1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu cho bạn quyền thay đổi 1 điều (anything) ở chính mình, bạn sẽ chọn thay đổi điều gì?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi borin_83, 15/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Hì... mỗi người một sở thích nhỉ?
    - Borin xin lấy 1 chút "bữa sáng cùng bạn thân" của chị Rose để bắt đầu một ngày rảnh rỗi.
    - 1 chút "âm nhạc" của anh Pickou, Phương Nam và Minhkim để thư giãn sau bữa sáng no nê.
    - Còn gì mà không bắt chước chị Rose và Phương Nam "vào bếp" chế biến cái gì đó thật ngon cùng momy để cả nhà vui vẻ bên nhau.
    - (ăn xong thi ngoài việc ngủ, biết làm gì nữa - hehe - xin dành 2 tiếng cho 1 khoảng trống)
    - Buổi chiều .... chaaaaaaaaa ... thật mát mẻ - sảng khoái. Đây là thời gian mình ... sung sức nhất đây. Vào Thư Viện cái nhỉ? Tha hồ đọc đọc mà ... không NGÁP
    - Trời tối mất rồi, lúc này rất thích hợp để lấy 1 ít "thể thao" của drpth làm thú vui cuối ngày. Còn chần chờ gì nữa - Bơi nào.
    - Úi cha, vậy là sắp hết 1 ngày rồi. Còn thiếu thiếu cái gì thì phải... AAA, messages. 1 chút thời gian cho messages - hehe.
    Hết zùi.
    Thân ái chào tạm biệt.
    Nobody gets too much heaven no moreIt's much harder to come byI'm waiting in lineNobody gets too much love anymoreIt's as high as a mountainAnd harder to climb
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi nữa xin mạn phép được đặt ra:
    "Nếu bạn được làm 1 người khác trong 1 ngày, bạn sẽ chọn ai để vào vai?"
    Mong.
    Nobody gets too much heaven no moreIt's much harder to come byI'm waiting in lineNobody gets too much love anymoreIt's as high as a mountainAnd harder to climb
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là vào vai người yêu chứ còn ai nữa chời
    Cuối cùng mình đã yêu
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    em giai trả lời giống ý chị ghê [:">]
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hic, vào vai sếp thôi. Ít ra cũng muốn biết sếp cất cái lịch công tác ở đâu, và chừng nào thì tăng lương?
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  6. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Vào vai người yêu để làm gì nhỉ?
    Theo tui thấy thì cứ kiếm một thằng tỉ phú nào đó mà làm, Bill Gates chẳng hạn. Ngày hôm đó thì ký giấy chuyển 1 tỉ Dollar vô tài khoản ngân hàng của drpth. Ngày hôm đó có thể tự do thưởng thức những đặc sản Tây, Tàu mà không phải lo nghĩ. Nói chung là có thể làm được những chuyện mà trước đây kinh phí không cho phép
    .
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  7. Trois

    Trois Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chà, vậy là drpth ko hiểu được ý nghĩa khi vào vai người mình yêu trong 1 ngày. hehe - biết được nhiều thứ lắm à.
    Còn tui, tui sẽ vào vai papa tui - để nếm mùi "gia đình".
    What will be, will be.
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Vậy ai có thể cho drpth biết được là làm người yêu của mình trong một ngày thì có ích lợi gì? Và biết thêm được gì không?
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    ngu thía,thế thì mới biết người yêu của you một ngày đi với mấy thằng chứ
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Yêu mà không hiểu nhau, không có một sự tin tưởng, không biết được những gì người yêu mình làm thì chưa phải đã yêu. Yêu mà nghi ngờ nhau kiểu này thì khi lấy nhau có mà dắt nhau ra tòa ly dị sớm. Đúng là ngu thiệt.
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.

Chia sẻ trang này