1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NEU Club - Câu lạc bộ bóng rổ trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân - Quá khứ??? Hiện tại??? Tương lai???

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi yotsuba12, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. katboom

    katboom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nó uống bia say thôi ấy mà.:D
  2. ruacon66

    ruacon66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Yêu thằng Phong nhất giải, cổ vũ thì đừng hỏi. Thế sáng nay kô ra sân àh. Thằng tuấn làm gì thế mà ..khóc. Chiều nay đi t đem cho cái áo đỏ số 9 của anh Sơn con chup anh cho dep , t mặc áo 66. Hình như 5h là CK àh, sớm vậy nhỉ.
  3. katboom

    katboom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    õ?ƯDream..Just only Dreamõ?Ư
    Kỏt thúc rỏằ"i , hặĂn 1 thĂng tỏưp luyỏằ?n vỏƠt vỏÊ,và 1 tuỏĐn chiỏn 'ỏƠu quyỏt tỏằư,tỏằô thỏằâ 7 tuỏĐn trặỏằ>c 'ỏn 'úng thỏằâ 7 tuỏĐn nài,ĐỏằTi tuyỏằfn Bỏằng rỏằ. Nam KTQD 'Ê chưnh thỏằâc dỏằông bặỏằ>c ỏằY trỏưn bĂn kỏt và ra vỏằ vỏằ>i vỏằ>i vỏằi nhỏằng quĂi kiỏằ?t nhặ Linh Huỏ-Nguyên Thỏ-Trung Tiỏằ.n-TuỏƠn Móc-Nghâa Kute-Thanh Khỏằ?-Thỏng 'ỏĂi ca-SặĂn con-Long B_lơn-õ?Ưõ?Ư'Ê chói sang ngay tỏằô nfm 'ỏĐu tiên bặỏằ>c vào 'h vỏằ>i danh hiỏằ?u vô 'ỏằi sỏằâc hút và khỏÊ nfng truyỏằfn lỏằưa cỏằĐa nhỏằng thành viên 'ỏĐu tiỏằn 'Ê xuỏƠt hiỏằ?n thêm cĂc nhÂn vỏưt chung niỏằm 'am mê và chung mỏằTt ặỏằ>c mặĂ nhặ Công loỏng ngoỏng-Thành rạa-Tạng con-TuỏƠn trỏng -Cặỏằng Akazu-Hiỏằ?p nhỏĂt và mơnh..Toàn nightmare[-hay õ?oĂc mỏằTng bóng 'êmõ?] ....
    1 Nfm rỏằ"i 2 nfm có nhỏằng thành viên phỏÊi ra tỏằô vơ lư do cĂ nhÂnõ?ƯThanh khỏằ? 'i du hỏằc PhĂpõ?ƯThỏng 'ỏĂi ca và SặĂn con ra trặỏằngõ?ƯNghâa kute viêm phỏằ.i ko thỏằf tiỏp tỏằƠc cạng a e chinh chiỏn vào nhỏằng mạa giỏÊi cuỏằ'i cạng nhặng bên cỏĂnh 'ó lỏằâa tuyỏằfn thỏằĐ sinh sau 'ỏằ muỏằTn câng kỏằc vào giỏÊi sinh viên Hà NỏằTi 2008 vỏằ>i 12 thành viên 'ặỏằÊc 'Ănh giĂ là 'ỏĂt 'ỏằT chin vỏằ kỏằạ thuỏưt và chuyên môn quyỏt tÂm 'ỏằ.i màu huy chặặĂng bỏĂc cỏằĐa GiỏÊi Bóng rỏằ. sinh viên Hà NỏằTi 2007(thua BK 'ỏằTi chỏằĐ nhà có lỏằÊi thỏ sÂn nhà và Mr trỏằng tài-Thỏ lỏằc bóng tỏằ'i )

