1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu cho tôi một điều ước.......................?????????????

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi babyrose, 23/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho tôi một điều ước.......................?????????????

    Nếu cho bạn một điều ước bạn sẽ ước gì? tiền bạc ? tình yêu,? địa vị ?, danh vọng.??? không biết có hơi quá hay không khi tôi nói tôi ước chi thời gian hãy quay lại với tôi để tôi có thể làm lại từ đầu....... Một con người có nhiều quá khứ khác nhau, tốt đẹp có xấu xa cũng không ít và hình như tôi nằm trong cái không ít đó... Cái ngày mà cứ làm không hề nghĩ đến hậu quả của nó thì sao mà vô tư đến thế còn bây giờ khi ngồi nghĩ lại tôi cảm thấy tự bàn thân mình thấy chán nản và hối hận với chính bản thân của mình..
    Có một người con trai nói với tôi rằng" Những việc em làm không bao giờ em suy nghĩ về những hậu quả về sau cho nên giờ đây em mới mất anh" Có buồn hay không??? quá buồn, thứ nhất buồn cho chính mình sau đó buồn cho người mà mang tình yêu đi xa khỏi mình... Giờ đây chúng tôi đã đi trên hai con đường song song nhưng đôi khi vẫn nhớ về nhau như đang và vẫn yêu nhau vậy..... Để có thể hiều được một con người cũng quá dễ và cũng quá khó.. Thời tiết luôn luôn thay đổi cũng như bản chất con ngưòi cũng vậy có thể nó không thay đổi theo thời gian nhưng cùng với sự phát triển của thời gian tính cách của mỗi người lại thêm một tính cách mới thêm.. Như vậy kể cả có sống với nhau đến già thì chắc gì mình đã hiểu được hết những đức tính của người bạn hay người chồng mình???? Có nhiều khi tôi muốn và luôn ao ước rằng thời gian hãy trở về với tôi dù đó chỉ là một ngày để tôi có thể làm cho anh hiều được tôi yêu và cần có anh bên tôi như thế nào.. nhưng điều đó với tôi giờ đây chỉ là mong muốn mà thôi.....
    Có nhiều người thì cho rằng cái gì đã qua hãy cứ cho nó trôi qua mong nó quay lại làm gì, nhưng bạn không phải là tôi và tôi cũng vậy, đó chỉ là điều ước mà điều ước về thời gian thì không bao giờ có thể thành hiện thực được.Vẫn biết dòng đời nó là như vậy vẫn biết chuyện tình sẽ đến thế mà thôi nhưng sao tôi vẫn muốn mình có thể thay đổi được một điều gì đó???
    Tôi ước sao điều đó thành hiện thực..........Tôi ước sao tôi có thể nói với anh rằng tôi yêu anh nhiều như thế nào.... Và tôi mong sao khi anh đọc được những dòng tâm sự này của tôi anh hãy mỉm cười một nụ cười mang lại hạnh phúc cho anh vì bên anh lúc nào cũng có tình yêu của tôi.. một tình yêu có lẽ là không bao giờ chọn vẹn
    Tôi mong sao ngày đó lại quay về với tôi.....
    Nếu có một điều ước tôi ước mình có thể làm lại từ đầu cho dù chỉ là một ngày mà thôi...........
    Tôi ước chi điều đó..........

