1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu cho bạn học 1 môn võ công bạn sẽ chọn môn nào ^_^

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Loveme, 31/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Cậu này nhầm nhọt quá, cậu chạy bộ dù có lên tới 100k/h cũng chẳng có ai ra sờ gáy cậu đâu, yên tâm mà hưởng thụ he he. Luật chỉ cấm phương tiên giao thông cơ giới chứ đâu cấm xe hai cẳng.
    Thấy các chú thi nhau tán dương Hấp diêm đại pháp của họ Doãn mà anh thấy buồn cười.
    Trước hết so về trang thiết bị, họ Doãn thua xa Trương Vô Kỵ. Anh cu này xài động cơ 9 thì, khoẻ vô cùng. Tuy trong truyện không có đoạn đặc tả, nhưng thử hỏi chứng nhận chất lượng của Đạt Ma sư tổ thì còn ai dám cãi. Mấy cô nương chỉ cần xem qua bao bì sản phẩm là đã sướng rơn, đâm chém nhau kịch liệt để đặt hàng, đem so sánh với cảnh xếp hàng đăng ký xe máy hiện nay chỉ có hơn chứ không kém.
    Tiếp đó là xét về khả năng thích ứng, máy của họ Doãn kén, không thích hợp với nhiều môi trường làm việc. Nhược điểm này là chí mạng. Thử hỏi các chú, làm gì còn cái thời di động chỉ dùng để buôn chuyện và gọi trong nội tỉnh. Về điểm này, Vi tước gia là đại cao thủ, trẻ không tha già không thương, giống như cái xe mô kích cổ lỗ sĩ ấy, đi luợn đường quê cũng được, đua xe trên lộ cũng chẳng kém ai, mà chạy buôn lậu lại càng hăng hái.
    Tiếp đó là độ bền. Đồ của họ Doãn chỉ dùng một lần rồi xếp xó, làm sao có thể so với Quách Tĩnh. Chú này đỉnh đấy, 50 năm vẫn chạy tốt, thậm chí càng chạy càng dẻo dai, càng chạy càng năng suất. Tính ra, từ lứa đầu đến lứa thứ hai là gần 20 năm, thế mà sản phẩm vẫn đạt chất lượng cao, năng suất tăng gấp đôi. Nguyên nhân có thể do hồi bé chú này được hưởng nguyên một con rắn ngâm thuốc xịn, chắc toàn nhân sâm với hà thủ ô nhiều tuổi. Các vị bây giờ học đòi ngâm rượu rắn nếu được chiêm ngưỡng của quý đó chắc rỏ nước dãi.. Chả trách mà Hoàng Dung phải gọi chú này là Trâu nước (cũng giống như kiểu mấy chị em thỏ thẻ: khoẻ như tê giác ấy mà). Mà hồi đó còn chưa cưới xin gì đâu đấy, chắc mới chỉ nghe tiếng máy đã biết. Đúng là con gái Hoàng lão tà có khác, kiến văn uyên bác hơn người
  2. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với bác này. Liên hệ kinh quá. Nhưng nhìn mặt mà bắt hình dong. Đúng là Quách Tỉnh trâu nhất thật Nhưng các bác nói thế thì chú Dương Qua khổ nhỉ, có mỗi 1 tay
  3. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Cửu Dương thần công liên miên bất tuyệt(cái gì hả,tinh khí đó) chả trách có đứa bỏ chỗ muốn bao nhiêu cũng được lấy 1 thằng
    còn cái món hấp diêm ấy mà ,hấp của người ta có biến được của mình đâu,mấy chú học cái này về sau đem dùng thấy kết quả(giống mấy thằng bị hút là chắc rồi,đồ của nó mà) toàn giống ai ko thế là quạ nuôi tu hú
    còn cái khúc Bích Hải Triều Sinh mà thổi lên thì,phải biết
  4. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    He he, Hấp diêm đại pháp đâu cần dùng đến nhiều tay. Ám nhiên tiêu hồn chưởng của Dương qua còn dùng được cả da bụng, đầu gồi mà phát kình được cơ mà, hãy cứ tưởng tượng đến cái đệm mát xa toàn thân ấy. Công suất thì cao thôi rồi, hơn hẳn Thiếu lâm thần công, vốn được coi là ngang hàng với Cửu dương thần công. Đã thế chú này từ bé luyện công trên giường băng nên bộ tản nhiệt tốt, động cơ cứ gọi là bền thiên niên vạn đại.
  5. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bác vejita cần xem lại khái niệm thế nào là Hấp diêm đại pháp. Công phu của gã Trương Vô Kị và chú Trâu nước Quách Tỉnh sao gọi là Hấp diêm đại pháp được. Bác bị nhầm lẫn cái gọi là "công phu sở học" với lại "vũ khí" để thi triển sở học đó rồi. Ví dụ như cùng sử gươm nhưng có thể thi triển "Độc cô cửu kiếm" hay "Hoa Sơn kiếm pháp", "Tung Sơn kiếm pháp"...
  6. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    He he... Các bác cãi nhau xôm tụ nhỉ... Kiếm hay, quyền hay, chưởng hay là do người sử dụng chứ đâu phải do bản chất của nó...
    Mà đánh nhau mần chi cho mệt, theo em cứ chỉ cần học "Lăng ba di bộ", té con nghé cho nhanh...
  7. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào tự nhin thấy cái tô pít tăng trang ầm ầm, hoá ra các bác liên tưởng kinh nhể xôm thế
    Chẹp, Thái cực quyền
  8. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Không biêt TCQ hồn trước thế nào chứ mà cứ như các cụ già nhà ta hay luyện bây giờ thì chán nhỉ. Chậm thế thì đánh được ai
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Đấy gọi là lấy nhu thắng cương đấy bạn ạ,kể ra được học cửu âm chân kinh cũng hay nhưng mà mỗi tội cửu âm bạch cốt trảo ác độc quá
  10. piano101

    piano101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy nhiều người chọn môn Lăng Ba Vi Bộ thế nhỉ, môn đó chẳng qua chỉ dùng để chạy mà thôi, chứ nó không thực sự là một môn võ được, tiểu xảo quá, dùng môn đấy không anh hùng chút nào cả. Các chú chỉ tính làm toàn chuyện bậy bạ với các cô nương mà thôi.
    Tôi mà chọn thì sẽ chỉ chọn môn Giáng Long Thập Bát Chưởng mà thôi, đó là loại võ công chí cương chí dương, dũng mãnh vô cùng, cứ nhìn Kiều bang chủ và Hồng bang chủ là thấy. Đó mới là anh những anh hùng thực sự chứ.
    2 vị bang chủ đấy chỉ dùng Giáng Long mà đi khắp thiên hạ đã không có đối thủ rồi, vậy cũng đã được coi là môn võ thiên hạ vô địch.

Chia sẻ trang này