1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu cho em một điều ước em sẽ.....................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lenao_anhquenem, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lenao_anhquenem

    lenao_anhquenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    nếu cho em một điều ước em sẽ.....................

    ước gì cho thời gian quay trở lại khi chúng mình mới quen nhau ,,,khi em mới tập đi chat ,, và anh cũng mới chat ....... cho đến khi em xoá những nick mình ko hay chat đi có lẽ em xẽ xoá cả nick anh ,, chứ ko dể lại nick .để em mãi nghĩ về anh ,em yêu anh ,,,,nhưng em chưa hề biết mặt anh ,,và anh cũng vậy .....em sợ khi gặp rồi anh sẽ lại ko chấp nhân em nữa...........em chỉ sợ mình ko sứng với anh thôi anh to lớn quá còn em nhỏ bé quá ,,nói cho em biết em xẽ phải lam gì ? em buồn lắm ,,,,,,,,,,,,,,,,,

    huyenhuyen
  2. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    tình yêu như một trò đùa!!!! khi chúng ta mang nó ra làm trò đùa thì tình yêu trở lên vô nghĩa.nhưng khi coi trọng chúng thì đó là tình yêu trở len đẹp hơn!!! vì thê chúng ta hãy coi trọng tinh yêu của người ta dành cho mình!!!!
    huyền oi!! hãy tin ở long!!!!
    dark_boy
  3. lenao_anhquenem

    lenao_anhquenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    vậy là huyền hiểu rồi, huyền tin ở long mà ,,,huyền tin long ko lừa dối huyền nhưng chuyện đời khó đoán lắm,biết đâu đấy..........nhưng huyền vẫn tin và vẫn hi vọng ,,,
    huyenhuyen
  4. giun_dat

    giun_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    eo oi!!! sao mà tình củm thế!!!!
    LONG ơi !!! sao mà hay thế mà ko nói với bạn bè!!!!
    cận thận đấy nhé!! ko là lừa đấy!!!
    tao chúc mày hạnh phúc !!!
    con giun
  5. lenao_anhquenem

    lenao_anhquenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bạn khỏi phải lo long bị lừa vì mình yêu long thật va long cũng yêu mình thật ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    huyenhuyen
  6. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    TextTextcon ôn con kia,mày vào đây để nói chuyện yêu đương lăng nhăng của mày à,yêu ít thôi nhé,ko tao cho ăn đòn đấy,mới thế mà đã yêu à,mới quen mới có được hơn tháng mà mày nói thế à,mày có điên ko thế?Với ai mày có tình cảm mày cũng có thể nói lời yêu à,điên thế ko biết.(nhìn nick của tao chắc biết tao là ai rồi chứ?)
    bà chằn 19
  7. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    eo oi!!! sao con gái gì mà ăn nói thô thế!!!noi s bạn bè thế à!!! đúng là bạn của huyền co khác!!!!
    yêu thì cấm dc nguời ta a!!!
    dark_boy
  8. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Lại chat .lại mạng ,củ chuối quá các bé ơi .
    Nếu chúa trời cho tubimi dễ thương một điều ước ,chàng xin ước mình sẽ có phép thần thông nhìn xuyên quần xuyên áo của các cô gái xinh
    Điều ước của chàng tuy có hơi thô bỉ nhưng thể hiện tâm hồn trong sáng của một chàng trai vui tươi .Đời chàng chẳng có ai thèm yêu nên chàng rất tức .Một buổi học nọ ,chàng phát hiện ra cô bé nước tây bên cạnh mình không mặc xu chiêng ,hơ hơ ,cái ấy của nàng lúc nó ,,big ,lúc nó small . Cảm hứng của chàng trào tuôn và tức cảnh sinh tình ,chàng liền đi 7 bước ho ra bài thơ nhỏ
    Cô bé xinh xinh ơi
    Sao xu chiêng không mặc
    Làm cõi lòng anh đau
    Và cuộc đời tươi đẹp

Chia sẻ trang này