1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chiến tranh xảy ra, Bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huuquangvn, 06/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...Sao bác không nghĩ ra trận vì giang sơn, vì đất mẹ và vì chính con cháu bác không bị lai giống sau này...
    Còn cái chuyện đi du học ấy, không hẳn là xấu nếu như đặt trường hợp bác đi thay con bác và sau này con bác trở về làm nốt những gì cha nó chưa làm được thì sao???
    Em có nghe chuyện ngày xưa bố sắp sửa lên lão rồi nhưng làm đơn tình nguyện thay con vào chiến trường vì...con đang bận học
    Bác đừng đòi hỏi hay tìm kiếm xã hội toàn những con người hoàn mỹ...
  2. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Xin hồn, hài vãi lúa chuyện xưa rồi. giờ ct sảy ra thì cố mà lượn đừng chết vô ích. TQ đâu phải của chúng ta.
  3. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Còn tùy chiến tranh nào chứ.
    - Nếu chiến tranh chống xâm lược: Tôi sẽ tình nguyện tham gia.
    - Nếu nội chiến: Tôi sẽ đứng về phía mình thấy là đúng. (Nói luôn là tôi sẽ tin tưởng vào Đảng CSVN nên tôi đứng về phía Đảng, chỉ phân vân khi chính nội bộ đánh nhau, lúc đó xem lại phần lòng tin).
    - Nếu đi xâm lược: Sẽ xem xét, hoàn toàn phi nghĩa thì trốn, có lý do thì đi. Trốn không được bị bắt thì ráng chiến đấu hết sức để sống còn.
    Ở trên có một bạn nói là chiến đấu vì mấy đứa COCC thì không đi. Tui nghĩ khác, chỉ sợ không loạn, loạn thì nên đi, có điều kiện xử mấy đứa đó.
    Mà nói đi thì nói lại, chẳng phải phần lớn COCC ngày nay là do bố mẹ chúng nó đã từng chiến đấu sao. Vậy bây giờ bác chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp thì có gì khẳng định con bác sau này không phải là COCC?
    Chiến tranh là chiến tranh, cứ ráng làm điều mình cho là đúng trong chiến tranh. Vậy là tốt rồi, suy nghĩ chi cho mệt.
  4. iamback

    iamback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi bác làm sao phân biệt được các trường hợp chien tranh trên.
  5. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nếu 3 que ủng hộ phe nào thì phe đó là tà, cứ nhằm thẳng hướng có 3 que mà bắn!
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hế hế, tiêu chí quá chuẩn
    Túm lại, mấy bạn trẻ giờ bảo trốn lính với đi du học, nhưng đợi mấy chú đen trắng gì đó rape bạn gái thì thành dũng sĩ diệt xâm lược ngay ấy mà.
    Quan trọng là đừng đợi lúc đấy mới sôi tiết thì mới là biết lo xa
  7. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34

    Tôi đã từng đuợc nghe một câu nói khá hay : " Một câu hỏi hay sẽ nhận được vô vàn những câu trả lời thú vị".Tôi chưa hẳn đã có một câu hỏi hay nên tôi chỉ dám đặt ra một câu hỏi đơn giản nhất giành cho mỗi công dân Việt Nam.Câu hỏi đó như sau : " Nếu chiến tranh Việt -Trung xảy ra, bạn sẽ có những hành động như thế nào ? ,Nếu sự yên bình của đất nước bị xâm phạm, Bạn sẽ làm gì ? , Hiện tại Ban đã có những bước chuẩn bị như thế nào cho viễn cảnh đen tối đó ?"
    ------------------------
    Cụ thể là tại tình hình hiện tại thì em sẽ ngồi trong nhà mặc dù em rất ghét Khựa. Em không muốn chiến đấu vì 1 số thứ mà nói sẽ bị lock hoặc gì gì đó.
    Nếu tình hình khác đi thì em sẽ xung phong đi bộ đội và chấp chiến đấu, hy sinh vì tổ quốc. Nếu lúc đó không còn lính chính quy thì tham gia du kích.
    Những câu trả lời bên trên không phải chờ bác đặt câu hỏi mà em đã tự hỏi và tự trả lời từ rất lâu rồi.
  8. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859

    Nếu chiến tranh xảy ra sẽ có các tình huống như sau:
    1. tình nguyện ra trận, cái này thì không nói gì rồi
    2. Không tình nguyện: Sẽ bị gọi đi lính
    3. Gọi nhập ngũ mà trốn: Đi tù hoặc tệ hơn là xử bắn
    4. Ra trận đào ngũ: Đi lao công đào binh hoặc, đi tù hoặc nghiêm trọng hơn, xử bắn
    Tóm lại, nếu chiến tranh xảy ra, vấn đề không phải là bạn sẽ làm gì vì bạn không có quyền quyết định chuyện đó mà là người ta sẽ làm gì với bạn
    Rảnh thì tìm topic nào có ý nghĩa một chút, mấy topic kiểu này vớ vẩn quá
  9. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Đây là diễn đàn, bác ko có hứng thú thì lẳng lặng quay lưng. Đừng nói thế kẻo mang tiếng khinh khi anh em nhé!
    2 chỗ tô màu vàng ấy mà, tớ nghĩ đó là 2 chỗ bác viết trong cơn quá khích thôi. Chỗ ấy sai rồi, bác xóa hoặc sửa lại nhé!
  10. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới đọc mấy bài thiển cận của cái ông m4a1_nato này
    Việc các COCC di du học trong lúc chiến tranh là điều đã xảy ra từ cái hồi kháng chiến chống USA cơ không phải đợi ông tiên đoán. Con cháu tuy được ra nước ngoài học tập nhưng các bậc cha chú ở trong nước thì lăn lộn với chiến tranh và con cái cũng rất dễ nhận được cái tin báo tử của cha mẹ khi đang học.
    Người ta gọi là hy sinh đời bố củng cố đời con
    Còn một dạng nữa là: Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước

Chia sẻ trang này