1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chồng vẫn chưa hoặc không thành đạt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi maskhadov, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetty

    sweetty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Thật ra là một người Vợ. Ai cũng muốn Chồng mình là một người Thành Đạt có Địa Vị và có Tiền Bạc
    Thế nhưng ko phải ai Thành Đạt có Địa Vị có Tiền Bạc cũng đều là những người biết Cách Sống và biết Cách Đối nhân xử thế.
    Có những người ko có Địa Vị ko có tiền bạc nhưng người ta rất có Văn hoá trong lối sống và cách ứng xử.
    Có những người có tiền bạc có địa vị nhưng Vốn sống lại chẳng có tẹo nào.
    Cái Vấn đề tiền bạc và địa vị nó chẳng nói lên được điều gì bạn ạ!
    Quan trọng là Con người của Chồng mình như thế thôi!
    Nếu Chồng mình là một người chưa hoàn thiện. Hãy khéo léo giúp chồng mình hoàn thiện hơn trong mắt mọi người, trong mắt mình nữa!!!
    Tiền Bạc Và Địa Vị chỉ là cái bề ngoài thôi bạn à!!!
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chồng mình chưa thể gọi là thành đạt, mới ra trường có 2 năm à. , nhưng mình vẫn lấy và yêu nhiều nhiều, hổng fải vì mình tin " một túp lều tranh hai quả tim vàng" mà vì chồng mình có cái đầu mà mình biết là sau này anh sẽ rất rất thành đạt
    Nói gì thì nói, dù chưa thành đạt nhưng cũng không có nghĩa lấy một ông nghèo xác nghèo xơ. Mình hơi thực dụng nhưng sự thật nó là thía
  3. seucoi

    seucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tớ phải cop cái này về cho zai nhà tớ xem.
    Tớ có một bài học to lớn về cái tội nói mà ko nghĩ rồi.
    Chị đó thực bụng thì ko nghĩ nhà chồng thiếu thốn hay thế nào (vì thực tế là có thiếu thốn gì đâu), nhưng đẻ xong lại xin phép mẹ chồng về nhà mình vì bên đó có điều kiện chăm cho con ăn đủ chất hơn.
    Nghe xong mà tớ nổi cả da gà.
    Zai nhà tớ cũng chưa làm được gì, nhưng tớ thủ thỉ, bảo là em sẽ nuôi anh thành ông Cục trưởng (kiểu cục trưởng cục hậu cần... ở nhà mình ý) Heeee. Lúc đầu zai nghe tự ái, bảo em thèm quyền lực thế cơ ah. Nhưng nghe đến cái vụ hậu cần thì lại cười, bảo là món mỳ tôm úp anh làm cực ngon.
    Giờ thì vui thế đấy, có gì cư xử chưa được thuận thì cả 2 đứa lựa lời nói với nhau. Được cái là cũng nghe lời nhau lắm, vì biết là mình cũng còn nhiều hạn chế.
  4. mottamlongg