    Bặỏằ>c vào giỏÊi vỏằ>i 1 sỏằ' trỏằƠc trỏãc mang tưnh chuyên môn ,trỏưn 'ỏĐu ra quÂn a e 'Ê thiỏu liên kỏt và 'ỏằf Thua MỏằY 9point(29-38),nhặng ngay sau 'ó a e 'Ê hỏằp bàn và nÂng cao tinh thỏĐn quyêt tÂm dạ 'ặỏằng 'i sau trỏưn thua thỏằâ nhỏƠt 'Ê trỏằY nên rỏƠt hỏạp.Trỏưn thỏằâ 2 'Ănh bỏĂi ĐH QGia 16 point (38-22) và 'ă bỏạp Rmit vỏằ>i tỏằã sỏằ' cĂch biỏằ?t hặĂn 15 point 'ỏằf dành ngôi vỏằi sỏằ tỏằa sĂng 'úng lúc cỏằĐa Linh Huỏ--TuỏƠn Trỏng và Nguyên thêõ?"TrỏƠn tỏằâ kỏt dỏằông lỏĂi vỏằ>i kỏt cuỏằTc Kinh Tỏ thỏng 10 point.BĂn kỏt Ktỏ Vs HVKTQS 1 'ỏằTi vỏằ>i dàn thỏằĐ ko xuỏƠt sỏc nhặng chặĂi rỏƠt mĂu lỏằưa.Vỏằ>i tơnh thỏĐn thỏằôa thỏng 'ỏn trỏưn Chung kỏt tỏƠt cỏÊ tinh thỏĐn toàn 'ỏằTi thoỏÊi mĂi,cĂc tay nâm TuỏƠn móc-Công Loỏng ngoỏng Nguyên Thỏ mỏãc sỏằâc ghi 'iỏằfm vỏằ>i xĂc xuỏƠt thàng công là 80% nhặng khi khoỏÊng cĂch là 6 point-lỏằÊi thỏ cho Kinh tỏ thơ lúc này Thỏ lỏằc bóng 'êm vào cuỏằTc(phỏÊi nói 'Ê vào cuỏằTc nhiỏằ?t tơnh tỏằô hiỏằ?p 1) ,Mr trỏằng tài thỏằa sỏằâc thỏằ.i còi nhặ chặa bao h cỏ** còi 'ỏằf mang tỏƠt cỏÊ nhỏằng gơ gỏằi là thiên thỏằi 'ỏằ lỏằ> vơ thành công trong 1 trỏưn 'ỏƠu mà tư nỏằa thơ 2 ô trỏằng tài mỏƠt chỏằâc nỏu Ktỏ lỏằĂ có thỏng,47-48 õ?Ư1 point duy nhỏƠt mà hang ngàn chiêu sĂch tuyỏằ?t kỏằạ mà cĂc trỏằng tài có thỏằf biỏt 'ặỏằÊc but dÂn chúng chặa biỏt 'Ê 'ặỏằÊc tung ra mỏằ>i hỏĂ gỏằƠc 'c Kinh tỏ.Kinh tỏ Thua nhặng vỏằ>i tặ cĂch cỏằĐa ngặỏằi ngỏằưng cao 'ỏĐu.Chỏằ? tiỏc Dreams have just only dreams.
    Nhặng mơnh tỏằ hào vơ 'ặỏằÊc là thành viên trong 'ỏằTi 'ặỏằÊc sĂt cành cạng a e qua cặĂn bâ cỏằc nài.Sỏằ'ng trên 'ỏằi nhiỏằu khi chỏằ? cỏĐn có vỏưy.
    Chúc a e sau này ai câng thành công.
    Kẵ tên Toàn nightmare (tỏằ phong)
    Được katboom sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 19/10/2008
  4. ruacon66

    ruacon66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Vong bang KTQD _ MỞ: 27-36
    KTQD_ QG: 38-22
    KTQD _ RMIT: 40-29
    TK :KTQD_ SKDA: 47-37
    BK :KTQD_ HVKTQS: 47-48
    Tiến tới tương lai bây giờ hơn là nhìn lại quá khứ. Một lần nữa chúng ta lổi hẹn với chức vô địch. Nếu thành lập đc CLB thì em xin xung phong là một viên gạch tham gia( Nhưng e chừng hơi khó, cứ nhìn năm ngoái có cả anh Hà mà con kô làm đc thì biết). Vụ này may chỉ co captain Linh Huế lo đc.
    trải qua giải này mới thấy mọi người trong đội đoàn kết ntn, Từ vc xin sân tập, BẢo vệ, xin thêm 2 người...chúng ta đã đứng lên từ những thất bại đầu tiên, tiến bộ rỏ ràng trong từng trận. Hum qua thua cũng kô nên đổ kổi cho cái gì , tại ai. Tất cả mọi người xem đều đã hiểu.Một KTQD chiến đấu hết mình , đầy kiêu hảnh, Tự hào là một thành viên KTQD.
    TO " YO" ảnh hum qua đâu ruì, quay ca clip nữa phải kô, post lên cho mọi người xem đi em
  5. zonzon1202_TD

    zonzon1202_TD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi cổ vũ KT và thấy tiếc cho KT
    thua nhưng đâu phải hoàn toàn là do trọng tài như bài trên post đâu, đâu có nghiêm trọng đến thế
  6. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Đến giờ mình cũng ko hiều vì sao Tuấn Móc với Nguyên Thế bị đuổi ra!!! Làm thế nào HVKTQS gỡ hoà được ở giây cuối!!!!
  7. Yippiee

    Yippiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    ko fải do trọng tài, chủ yếu là do bị ném fạt và 3 người 5 lỗi rời sân thôi ^^ bít cái cảm giác mà mình đã cố tình né cho nó qua mà vẫn bị thổi lỗi ném fạt ko ?? hôm qua số 7 với 14 fòng thủ ở trên có ko dưới 7-8 fát như vậy đâu ...
    haizzzz, cũng chả trách ai đc, có chăng là do kinh tế ae mình toàn thằng có bộ mặt đáng ghét nên bị trọng tài ghét thôi Hôm qua mình là thằng bị ghét nhất, ra đầu tiên, rồi đến tuấn móc, rồi tuấn ams, Linh huế bình thg bị trọng tài ghét thế mà hôm qua chỉ bị 4 lỗi ko bị đuổi ra, bất côg !!!
  8. ruabo

    ruabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thoai, thua thì cũng thua roai`, khóc thì cũng khóc rồi. Tiếc cho trận thua thì ít. Tiếc cho phong trào bóng rổ của trường mình có lẽ nhiều hơn. Thế hệ bọn anh xem như hết rồi, kết thúc cho 1 khoá mạnh nhất, được đầu tư khá nhiều chỉ dừng lại ở HCĐ, mình thua thế nào các thầy lãnh đạo trường mình có biết đâu, có biết mình mạnh hay ko mạnh đâu, chỉ biết thua là thua, nên là chắc sẽ ko có chuyện đầu tư nhiều như bây h nữa đâu, đội bóng mới có lẽ sẽ lại trở lại thời kì khó khăn như bọn anh 2 năm đầu, ko người dẫn dắt, ko sân tập, ko đoàn kết.
    hic.
    Tranh thủ viết luôn bài lịch sử khoá K47. hehe
    Bóng rổ kinh tế với sự bắt đầu của K47 có thể nói là sang một trang sử mới, với sự góp mặt của đông đảo các thành viên có tố chất và khả năng thi đấu nhất trong khoảng chục năm trở lại đây, vì trước chục năm thì anh ko biết.hehe
    Đầu tiên xin giới thiệu hình tượng của các fan hâm mộ nữ và một số đồng chí thích đi Thái Lan: Nguyên Thế.
    Nguyên Thế: Tên cúng cơm: Trần Thảo Nguyên, "Thế" nghe bảo là tên ông già nó nên có ai gọi nó thì gọi cả "Nguyên Thế" ko thì phạm huý. Thằng này điên cuồng từ hồi mới vào năm đầu với tuyệt chiêu cãi cố " kinh tế chơi bóng bằng cái đầu" nên đố ai bắt được cậu chạy được đủ số vòng khi tập thể lực, hít đất đủ số lần...Hic, điển hình cho tấm gương lười. Tuy nhiên, lười thì lười chứ cu cậu vẫn khoẻ điên cuồng, điển hình cho cái loại gọi là tố chất. Siêu sao Nguyên Thế khi mới tham gia vào tuyển trường thì vẫn còn chưa biết 2 bước lên rổ, chưa biết móc bóng dưới rổ, chỉ biết reb và ném, cái này gọi là chuyên sâu, có lẽ vì thế mà mạnh, chắc vậy.hic. Đến năm 3 thì cu cậu đã rất điên cuồng, biết nhiều kĩ thuật hơn, ví dụ là hai bước lên rổ, móc rổ, he he. MVP của giải 2007. Năm thứ 4 thì có lẽ do biết nhiều thứ quá nên loạn, tay chân ko biết phải xử lý như thế nào, hehhe.
    Gương mặt thứ 2: Tuấn Móc mang áo số 7
    Năm đầu tiên thấy cái tư thế ném 2 tay của đàn bà, cộng thêm tuyệt chiêu lên rổ từ xa tít mù mà vẫn vào của cậu mình đã thấy điêu điêu rồi, ko hiểu sao lại vào. Hic. Cậu này được lòng các em gái vì tính tình hiền lành và cơ thể da bọc xương, được lòng đội trưởng vì biết cúc cung tận tuỵ . he he. Tuấn móc cũng là thành viên vào tuyển trường từ năm 1, đóng góp một phần rất lớn vào tổng số điểm ghi được trong những năm qua của tuyển trường. Chuyện, mẹ, chỉ có mỗi việc ném và ném mà ko ghi được điểm nữa thì ****** cắt dái. Tuấn móc vào trường đã có kĩ thuật khá tốt nên sau những năm tập luyện chỉ thấy lên kinh nghiệm và độ chuẩn xác ngoài ra thì còn có học thêm được mấy câu chửi bậy được cậu vận dụng rất đúng lúc, đúng nơi, ko bao h trước mặt các em gái nên là vẫn giữ được hình tượng.hehe.
    Thành viên thứ 3 là Trung mắm
    thằng này chắc chắn sau này sẽ rất nghèo, theo quan điểm của cá nhân tui, hehe, vì nó chuyên nói xấu mình. hic.
