1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu chúng ta chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi perfect_love_andmore, 11/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. perfect_love_andmore

    perfect_love_andmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    nếu chúng ta chia tay

    Chúng em quen nhau trong thời gian học cấp III. Không cùng lớp nhưng anh ấy biết nick của em. Em cũng hay online nên chúng em thường xuyên chat. Những lúc ấy, T rất hay trêu em, nhiều khi đến phát bực đến mức có một thời gian, cứ thấy cái nick đấy sáng là em invisble. Rồi em biết em sắp phải chuyển đi. Lúc ấy, em mới chợt nhận ra anh ấy quan trọng với em như thế nào, luôn ở bên em những lúc em cô đơn nhất mà ko thể chia sẻ với ai, luôn an ủi em theo cách riêng của mình. Em đã nhận lời yêu của anh ấy.

    Trong chuyện tình cảm, anh ấy khá là bị động, dù là con trai. Trước đây, khi chúng em chưa có gì, em nghĩ như vậy cũng ko sao. Nhưng đến khi em đã nhận lời mà còn như vậy, em ko sao hiểu được. Ko ít lần chúng em mâu thuẫn về vấn đề này. Anh ấy mong em thông cảm để chúng em hiểu nhau hơn. Em cũng đã rất cố gắng, nhưng ko thể ko suy nghĩ. Em cũng quen với khá nhiều bạn bè của anh ấy. Họ đều nhận xét anh ấy rất tốt, hết lòng vì bạn bè. Làm quen với con gái cũng rất ...... điệu nghệ nhưng với ai thật lòng thì rất nhát. Trong thời gian vừa rồi, anh ấy gặp một số chuyện ko vui. Em muốn ở bên anh ấy rất nhiều để an ủi và chia sẻ như trước đây anh đã từng giúp em, nhưng hoàn cảnh ko cho phép. Chúng em chỉ có thể thỉnh thoảng gọi điện. Những lần như vậy, nghe anh ấy tâm sự, em đã khóc rất nhiều. Anh cảm thấy có lỗi với mọi người, cha mẹ, ........ và chính bản thân anh cũng ko thể ngờ mọi việc lại diễn ra như vậy.

    Rồi chuyện ấy cũng dần qua đi, nhưng từ sau đó chúng em ít gặp nhau hẳn. Ban đầu, em đã rất giận anh ấy vì điều này (anh ấy ít chủ động mà). Càng lúc em càng thấy mệt mỏi và đề nghị nói chuyện với anh ấy, để anh cố gắng hơn trong quan hệ này, còn ko thì chia tay. Em ko biết anh ấy có đoán được lí do ko, nhưng cứ mỗi lần gặp nhau, anh chỉ ậm ừ cho xong và luôn cố né tránh ( những lần chúng em gặp nhau được như vậy rất ít thời gian nên cũng khó nói chuyện). Em cũng đã gọi điện và đề nghị hẹn gặp nhưng anh ấy vẫn tránh. Em ko hiểu do anh ấy cũng chán và mệt mỏi như em, hay anh ấy ko muốn chúng em chia tay, nhưng em ko muốn kéo dài tình trạng này, kể cả khi em còn rất nhiều tình cảm. Em đã muốn chúng em giải quyết xong vấn đề này trước Tết, nhưng anh ấy vẫn tránh.

    Em biết lỗi cũng ko hoàn toàn thuộc về anh ấy. Anh ít khi biểu hiện tình cảm của mình trươc mặt người khác, và em cũng vậy. Đôi khi, chúng em như hai người xa lạ trước mặt người khác. Anh thì rụt rè và em cũng hơi lạnh (chỉ là để trả đũa). Giờ đây, em chỉ muốn khóc khi nhớ lại những kỉ niệm cũ, những khi em đi qua những con phố chúng em đã từng đi, những khi anh nắm nhẹ lấy bàn tay em. Em thực sự ko muốn mất anh chút nào, những cũng chẳng có ý định níu giữ tình cảm khi ko thể. Em biết một khi chúng em đã chia tay, ko thể có chuyện quay lại, phần vì em sắp đi du học, phần vì anh ấy rất bị động. Bây giờ, đến gặp đưọc anh ấy để nói cho rõ ràng cũng khó. Đâu là lối thoát cho chúng em ????????
  2. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời chia tay.
    Người đi du học, kẻ ở nhà, vẫn giữ mối quan hệ binh thường, hơn bạn bè 1 chút là đc
    1 năm sau quay về, gặp nhau, nếu thấy vẫn còn cần đến nhau thì lúc đấy có muốn chia tay thật cũng khó ...
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Thôi thì thôi nhé mỗi người 1 nơi!
  4. surpass

    surpass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là bạn nên du học đã. Sau khi đi học về nếu vẫn chưa quên được thì tìm cách liên lạc lại thôi.
  5. shiva_callous

    shiva_callous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chẳng có nối, nói gì đến chia?
  6. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    the cause of your whole life is first
  7. toiru_emngu

    toiru_emngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ ,2 bạn nên xa nhau 1 thời gian đi để 2 người cùng suy nghĩ về mình và về người yêu mình, cách này có lẽ là tốt nhất trong lúc này, tớ nghĩ vậy.
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ôi, tình yêu
  9. qua_con_trol

    qua_con_trol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ xa nhau một thời gian để hiểu được tình cảm thật sự của hai ngưòi.
    Khi đã yêu, bạn phải hiểu ngưòi bạn của minh chứ. Biết tính bạn trai của mình bị động trong tình cảm mà bạn nhiều lúc trả đũa uh " đàn ông có lòng tự trọng cao ". Hãy chủ động Text

Chia sẻ trang này