1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu cho bạn quyền thay đổi 1 điều (anything) ở chính mình, bạn sẽ chọn thay đổi điều gì?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi borin_83, 15/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất cái câu này,vô nghĩa...hoàn toàn vô nghĩa
  2. chicken2309

    chicken2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    HAY HAY VÀ HAY
  3. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi một điều ở chính mình ư? Hãy đặt trái tim mình trong tình thương, chứ ko phải tình yêu.
    Tôi đang cố gắng để có thể yêu ko điều kiện và cố gắng để ko đòi hỏi quá nhiều. Ko phải là "nếu" mà là "sẽ cố gắng"... Cũng chẳng rõ có làm được không.
    Chán!
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nếu được thay đổi một điều ở chính mình ư? Ngoại hình hay tính tình?
    Nếu là ngoại hình : muadongxua muốn thay đổi cái miệng (vì cái miệng của muadongxua móm quá )
    Còn nếu là tính tình thì là : dễ tin. Muadongxua quá dễ tin nên hay bị gạt lắm (đừng có ai đọc biết yếu điểm này rồi 1/4 chơi mình một vố nha )
  5. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi chính mình???
    Tôi ko muốn mình không cả nghĩ nữa... Đôi khi tôi cứ như một bà cụ non... Tôi nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Sao cái đầu bé nhỏ của tôi có thể lo nghĩ nhiều như thế được nhỉ???...
    Tại sao tôi ko đơn giản mà chấp nhận thực tại? Tại sao tôi luôn nhìn vấn đề ở mọi khía cạnh để rồi thế nào cũng nhìn ra ở một mặt nào đó nó... "có vấn đề", để rồi tôi "ko thể bỏ qua vấn đề", xắn tay áo lên mà giải quyết để rồi...
    Tôi cũng chẳng biết mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa...
    Đôi lúc tôi thật tình chẳng biết mình đã làm đúng hay làm sai...
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bài viết tâm trạng thế hả TrQ? Có đôi khi mình muốn xắn tay áo lên để giải quyết vấn đề, như TrQ nói ấy. Nhưng mà quan trọng là khả năng mình có giải quyết nổi hay không? Cũng tuỳ chuyện mình có thể giải quyết được nhưng cũng có chuyện không. Đôi lúc mình có lòng giải quyết giúp nhưng không thể thực hiện được và thế là người ta lại nghĩ mình chỉ được cái miệng.
    Muadongxua đã từng bị người ta nghĩ như thế rồi đấy, nhiều nữa là khác.
  7. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ thay đổi tất cả, chính mình, suy nghĩ của tôi nữa. Tôi không muốn cứ tiếp tục hoài tình cảnh này. Mọi thứ nằm trong tầm tay, nhưng rồi lại vụt bay đi mất. Đến nỗi, khi có được thứ gì đó, tôi không dám khoe với ai vì cứ sợ nó sẽ mất, và rồi nó lại... mất.
    Chán thế đấy!
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Thay đô?i hi?nh tượng đê? mi?nh đu? trơ? nên mạnh mef
  9. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi cả cái quan niệm sống hiện tại của mình. Thay đổi cái hoàn cảnh, thay đổi cả quá khứ, thay đổi tất

Chia sẻ trang này