1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chúng mình yêu nhau......

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Nếu chúng mình yêu nhau......

    Anh àh
    Chúng ta là những người xa lạ chưa biết nhau mặc dù hằng ngày chúng ta vẫn cùng nhau thở chung bầu ko khí của trái đất này.Trong hơi thở em có hơi thở anh và ngược lại trong hơi thở anh có hơi thở em.Như thế nếu suốt đời chúng ta ko wen nhau thì thật buồn,phải ko anh?
    Anh hãy tưởng tượng mà xem,nếu ông Adam và bà Eva ko chịu làm wen với nhau có lẽ trái đất này chỉ có 2 bóng người cô quạnh giữa hùm beo rắn rết và như thế Chúa phải đau lòng ghê gớm khi nhìn thế giới do Ngài tạo ra,con người đã chẳng thèm nhìn mặt nhau.
    Đừng làm Chúa phải đau lòng nha anh.Ngài đã đau khổ nhiều rồi,chúng ta hãy cố giúp Ngài có nụ cười bằng cách chúng ta làm wen với nhau,đừng mãi mãi làm người xa lạ.
    Chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm và giật mình,thậm chí cười mà nói rằng "Em là gì mà bắt anh làm wen với em?"
    ùhm,em chẳng là gì của anh cả,vậy anh chẳng cần phải wen em thực sự.Chúng ta cứ giả vờ wen bít nhau,cứ giả dụ ta wen nhau cho Chúa vui lòng
    Anh nói rằng " Thôi được,ví dụ ta wen nhau,rồi sao nữa?"
    Anh àh
    Đã ví dụ ta wen nhau,anh hãy tiếp tục ví dụ 1 lần nữa xem sao
    Lần này :
    Ví dụ mình yêu nhau......

    Có nên ko khi muốn ví dụ về 1 tình cảm?
  2. love_is_any_thinkvn

    love_is_any_thinkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    VD e yêu a...
  3. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    hừm sis viết bài này tặng riêng 1 người đấy à ???
  4. SieuTromThoiDai

    SieuTromThoiDai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Híc, thế VD anh và em ..... #### thì có sao không ?
  5. anna_Minh_quyen

    anna_Minh_quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh yêu phải cô gái ngang như cua gạch,miệng luôn nói " em ghét anh " thì anh phải làm sao hả các em gái?
  6. OKRelease

    OKRelease Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nếu như chẳng có những câu đố vui, chẳng có những phút online tán gẫu, chả có những daily P.M vu vơ ....
    thì tôi chả bao giờ phát hiện ra ở bé ... có những thứ mà tôi không thể cảm nhận được bằng 5 giác quan thông thường. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bâng khuâng vì một người con gái mà không thể lý giải tại sao lại như thế ... giác quan thứ 6 không tên ... tôi lại làm phiền bé ...
    cái khẩu hiệu viva freedom tôi đã từng mang trong mình suốt 1 thời gian thật là dài ... dài đến phát ngán ... ai ngờ giờ bé cũng ....
    Buồn wá.
    Nhưng không sao
    tôi lại quay lại với viva freedom của tôi ... nó ác nghiệt ... tôi lại là một thằng tôi như xưa ... vô cảm và lãnh đạm ... đôi khi bùng nổ ,
    Đừng băn khoăn, đừng ái ngại, đừng áy náy vì cái gì ... thiên không thời, địa bất lợi, nhân chẳng hoà thì áy náy làm gì.
    Bé hãy là bé để tôi được an tâm là một thằng tôi.
    Nhưng nếu bé cần thay đổi ... tôi vẫn ở đó để thoát khỏi 1 thằng tôi ...
    tạm thời ... tôi cần thời gian ...
  7. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ! Thằng Minh siêu dê post bài này hay thật. Thằng này khá. Rất hợp với đánh bass. Sâu lắng nhưng lãng mạn, trầm cảm u hoài nhưng cũng đầy thi vị.
    Vô cảm và lãnh đạm.. Hãy truyền cảm xúc đó vào các câu bass nhé.
    Đôi khi bùng nổ.. Hãy làm nổ tung trái tim các bé đi. Anh nghĩ mày ko chịu mở lòng ra thôi. Hoặc là mày mở lòng muộn quá. Nói chung là khi đã nhắm vào bé nào thì nên tập trung vào bé đó, đợi chín muồi rồi hãy bắt đầu nổ súng. Ko sớm quá cũng đừng muộn quá. Khi nào cảm thấy bé đã bắt đầu tây tây rồi thì mới dần dần nhích thêm. Còn cảm thấy ko có mẩu sẩu gì thì nên out ngay từ đầu, để đỡ phải buồn phiền. Cứ giấu trong lòng rồi lại lựa lúc ko thích hợp để nói ra thì sao mà về đích được. Giá mày đừng nóng vội và chờ thời gian thì đỡ phải trở về tôi ngày xưa ko?
    Bài của em Na cũng rất hay.. Lấy hình ảnh Adam Eva trong tình yêu là hợp lí đấy. Vì nếu lấy hình ảnh Âu cơ trăm trứng thì hỏng hết xôi chè. VN mình có cái truyền thuyết đấy dở hơi quá. Thấy có vẻ loạn luân. 100 trứng toàn là anh chị em, cuối cùng lại ra loài người như bây giờ. Ko hay lắm. Hội khỉ post tiếp ví dụ còn lại đi..
    Hơ tự nhiên thấy mình như là tư vấn tình cảm ấy.. Ai còn tình cảm nào nữa đưa lên đây tui tư vấn hết. Lấy rẻ thôi. 1 chai 1 bài. Tại thấy dạo này box mình ai cũng có nhiều tâm sự quá.. hi hi.
    Cứ như mình chẳng yêu ai nên chẳng có cảm xúc gì để post bài cả. hehe.
  8. OKRelease

    OKRelease Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    không fải như thế ông anh IOU kính mến ... Không phải mở lòng muộn ... hay vì nóng vội sớm ... chẳng vì 1 cái gì ...
    What will be, will be ... and let it be.
    Phzzzz
    CN đi họp box ....
  9. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    he he,nếu theo đạo Phật chắc em cũng lấy ví dụ Lạc Long Quân và Âu cơ lắm
    Anh Hưng ơi thế anh bi giờ thì sao? Sao anh lại cô đơn? Hay anh thử ví dụ 1 lần mở lòng xem thế nào?
  10. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Các bác nói vừa dài vừa sâu sắc quá em ko hiểu...Nếu chúng mình yêu nhau thi` cứ thế mà đến với nhau cho nó nhanh...ngồi đây ví dụ làm cái gì...

Chia sẻ trang này