    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời rực rỡ. Trên bờ biển, một cậu bé cắm cúi xúc cát đổ vào chiếc xô nhỏ đặt bên cạnh. Khi chiếc xô đầy cát, cậu bé úp ngược nó xuống mặt cát. Nhấc chiếc xô ra và cậu bé đã có một toà nhà tròn xoay bằng cát. Tuy nhiên, trí tưởng tượng của một cậu bé không chỉ dừng lại ở một ngôi nhà hình tròn. Cậu bé đào những rãnh nhỏ xung quanh ngôi nhà làm hào bảo vệ. Những chiếc nắp chai và vỏ ốc trở thành những người lính gác còn những que kem trở thành cây cầu nối những tòa nhà với nhau. Một tòa lâu đài thực sự của một chàng hoàng tử khôi ngô trong truyện cổ tích.
    Cách đó không xa, thành phố đông đúc, không khí ồn ào, xe cộ như mắc cửi. Một người đàn ông đang làm việc trong văn phòng. Ông xếp lại các chồng giấy tờ trên bàn làm việc, trao đổi vài câu qua điện thoại, rồi lại gõ máy tính. Khuôn mặt ông sáng lên vì đạt được kết quả tốt đẹp: hợp đồng được ký kết và thu nhiều lợi nhuận. Hàng ngày ông đều đến nơi làm việc, lập những kế hoạch, dự đoán tình hình thị trường. Có những người lính gác, có tiền lương, có lợi nhuận, và công ty cũng là một toà lâu đài mơ ước trong đó ông ấy là một vị vua điều hành tất cả.
    Hai người cùng đang xây dựng những lâu đài của mình. Họ có rất nhiều điểm giống nhau: đạt được những kết quả mà đối với họ là tốt đẹp từ những cố gắng rât nhỏ. Họ đều say mê và kiên trì. Đối với mỗi người, tòa lâu đài mình đang xây dựng đều có ý nghĩa thật đặc biệt và rất quan trọng.
    Tuy nhiên, khi thủy triều lên, cậu bé không hề ngạc nhiên hay lo sợ gì cả. Cậu nhảy lên trên những ngọn sóng, vỗ tay reo mừng và cười toe toét khi thấy những con sóng cuốn toà lâu đài vào biển cả. Cậu bé hoàn toàn bình thản. Cậu cầm xẻng và xô ra về vì biết rằng thủy triều đã cuốn cát ra biển, và rằng sáng mai cậu sẽ lại xây được một ngôi nhà mới đẹp hơn.
    Nhưng những người lớn thường không như vậy. Khi những khó khăn đến, họ coi đó là một điều thật tệ hại chứ không bình thường như thủy triều những lúc hoàng hôn. Họ thường chán nản đến mức không nghĩ rằng vào sáng hôm sau thủy triều sẽ rút và chúng ta lại có thể bắt đầu xây một cái gì đó khác đẹp hơn, tốt hơn....
    Hương Soái !
  3. TRUONGHANTHUSINH

    TRUONGHANTHUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời buồn thật,cũng có 1 người sao mà giống tôi đến thế.Cũng đã sai lầm và cũng có 1 diều ước duy nhất là mong cho thời gian hãy quay trở lại để tôi có thể sửa chữa được những sai lầm và mong em ko nói lời chia tay với tôi.Chỉ có vậy thôi,1 mong ước nhỏ nhoi nhưng ko bao giờ có thể trở thành hiện thực vì em đã xa tôi mất rồi
    HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ VẬT GÌ????
  4. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Tất cả nhửng cái gì đã đi qua thi chẳng bao giờ quay lại được , có ước mơ, có hoài vọng thì cũng chẳng thể làm cho nó thay đổi, Sao ko đối mặt với sự thật , sao ko chấp nhận hiện tại để mà sống....? Như vậy có phải đở phải nghĩ nhiều và đỡ mệt mỏi hơn ko ????Quá khứ vẫn mãi là quá khứ, dù đau buồn hay hạnh phúc thì cũng đã nằm lại phía sau rồi , sống mãi với nó được gì cơ chứ ? Quá khứ đừng nên quên nhưng cũng ko có nghĩa là phải sống mãi cùng với nó , mình đang sống cho mình , đang sống với hiện tại cơ mà .......
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  5. TRAI_KIEU