    Thằng này chạy nhanh, là lướt, khả năng chính là phản công nhanh, chuyền bóng cho nó phản công thì thích thôi rồi, cứ vứt bừa bóng lên trên cho cu cậu tự sướng, vì cậu có khả năng bắt bước lên rổ nhanh và tư thế chó đái trên không rất lợi hại bó tay thằng phòng thủ. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của cậu này là cảm giác không gian trong nhà thi đấu, nên ko phát huy được tối đa khả năng của mình, cộng thêm 1 năm bỏ thi đấu cho tuyển trường có lẽ cu cậu cũng rất hối tiếc. Tuyển trường thì cậu này hình như là vô địch trong môn 3-2 j j đó, trong Huế city của tui ko có trò này nên tui thua liên tục trong trò này là chuyện bình thường,nhẩy. hehe. Tư thế ném rổ của cậu do ko được đẹp mắt nên ko có nhiều fan như Nguyên Thế và Tuấn móc. hehe. Ném như fim, *** hiểu sao lại vào. hehe.
    Đis, cho thằng Công loằng ngoằng lên trên tí.
    Thằng này là tấm gương để cả đội và những thằng sau này vào trường noi theo, cu cậu vào trường còn chưa biết j về bóng rổ, tố chất ban đầu có vẻ cũng ko có, body thì như cây sậy, hic. tao đạp một cái chắc nó phải lộn mấy vòng rồi mới... nằm luôn. hehe. Vậy mà với sự ko ngừng cố gắng của cậu trong 3 năm học ở trường, bỏ qua biết bao nhiêu kì thi, cu cậu đã vào được tuyển trường, và năm thứ 4 thì cu cậu có vẻ đã được đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của mình," bỏ học chơi bóng", hehe. Khả năng chính của cậu là loằng và ngoằng, do chân tay chỉ có da bọc xương nên cũng hiếm người dám chạm vào cậu khi thi đấu, có lẽ đây là lợi thế, khả năng dứt điểm xa tốt, tinh thần thi đấu tốt, một vị trí thay thế xứng đáng cho đàn anh Thắng kì thị, tuy nhiên nếu nó còn cố gắng trong những năm học tới(vì cậu này khó ra trường đúng hạn lắm) tức là 7 năm mới ra trường như anh Thắng thì chắc có lẽ sẽ còn xuất sắc hơn. hehhe .
    Thành viên thứ 5: Nghĩa
    Vào trường hình như cậu này ko phải bắt đầu tự vị trí trung phong mà đánh ngoài, *** hiểu cứ tiếp tục theo con đường đánh ngoài thì cậu sẽ còn ngồi ngoài sân đến bao h, hehe. Ko phải là một C điển hình, cao to đen hôi, nhưng đánh phù hợp với chiến thuật của đội, chiến thuật mà chỉ cần liếc mắt đưa tình thì cậu chỉ việc ngồi ôm cây đợi thỏ, có bóng, ném, và trượt...
    Thằng này đi đánh đội khác chắc sẽ thành khắc tinh của mình vì bóng mình chuyền sẽ toàn vào tay nó. hic. Có nhiều fan hâm mộ vì face điển trai và body tập thể hình có khác, cộng thêm đôi kính dâm tà rất thu hút. hehhe.Nghe bảo cậu này chuyên la liếm các fan hâm mộ của tuyển, và mô tuýp cậu thích nhất là cao tầm 1mét5, chân to như cột đình và gương mặt cute, ko thể hiểu nổi sở thích này. hic. thi đấu cho tuyển trường chỉ 3 năm, vì năm thứ 4 thì suy kiệt dương khí, vào sân 1 phút là thở ko được đòi thay ra, hehe, ai bảo...
    Thành viên thứ 6: Toàn HP
    Đại gia Hải Phòng, với đôi giầy LINING chạy 3 năm chưa hỏng, năm thứ 4 mới vào tuyển trường nhưng đây cũng là gương mặt đáng để noi gương cho các thế hệ sau vì sự nỗ lực của bản thân, vượt lên chính mình, trở thành sát thủ bóng đêm. hic. giá như bách khoa tắt đèn khi thi đấu thì có khi MVP của giải năm nay sẽ là của cu Toàn. Khả năng: reb, bước, và ném quả vào quả trượt. hehe...thật kinh khủng. ***.
    Thành viên thứ 7 xuất ngoại từ năm thứ 2 nhưng là một người mà anh em khoá 47 dều nhớ đến là Thanh
    Thằng này tố chất tốt nhất đội, reb điên cuồng, loằng ngoằng ko kém j thằng Công, dứt điểm tốt cả xa lẫn gần, có thêm nó, có thể mầu huy chương kinh tế đã khác.
    Thành viên thứ "phát" lộc phát tài, xin tự giới thiệu, là tui, Linh Huế, Huế là tên City tui ở ko phải là tên cúng cơm hay tên bố mẹ j đâu đấy nhé. Sau khoảng 7 năm chơi bóng, từ hồi lên cấp 3, cuối cùng khả năng cũng chỉ được đến như thế. Khả năng chính: cãi nhau với bảo vệ, chửi trọng tài... mắt liếc các em gái nhưng vẫn vứt bóng như chuyền, may sao có thằng Nghĩa nó hiểu ý nên nó vẫn nhặt được quả bóng từ tay tui vứt ra, vậy là thành chuyền đẹp. hehe. Thoai, tui đã tự nói mình như thế rồi đấy nhé, đề nghị các đồng chí chim lợn đừng bôi thêm mầu đen lên hình ảnh của tui nữa, có j anh em bảo nhau sau, hì.

