chung là ... TUỲ!
  9. abc12386

    abc12386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    còn em xin tị nạn chính trị
  10. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Bớ Liên hiệp quốc, người ta ăn hiếp tôi nè...
    Gửi thư tới UN đòi công bằng chứ còn làm gì nữa....Đùa tí cho nó đỡ xì trét

Chia sẻ trang này