    TRAI_KIEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tuyet voi phai ko cac ban , bai viet cua Baby rose that tuyet , toi khong the noi duoc gi hon sau bai viet cua baby va ca may bai tra loi nua , cung hay lam ...............
    Do tat ca la nhung gi ma baby muon noi , toi biet baby muon cho thoi gian quay lai the nao , toi biet baby muon nhieu nhieu hon nua .........nhung baby dau co biet cach lam cho mong muon cua minh thanh hien thuc chu , toi biet chac mot dieu rang nguoi con trai ma baby noi ko den noi ick ky va toi te nhu vay , ko phai anh ta ko biet chap nhan , khong phai anh ta ko the lam gi de co duoc hanh phuc , ma tai vi con nguoi cua baby ko the thay doi , tu ngay baby xa nguoi con trai do baby da lam gi , baby da ko phai la baby cua 1 thang ve truoc , chac toi cung chang la gi de noi ra nhung chuyen nay , vi the toi chi noi the mong rang baby hieu tat ca , Toi nho da co lan , khi ma nguoi con trai quyet dinh xa baby , baby da noi la " Den voi em anh se co tat ca , tien tai , danh vong , va dia vi " khi do baby dau biet rang nguoi con trai do da co cam giac the nao , nguoi con trai do den voi baby dau phai vi nhung thu do chu ? toi biet nhung thu do rat can cho 1 cuoc song o xa hoi hien tai , nhung baby dau co biet duoc rang tat ca nhung thu do doi voi nguoi con trai do se thanh vo nghia khi ma nguoi ban gai cua minh dat no len hang dau . co the cuoc song da lam thay doi con nguoi em , em la nguoi thich nghi voi cuoc song kha tot day , den noi o moi em lai la mot con nguoi moi , em luon thay doi , con nguoi con trai do thi khong , nguoi con trai do ko phu hop voi cuoc song day du voi mot nguoi con gai luon thay doi , va tat ca nhung gi baby noi cung chi la loi noi , con hanh dong thi hoan toan khac va thay doi nhu chinh con nguoi cua baby vay , dung gian toi khi toi noi nhu vay nhe ........!
  6. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại ...
    chỉ có điều ước ấy mà cả một cuộc đời con người luôn day dứt . giá mà ... hình như ai cũng đã một lần trong đời nói lên từ đó !
    giá mà em có thể quay lại được dù chỉ là 1 năm thôi em đã không mất anh như thế ! nếu quay ngược thời gian em sẽ vẫn là cô bé của anh . nếu bây giờ là tháng 4 của năm 2002 anh vẫn là người bên em ... anh à ! mỗi khi buồn em lại nhấc điện thoại và... em lại nhớ ra là mình đã không còn là của nhau.em làm sao có thể lại ngồi khóc bên anh như ngày xưa . tất cả là lỗi của em nhưng anh à , nếu anh đến gặp em vào ngày tình yêu của hai chúng ta em đã quay lại . không fải nói là em đã có cơ hội để quay lại ... tất cả chỉ còn là kỉ niệm em đã cố để quên anh đi , nhưng càng quên lại càng thấy nhớ ! anh mãi là mối tình đầu của em. bây giờ em không thể quay lại bên anh . em đã đi ra ngoài cuộc đời anh rồi nhưng khi anh đếnbên em . anh lại khuấy động cuộc sốg của em một lần nữa và em lại ước ....ước gì em là em của ngày xưa và anh cũng là anh của 3 năm về trước . em không thể quay lại bên anh ...những gì là quá khứ hãy để nó trôi qua . những gì không thể thì không nên mơ nhưng ai có thể cấm người ta ước đúng không anh ?
    em sẽ không ước em trở về quá khứ . bởi vì em hiểu dù có thế nào thì mọi chuyện cũng không thể khác. cái gì nó đến thì nó vẫn đến ...em không tin số fận đã đẩy em và anh ra xa nhau . tất cả là do chúng ta ... và em mong anh hạnh fúc ...
    nếu có một điều ước em sẽ ước cho tương lai của 2 chúng ta . anh và em sẽ tìm được hạnh fúc của chính mình .hạnh fúc của chúng ta sẽ do chúng ta nắm giữ đừng để nó vuột mất ! em yêu và đã yêu anh ...tình yêu ấy mãi là kỉ niệm ...
  7. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn quay lại quãng thời gian đầu tiên có em, quãng thời gian đẹp nhất....ngày 12...tháng 12....ngày tôi có một thế giới.
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world
    Tu as une personne seulement dans le monde, mais tu as mon grand monde pour moi
    Viva 1980F
  8. TRUONGHANTHUSINH

    TRUONGHANTHUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cuộc dời này sao có lắm cuộc tình tan vỡ khi người ta vẫn còn yêu nhau vậy nhỉ?Phải chăng nhưng cuộc tình chỉ đẹp khi chúng còn dang dở.Người ta chia tay nhau rồi thì luôn có những ước muốn được hàn gắn lại.Còn tôi thì có ước cũng ko dám ước nữa ,bởi vì bây giờ tôi là kẻ đứng ngoài cuộc nhìn ngắm em đang tràn ngập hạnh phúc bên người yêu mới!!!!
    HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ VẬT GÌ????
    KẺ ĐA TÌNH THÂN TÀN THEO CHỮ HẬN
    NGƯỜI VÔ TÌNH GIÁ LẠNH CÙNG THỜI GIAN!!!!
  9. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa các cụ đã có câu muốn tránh người đầu tiên là phải trách mình. Trong bài viết của tôi tôi không hề tỏ ra một ý nào gọi là trách ai hết.... Với tôi chuyện gì đã qua tôi không còn nhớ một chút gì hết cho dù đó là chuyện tình cảm mà tôi có thề sống chết vì người ấy..... TRAI_KIEU này bạn trả lời bài của tôi bạn có viết rằng " Khi anh đến bên em anh sẽ có tất cả, tiền tại địa vị ......" hay quá nhỉ sao tôi nói mà tôi lại không nhớ mình đã nói ra.... và tôi chưa bao giờ nói với bạn trai mình câu nào tương tự như vậy. Tôi đâu còn là trẻ con..... Để thay đổi được một bản chất con người thì quả thực là rất khó, đến giây phút này thì tôi có thể dám nói rằng tôi không phải hối hận về những chuyện gì mà mình đã làm, để mà suốt ngày đi giải thich những chuyện mình từng làm với một ai đó quả thực là hơi mệt cho nên bây giờ tôi chẳng việc gì phài đi giải thích với bất kỳ ai về chuyện gì hết ngay cả với anh đó anh yêu à... tôi đã quá mệt mỏi về những chuyện chẳng ra đâu vào với đâu lắm rồi... và nói chung là anh nên chấp nhận một chuyện tình thôi anh nên chung thủy với một cuộc tình thôi, con người chỉ có 1 con tim và anh cũng nên như vậy.Còn với em có thay đổi bản thân em hay không điều đó em hiểu và em biết em không cần ai phải nói với em rằng không nên và có nên, thực sự quá mệt mỏi về những chuyện dở hơi lắm rồi.... Mệt quá mệt..Giờ đây em cảm thấy thoải mái khi sống không có anh hay bất cứ một người con trai nào bên mình, như vậy hay hơn đó..Lần cuối em chúc cho anh hạnh phúc...........Quên anh như một chuyện tình không hay ........
    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  10. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Tôi vốn là một người tham lam. Vì vậy nếu cho tôi một điều ước tôi sẽ ước có thêm nhiều điều ước nữa. nhưng điều quan trọng là điều ước đó phải được thực hiện chứ không thì chán chết. Ước thì ước thế nào chẳng được. Mọi thứ phải do mình quyết định thôi chứ dựa vào thần thánh thì chỉ có thất vọng thôi.

    ~~~Nothing's gonna change my love for Thuỷ ~~~

Chia sẻ trang này