    mottamlongg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chồng tớ bi giờ vẫn 2 bàn tay trắng, nhưng tớ tin vào sự thành đạt sau này của anh ấy... Vì vậy mà tớ luôn động viên anh ấy...
    Hai vợ chồng lúc nào cũng thích giàu, có vị thế, luôn trăn trở để kiếm tiền mà không đi theo con đường xấu...
    So sánh, dằn vặt đâu đc cái gì, chỉ làm chồng chán vợ thôi... Thế thì còn gì là hạnh phúc...
    Còn bạn nào so sánh ngầm trong bụng thì cũng tự làm khổ mình, cũng chả lợi lộc gì... Chồng mình phải là nhất thiên hạ chứ lị...
    Chồng vô đối!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hehhee
  5. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ như bạn này. Chồng tớ cũng tay trắng vì đang đi học, mà chẳng biết chừng nào học xong. Nhưng tớ tin chồng tớ sẽ lo cho tớ sau này tốt được. Tớ cũng hay bảo chồng anh cứ học xong đi, lúc nào cũng ủng hộ anh hết. Chồng tớ không biết vì tớ ủng hộ hay vì tớ nịnh tớ mà thỉnh thoảng vẫn nói "mỉa" (thật ra là khoe) là bị vợ nuôi . Tớ đang ở sân bay, bị delay, gọi dt về cho chồng, chồng đòi thức theo với vợ. Nghe chồng nói em cứ dật dờ ở sân bay anh ngủ sao đành, mà nước mắt cứ chảy ra. Tớ chẳng cần chồng tớ giàu sụ, chỉ lo được mái ấm nhỏ cho tớ, thương tớ như bgiờ là tớ chẳng con gì để mong mỏi.
    Hik, chồng ơi, em nhớ anh quá!
  6. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tớ và chông tớ iu nhau từ lúc còn là sinh viên nghèo xa nhà. Lúc ấy anh ý mời tớ đi ăn chè đã là xa xỉ. Tớ thì kinh tế khá hơn, nhưng tớ là con gái nên ngại trả tiền . Bọn tớ đã cùng nhau trải qua một thời gian dài khó khăn kinh tế. Đến lúc tớ đi làm kiếm được tiền, bạn bè xung quanh đã có đứa thành đạt, anh xã nhà tớ vẫn tay trắng. Tớ cũng chả lăn tăn. Bây giờ lương chồng gấp mười lần lương vợ. Nhưng tớ không mừng vì điều đó, tớ chỉ mừng vì anh ấy vẫn như ngày xưa, không gì thay đổi. Vậy nên cho dù lương anh xã nhà tớ thua lương tớ mười lần mà anh ấy không gì thay đổi thì tớ vẫn iu anh ý thế.
  7. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Các em trong này toàn là mẫu phụ nữ lý tưởng cả. Hạnh phúc thay cho những ai có được những người yêu, người vợ như vậy.
    Nhưng trên thực tế thì hơi bị phũ phàng: gái thấy zai ốm nhách, đi xe cà tàng là chạy mất dép; gái nhận lời yêu một thời gian thì nản vì zai vẫn chưa thành đạt...
    Vì đâu? Vì vô thức và nhận thức của gái mâu thuẫn với nhau. Nhận thức bảo ''hạnh phúc do cả 2 vun đắp, sống đẹp...'' nhưng vô thức bảo ''zai kia xấu tướng, nghèo quá không có cơ hội phát triển...'' nên hai cái cứ oánh lộn nhau hoài; và bao nhiêu bi kịch tình yêu xảy ra.
    Chuyện đó xảy ra ngay trong tư tưởng của một cáo trong topic này, các cáo đừng cắn anh.
    Gửi các mem đọc lại một bài http://www9.ttvnol.com/tvty/908249/trang-4.ttvn , mong các mem thực sự trưởng thành và có tình yêu đẹp.
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3

    buồn cười thật ! ý của các bạn ở đây là đã lựa chọn thì k đc chê bai , đã yêu và cưới thì k bao giờ được so sánh hay coi thườgn bạn đời dù là trogn ý nghĩ .
    Còn trogn quá trình lựa chọn , tất nhiên người ta có quyền lựa chọn cái gì tốt nhất cho mình . Có người lựa chọn sự chugn thủy , có người lựa chọn vẻ đẹp tự nhiên , có người lựa chọn tính kiên trì............... thế mới tạo nên sự cố gắgn và phát triển trogn xã hội . Và hơn tất cả đó là duyên số nữa
  9. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà buồn cười chứ. Mình chỉ đơn giản nghĩ là đã yêu và chấp nhận gắn kết cả cuộc đời với nhau thì phải cố gắng tự hoàn thiện bản thân chứ đừng đứng núi này trông núi nọ như thế sẽ không bao giờ có được hạnh phúc vì cỏ nhà người xanh hơn nhà mình
  10. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Được hieuminhnhan sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 25/02/2008

Chia sẻ trang này