1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu cho bạn quyền thay đổi 1 điều (anything) ở chính mình, bạn sẽ chọn thay đổi điều gì?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi borin_83, 15/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho bạn quyền thay đổi 1 điều (anything) ở chính mình, bạn sẽ chọn thay đổi điều gì?

    "Nếu bạn có 24h hoàn toàn Tự Do, bạn muốn làm gì nào?"

    Một câu hỏi đáng để suy nghĩ trước khi trả lời, đúng không các bác?

    Mong.

    Nobody gets too much heaven no moreIt's much harder to come byI'm waiting in lineNobody gets too much love anymoreIt's as high as a mountainAnd harder to climb
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    NGhì? ngơi, thư giàfn, nghe nhàc, xem phim, cafe với bàn lĂu ngà?y khĂng gf̣p....

    Nothing's Impossible !!!


    KhĂng tan trong mi?ng, ch? chảy nư>c trĂn tay.....
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nếu như không có kế hoạch ăn chơi cùng bạn bè, thì trước tiên sẽ ngủ một giấc cho đã cái đã, sau đó sẽ tính sau (vì thường ngày tui hay thức khuya lém á :).). 24h hoàn toàn tự do, có thể nấu một món gì đó tự tẩm bổ cho mình sau một tuần "cơm hàng cháo quán", sau đó sẽ mở nhạc lên nghe và mơ màng suy nghĩ - xem mình sẽ viết gì khi vào ttvnol . . .. hihii.
  4. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tự do kiểu gì đây?! Nếu có được 24h tự do ấy, Tôi sẽ dùng nó hết cho người của Tôi! hi` hi` hi` hi`...
    Còn nếu không được ở bên người ấy thì chắc tôi sẽ làm gì nhỉ?! Chắc lại vẽ tranh thôi! Nghiện rồi! Vừa vẽ vừa nhâm nhi cà phê, cũng thú lắm chứ!!!
    5 năm nữa hoặc có em hoặc không ai cả!!!
  5. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Dành cho gia đình,cho ông bà già,cho đứa em gái,cho thằng em trai,cho bà chị gái,cho ông anh trai ... Cái gì cũng có thể không chứ gia đình thì phải có bạn gái,game,cafe hay đam mê gì cũng vứt
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    ừa, 24 tiếng ấy tui sẽ giành cho gia đình, cho người thân thui. Và sẽ có 8 tiếng để ngủ cái đã. Còn người yêu thì... THôi để ra 1 tiếng để online chat với... người dưng để tìm người yêu dzậy!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Đã nói là fee day rồi thì người ta làm gì kệ người ta, cứ hỏi mãi thì còn gì là free nữa hehe
    Một ngày rãnh hoàn toàn thì làm gì nhỉ? Nếu có bạn gái thì chắc chắn là trọn ngày vui chơi với bạn gái rồi. Còn không thì đi làm những công việc amateur mà mình thích, không liên quan đến nghề nghiệp chính của mình.
    Hoặc nếu chưa có kế hoạch gì cụ thể thì cứ sáng sớm ngủ dậy là đi tập thể dục, có thể là bơi lội, chạy bộ, cầu lông, tennis gì đó. Sau đó rủ thằng nào đi uống cafê, nói dóc, xế xế trưa thì có thể kéo thêm vài thằng nữa đi kiếm cái quán nào được được vào ăn trưa và làm vài chai cho mát mẻ, sau đó kéo nhau đi Karaoke, đi thọt bi da gì đó. Đến chiều chiều thì về nhà nghỉ ngơi. Đến tối thì tắm rửa một phát rồi rủ thêm vài thằng bạn đi xem ca nhạc hoặc dancing hoặc kiếm cái bar nào đó vào làm 1-2 ly Whisky. Hoặc là buổi tối nếu không thích chỗ ồn ào thì có thể đi dạo phố, ngắm đường sá, ngắm mọi người qua lại, đến tầm 10h-10h30'' thì kiếm gì ăn khuya sau đó về nhà ngủ để hôm sau lại tiếp tục đi làm hoặc đi học gì đó.
    Một ngày nghỉ ngơi, vui chơi vậy là ổn chưa nhỉ, chắc cũng tạm ổn nhưng trong túi phải có ít tiền, còn không thì cứ ở nhà ngủ, xong rồi dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cảnh và nhổ cỏ dại trong sân, vườn và xung quanh nhà. như vậy là cũng xong một ngày nghỉ ngơi.
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  8. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Rãnh rỗi suốt 1 ngày ư? Làm gì nhỉ? Sẽ dậy thật sớm, tận dụng từng phút một. Rủ nhỏ bạn ăn sáng nè, sau đó sẽ đi chợ, kiếm thứ gì ngon ngon, làm một mâm cơm thịnh soạn hoặc quái đản tuỳ theo sở thích lúc đấy. Buổi chiều sẽ dành hết cho xem phim, đọc truyện tranh và ....ăn dưa hấu^_^. Tối đến, tụ tập bạn bè kéo nhau đi ăn cái gì đấy, sau đó vào quán uống cà phê, tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Khuya, kéo nhau đi ăn một trận tưng bừng nữa rồi ai về nhà nấy.Thế là xong một ngày nghỉ.
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 24h tự do trong tay hả... tất cả dành cho 24h (cười đểu)
    Nếu có 24h tự do trong tay, 6h cho dao, thớt, bếp và măm măm, 2h cho Rock, 6h cho ngủ, 2h cho bóng bàn, 2h cho biza, 3h để lang thang cùng cô bạn thân, 1h online, 1h cho Karaoki và 1 h để suy nghĩ cách giải quyết hậu quả....... hẹ hẹ
    Mây qua mau, em nghiêng sầu
     
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    nếu mà có thêm tiền nữa thì mới có nhiều thứ để làm , còn không thì chỉ ngủ thôi, lúc nào cũng thiếu ngủ trầm trọng
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

Chia sẻ trang này