    Khoá 47 ra đi để lại trong lòng mọi người niềm tiếc thương vô hạn, hehe,
    Tuy nhiên, nếu mấy thằng mặt mẹt chúng mày quyết tâm, vẫn có thể làm thêm một cái gì đó, vì dẫu sao K47 vẫn còn chưa tốt nghiệp, ae làm quả câu lạc bộ, xin xỏ tử tế, tập tành tử tế để phát triển phong trào bóng rổ của trường. Được thế thì tốt, nói chung, nhậu xong tính tiếp. hehe
  9. kobe_8_son

    kobe_8_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đội mình đấu thế là quá xuất sắc rồi. Vấn đề trọng tìa thôi không bàn nữa. 1-2 năm nữa. 5-10năm nữa, chắc vẫn chỉ là những gương mặt đấy thôi, cung Mà cũng chắc j các trọng tài muốn bắt như thế, có lẽ họ cũng chịu những áp lực từ phía sau nữa.
    Thật sự đáng tiếc, thật sự buỗn.
    Không biết thế hệ sắp tới sẽ ntn. Hi vọng vẫn tiếp tục duy trì được như hiện nay
  10. Yippiee

    Yippiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    fải bổ sung thêm về Linh huế, ng` đội trưởng xứng đáng nhất mà e biết từ trước đến h. Con người luôn đứng ra gánh vác những công việc khó khăn nhất của đội khi suốt ngày fải lọ mọ đi xin dấu, xin quyết định, mỗi buổi tập fải vác 1 bình nước 20l chạy bộ 2'' đồng hồ đến sân để làm gương cho ae Sau đó là những mối bất hoà với bảo vệ và nhà trường, nếu ko có Linh huế đứng ra thì cũng khó ma giải quyết ổn thoả đc. Hơn hết nữa là khả năng ngoại giao bẩm sinh, e thấy ít có ai có thể hoà nhập vào môi trường khác với những con người khác nhanh như Linh huê đc, cái này e fục a nhất ^^
    1 vài ấn tượng khó quên về Linh huế : tay ko đấm vỡ gương, hôm sau sưng vù mà vẫn vào sân chơi bóng, fải nói thật là lúc ý e cùng đội a mà nhìn tay a vẫn thấy hãi chứ ko nói gì đối fương cãi nhau với bảo vệ, a Hùng, fản ứng với trọng tài; chặn xe của 1 đứa con gái trong kí túc xá bắt nó đèo ra cổng, và cứ 3-4 tháng lại đi với 1 ng` khác, v.vv... ... quên nữa, ăn chặn 600k của cả đội để mua 1 đôi giày và hôm sau bù lại 1 bữa sting chắc chỉ mất hơn 100k T___T

Chia sẻ trang này