1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu cho bạn học 1 môn võ công bạn sẽ chọn môn nào ^_^

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Loveme, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hehe, trong truyện của tại hạ đang viết, tại hạ có sáng tác một môn võ công, trong đó có một chiêu rất hay , xin trích đoạn nói về võ công ấy cho quý bằng hữu xem chơi
    ( dựa vào nhạc Rock, ai không thích thì cũng đừng chửi )
    ----
    Khi nãy Song nhãn hồng tâm gặp Hoạt kê nhân đã hiểu rõ ý định của vị Hộ pháp này nên đã muốn quay trở về Huế thành thử không đi theo tiếng kiếm. Xét về võ công thì rockyou hầu như không biết chút gì, nội lực càng kém, nhưng khinh công của chàng thì có thể nói là lướt cùng ánh chớp. Năm xưa khi còn ở Gia Định, rockyou chỉ quanh quẩn đọc sách và giúp gia đình buôn bán đĩa Rock. Một hôm chàng tình cờ thấy một cuốn sách mỏng bụi bặm bám đầy lẫn trong đống đĩa Metal, trên bìa có chữ Speed Metal viết rất bay ****, lại thêm một dòng chữ nhỏ ở dưới:
    Tàn Sát Lệnh OverKill chấp bút
    vì hiếu kì nên rockyou đã xem qua hết, chàng thấy cuốn này được chia ra thành bốn phần và có những điểm rất thú vị
    + Feel the fire - Nội công nhập gia, có ghi: nếu chỉ ham luyện nội công mà bỏ bê việc tu dưỡng trí đức thì " There''s no tomorrow "
    + Killbox 13 - đây là những chiêu thức có kèm theo hình vẽ minh họa, rõ ràng là chúng phải được dùng với tốc độ chóng mặt mới thành công, có ghi: phàm khi luyện đến mức xuất chiêu trong phòng đầy nến mà khiến cho " No lights " thì đã đạt mức cao nhất
    + Talking over - Khinh công, đây là phương pháp luyện khinh công bằng cách tự đếm nhịp chân chạy theo tempo của các bản nhạc. Chẳng hạn như mới tập thì cứ theo các bản Rock Ballads còn muốn chạy theo bản Wrecking Crew thì nên chờ sau hai đến ba tháng. Có ghi: muốn đạp trên lá mà chạy hay lướt cùng gió mà bay thì phải " Use your head "
    + Fuc.k you, đây là một trang sách ngắn ngủi có ghi: tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, nếu vừa dùng khinh công thượng thừa của ta mà lại thêm chửi bới đối phương thì càng hay vì hắn ta không thể đuổi theo ngươi lại còn tức tối dễ dẫn đến xuất huyết mà thương vong
    vì là người hiền lành nho nhã nên rockyou bỏ qua hết các chương về nội công và võ công cũng như trang Fuc.k you đầy rẫy những lời chửi bới rất khó nghe, nhưng chàng lại bị chương Talking over cám dỗ vì cách tập là vừa nghe Metal vừa chạy khá lý thú. Sau đó ai cũng lấy làm ngạc nhiên khi thấy rockyou sáng sớm đã đeo headphone đi bộ từ Lý Chính Thắng tiểu lộ ra tận bến Bạch Đằng. Sau một tháng chàng chuyển sang chạy chậm, và chỉ đến tháng thứ ba, tốc độ đã tăng vùn vụt ngang ngửa một chú ngựa thiện chiến. Rồi khi chàng đã nghe đến Wrecking Crew thì chẳng ai có thể trông thấy bước chân gã nho sĩ nữa, bởi vì rockyou đã thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma. Để đôi mắt khỏi bị bụi Gia Định vương vào, chàng tự tay chế tạo một thiết bị bằng thủy tinh che hai mắt, cái tên Song Nhãn Hồng Tâm từ đó xuất hiện.
    ----
    vị nào có hứng với chiêu Fuc.k you thì .... hí hí
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chính vì khiêm tốn nên mới bôi vàng chữ khá!
  3. TayMonKhanh-FTU

    TayMonKhanh-FTU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Em thì chỉ khoái mỗi công phu của thằng ku Long Thiếu Vân trong Huyết Tâm Lệnh (Hậu Tiểu Lý Phi Đao ấy). Khiếp ! Khoẻ vãi ! Xúc than 8 ngày không nghỉ. Đến nỗi mấy em "chuyên nghiệp" phải kêu lên "Hắn không phải là người !!! "
    Không biết công phu ấy tên là gì? Đã xứng là công phu lợi hại nhất hay chưa? Cao thủ nào biết xin chỉ giáo !
  4. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ học cách không điểm huyệt , cai chiêu này mà luyện thành công thi` Hí Hí
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu tôi định học khinh công nhưng nghĩ lại chỉ biết chạy chẳng giúp ai được cả, thế thì gặp địch chỉ cong đuôi bỏ mặc bằng hữu thui a Bây giwò thích điểm huyệt hơn, chẳng cần cách không đâu, chỉ cần điểm đâu trúng đó là khoẻ rùi Cái môn này dám có thể thực hiện lắm chứ các bác

Chia sẻ trang này