1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chồng vẫn chưa hoặc không thành đạt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi maskhadov, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Em quen chồng em từ khi anh ấy chẳng có gì và gia đình cũng chẳng phải là khá giả,yêu nhau và lấy nhau,2 đứa lấy xong ra nước ngoài đi học luôn,thời kì đầu khó khăn gần chết ý.Em thì từ bé được chiều,gia đình cũng có chút đk nhưng lấy chồng thì theo chồng,cũng tự lập,2 đứa cũng ko muốn dựa dẫm các cụ.Nói chung giàu nghèo có số(mê tín quá thể),cộng với lại vợ chồng chung sức làm ăn tiết kiệm thì chẳng mấy mà khá lên.Mặc dù ban đầu rất khó khăn nhưng em cũng chẳng thấy có gì phải phàn nàn hối hận khi lấy anh ấy .Khổ 1 chút nhưng chồng yêu,chồng chiều và thương vợ là vui rồi
    Lúc lấy nhau anh ấy chưa thành đạt nhưng em vẫn tin vào khả năng nhạy bén và sự chăm chỉ của anh ấy.Nếu ai bảo ko thích,ko quan trọng chồng mình có thành đạt hay ko là ko đúng hẳn.Ai cũng muốn cuộc sống bớt phải lo toan và con cái được no ấm như con người ta mà.Thế nên trước khi chọn thì nên cân nhắc,còn đã chọn rồi thì đừng bao giờ gặp khó khăn mà chạnh lòng hay chỉ trích nhau,làm tổn thương nhau.
    Nói chung vợ chồng có cùng nhau trải qua khó khăn gian khổ,sau khi thành đạt rồi người chồng sẽ cảm thấy gắn bó và thương vợ hơn,vợ cũng cảm thấy ngưỡng mộ tự hào về chồng mình hơn.
    Giờ em vần vừa học vừa làm.Chồng cũng thành công trong công việc.Điều làm em mãn nguyện nhất ko fải là chồng kiếm được nhiều tiền hơn,mà chính là dù giàu hay nghèo,chồng vẫn thương yêu chăm sóc vợ như ngày mới yêu nhau
    Cuộc sống có lúc thịnh lúc suy,giàu nghèo khó nói trước.Có người giàu rồi lại thèm muốn giàu hơn nữa.Con người ta chỉ hạnh phúc khi thấy bằng lòng với những gì mình có
  2. everrich8386

    everrich8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ vấn đề ý nghĩ của người vợ là chồng mình có thành đạt hay không ? đã mang nặng tính á đông. trong gia đình người đàn ông phải là chỗ dựa cho gia đình, là niềm tự hào cho người vợ. Bản thân người chồng cũng luôn muốn khẳng định vai trò và vị trí của mình ở gia đình và trong xã hội. Nhưng để làm được vị trí này nọ trong cái xã hội vỗn dĩ rất cạnh tranh và chằng chịt mối quan hệ đâu phải ai cũng làm được.. dù chỉ là một cái chức danh bé tẹo ...
    Vẫn biết nhân vô thập toàn. Người chông cũng khi kết hôn có nghĩa là cũng chấp nhận những ưu điểm và nhược điểm của cô đấy. Có thể trong lòng anh cũng mong muốn vợ mình xinh hơn, đảm đang hơn, chiều mình nhiều hơn. Nhưng rồi những lúc tức nhau là nghĩ ra bao nhiêu yếu điểm của vợ ....
    Người vợ muốn chồng mình thành đạt, để khoe với mọi người... chồng tớ đấy, chồng tớ đang giữ vị trí này .... Tất nhiên khía cạnh kinh tế ở đây ko loại trừ. Chồng nhiều xiền thì các nàng cũng thoải mái chi tiêu ...
    Vậy thực sự đấy có phải áp lực cho người chồng. Và thực sự khi chồng thành đạt thì có đem lại hạnh phúc. Có nhiều anh chàng thành đạt rồi bồ nhí chân dài, gia đình tan vỡ.
    Theo Everrich người chông mong muốn thành đạt là do bản thân của người chồng muốn khẳng định mình trong xã hội. Khi người vợ ở bên thì luôn là ngưòi bạn đồng hành chứ không phải là áp lực để .... phòng khi có thất bại thì không làm hạnh phúc tan vỡ .....
    Bản thân Everrich đang chịu áp lực .... của bản thân đây
  3. rongxanhckd0

    rongxanhckd0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Có một người chồng chung thuỷ với vợ hết lòng yêu thương con cái là 1 điều quá hạnh phúc rồi. Cần gì chồng mình phải thành đạt làm ông nọ bà kia. Suy cho cùng được hãnh tiến bên chồng tham dự các bữa tiệc quan khách, được người ta chúc tụng quan tâm vồn vã, được otô đưa otô đón... suy cho cùng cũng chỉ là phù phiếm thôi chị ạ. Tiệc tàn, rồi khi trở lại đời sống bình thường thấy tất cả thật bình thường vô nghĩa.
    Người trong cuộc muốn thoát ra, người ngoài cuộc lại muốn nhảy vào

    Đôi khi thèm một hạnh phúc giản dị

  5. Amazeeeee

    Amazeeeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    nghe chị kể thấy sweet quá chị ơi, thik thế, em cũng chỉ mong sau này lấy đc chồng biết quan tâm và yêu thương vợ như thế thôi
  6. o3o6n7o

    o3o6n7o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    chuẩn, nếu thích này nọ thì tự mình làm đi, sao phải đợi chồng, còn muốn dựa hơi chồng để nở nang mặt mày thì ko nên, nhất là trong việc địa vị, tiền bạc.
    Đến lúc 1 ông lên đây phát biểu " chán quá, vợ chả xinh như hoa hậu, dáng thìko chuẩn như người mẫu..............." thì lúc đó chắc đau lắm

    Được o3o6n7o sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 23/03/2008

Chia sẻ trang này