1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chọn, bạn sẽ........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sea_nymph, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nếu chọn, bạn sẽ........

    Khi yêu thường ng` ta hay gặp phải cuộc tình tay ba, mình yêu ng` còn ng` lại yêu ng` khác. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai, chọn người mình yêu hay người yêu mình.........tôi vẫn cứ băn khoăn, có rất nhiều câu trả lời khác nhau mà chưa có câu nào thuyết phục tôi cả......

    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
  2. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Điều này thì tuỳ trái tim bạn nhưng tốt hơn là có thêm lý trí nữa và cũng tuỳ hoàn cảnh ! Nếu người bạn yêu đã có người khác, trong tim anh ấy chỉ có người con gái ấy và hai người rất hạnh phúc thì Lavender nghĩ bạn nên quên người ấy đi, Hãy giữ tình yêu ấy trong tim. Mặt khác, nếu người con trai khác yêu bạn ...yêu bạn thực sự thì bạn hãy cho anh ấy cơ hội. Có thể khi tiếp xúc với anh ấy thì bạn sẽ cảm nhận được Nhưng theo Lavender, bạn hãy đợi!!! Trong cuộc sống bạn còn gặp rất nhiều người...Và sẽ đến khi nào đấy, bạn thực sự yêu một người va được người ấy yêu lại
    Chúc bạn hạnh phúc

    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''t let me drop.Love me, don''t ever stop!
  3. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chẳng chọn ai cả, vì mình có yêu người ta đâu mà chọn. Còn người kia thì có yêu mình đâu theo đuổi làm gì. Bỏ tuốt cho nhanh còn có nhiều thời gian tìm mối khác.
    Còn nếu có nhiều câu trả lời mà bạn vẫn chưa chọn được, hoặc kiểu gì thì cũng phải chọn lấy 1 người thì tốt nhất bạn lấy một đồng xu ra, tung lên, mặp sấp thì đi về bên trái, ngửa thì đi về bên phải. Đành phải chơi trò AQ và mặc nhiên cho rằng đó là số phận.
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chọn người mà con tim bạn mách bảo ( chắc người bạn yêu đó). CÒn nếu thấy yêu đơn fương khổ quá thì thôi, để thời gian cho nó vào quên lãng
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ờ, câu này hơi khoai nhỉ , theo tôi thì đừng quyết định cho mình là chọn cái nào cả. Take it easy !!! Thế này nhé , người mình yêu mà không yêu mình thì toi roài , còn người yêu mình mà "cá mập" với cá "xấu" thì cũng toi lun , làm bạn bè anh em thì thoải còn lên cấp thì hơi ....ấy ....
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi thì tôi sẽ chờ khi cả hai yêu nhau thì mới lấy, không thì nhiều chuyện phức tạp xảy ra khó mà lường trước được. Nếu mà lấy nhau có một người không yêu thì hạnh phúc cũng chỉ có thể là mong manh vì biết đâu sau này sẽ có một ai chen ngang vào giữa hạnh phúc gia đình lúc đó sẽ tan rã thì con cái sẽ đau khổ lắm.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  7. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Không chọn người nào cả.
    Người thứ nhất bạn yêu nhưng không yêu bạn thì bạn có muốn chọn cũng không được. Tốt nhất là quên người ta đi.
    Người thứ hai bạn không yêu thì không nên đùa giỡn với tình cảm của người ta.
    Tốt nhất là bạn đợi đến khi gặp 1 người bạn yêu và cũng yêu bạn. Chúc bạn hạnh phúc.
    --Pippin
  8. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì vui , buồn đều muốn chia sẻ với người ta thì nên chon người đó .
    Hoặc chọn người nào mà bạn muốn chia sẻ chuyện buồn chứ đừng chọn người bạn muốn chia sẻ chuyện vui .Vi` chuyện buồn ở đời nhiều hơn chuyện vui . Mà con người chỉ thích nghe chuyện vui chứ mấy ai thích nghe chuyện bùn thế nên người chia sẻ chuyện vui thì kiếm đâu chẳng được còn kiếm người chia sẻ chuyện bùn mới khó hơn chứ .
  9. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà con tim bạn mách bảo lại đang yêu người khác cơ Ga`_CoN ạ.
    Nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy (kể cũng vừa mừng vừa tức ), mình sẽ ngồi suy nghĩ lại xem nên tiếp tục làm khổ mình (theo đuổi người cô gái không yêu mình) hay không nên làm khổ người khác (chấp nhận cô gái yêu mình).
    Rồi sau khi suy nghĩ, chà biết làm sao bây giờ, không nên tự hành hạ mình ..... lại càng không nên làm khổ 1 cô gái ....
    Vậy là có câu trả lời rồi ..... cứ từ từ rồi tình cảm sẽ tăng lên ..... phải không các bạn

    I''m shining like a candle in the dark
    When you tell me that you love me ....

    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....
  10. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tui nhớ mình đã từng đọc một câu nói rằng " nếu cho tôi hai sự lựa chọn , tôi sẽ chọn cách thứ ba ." hì hì .
    High way to the Hell ....

Chia sẻ trang này