1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NEU Club - Câu lạc bộ bóng rổ trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân - Quá khứ??? Hiện tại??? Tương lai???

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi yotsuba12, 18/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Mấy đứa giải thích hộ tau vì sao quả bóng nó lại ở trên đó được!!!
  2. ruacon66

    ruacon66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Mình còn nhớ sau khi Linh Huế trấn lột 600k( K47 đã cực nhọc mới giành đc từ giải các khoá SV trường) hắn khoe là làm ngay một đôi " cá sấu". Hum sau xoa dịu nổi đau cho ae bằng mọt chầu sting. Thằng nào cũng ức nhưng vì có mổi hắn thuộc dạng " cao, to, đen, hôi" nên kô ai dám dây vào, hichic.
    Tuyệt chiêu của Linh Huế là bắt bài( toàn hụt), ném xa airball 90%( chứ kô bằng thằng Toàn quả trượt quả vào), ném phạt tỉ lệ 320, áp rổ thì đừng hỏi, kô rúc vành thì bay tít sang bên kia, làm đối phương kô bít đường nào mà lần.
    Là một tấm gương noi theo và hướng dẩn, thúc đẩy các mem trong KT biết chửi bậy, hút thuốc, cua gái....
    Hắn rất thích đc lập tượng đài mới khổ chứ, hâhhhâ. kô bít nên đúc tượng captain ..bằng ...gì và đặt.....ở....đâu....cho phù hợp.
    Trên đây là một số ít những điều tốt đẹp ở con người đội trưởng của chúng tôi, nêu nhiều ra sợ mọi người bảo khoe nhiều wa.hichichichihichic
    tất cả các mem trong kt cho Linh huế một tràng pháo tay vì những cống hiến lớn lao của anh đối với đội bóng và phong trào br ktqd.
    Trời mát rồi, rựu thịt chó or lẩu rựu rùi kara có vẻ hợp lý. anh Linh đánh tiếng rủ đội nữ đi với nhớ
  3. ruacon66

    ruacon66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    thằng này chắc chắn sau này sẽ rất nghèo, theo quan điểm của cá nhân tui, hehe, vì nó chuyên nói xấu mình. hic.
    Thằng này chạy nhanh, là lướt, khả năng chính là phản công nhanh, chuyền bóng cho nó phản công thì thích thôi rồi, cứ vứt bừa bóng lên trên cho cu cậu tự sướng, vì cậu có khả năng bắt bước lên rổ nhanh và tư thế chó đái trên không rất lợi hại bó tay thằng phòng thủ. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của cậu này là cảm giác không gian trong nhà thi đấu, nên ko phát huy được tối đa khả năng của mình, cộng thêm 1 năm bỏ thi đấu cho tuyển trường có lẽ cu cậu cũng rất hối tiếc. Tuyển trường thì cậu này hình như là vô địch trong môn 3-2 j j đó, trong Huế city của tui ko có trò này nên tui thua liên tục trong trò này là chuyện bình thường,nhẩy. hehe. Tư thế ném rổ của cậu do ko được đẹp mắt nên ko có nhiều fan như Nguyên Thế và Tuấn móc. hehe. Ném như fim, *** hiểu sao lại vào. hehe.
    Bổ xung về thằng Trung: hay gọi nó là Trung tiển vì nó chạy nhanh như một mủi tên ý. Học Bảo Hiểm 47a. tư thế ném ảo diệu vô cùng( bắt chéo chân kiểu... và tựa bảng thì...chắc chắn vào)
    Nếu giải này mà đánh ngoài trời + trời mưa to thì nó lầ MVP của giải vì khi đó nó nem 3p đừng hỏi. Hum nọ nem 3-2 3p với nó trogn một ngày mưa gió mà nó 2 lần bem lien tục từ 7-> 16 đc
  4. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Siêu sao ném cự li trung bình của KT là em!!! Mỗi tội ngoài bài đấy ra em chả còn bài nào khác!!!!
    T________________________T
  5. vuongtinhcodon

    vuongtinhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thằng Linh thấy nhục chưa.Bị thằng nguyên nó lôi ra chỉ trích vì ăn chặn 600k của đội mày nhé.Biết điều thì nhét thêm vài chai cho tụi nó đi ko lúc ra trường thì phiền đấy.
  6. vuongtinhcodon

    vuongtinhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Quên thôi giải SV Cũng đã xong rồi.Đứa nào thuộc Scor tối nay ra tập đầy đủ nhé.Thằng HUẾ mày có tập để đánh giải HBL nữa không đấy.Hay tiêu giải SV nhụt trí rồi ko dám thi đấu nữa.
  7. ruabo

    ruabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đis moz lol`. Tao đã bảo tao tự nói xấu tao được rồi mà bọn mày vẫn... Hic.
    Vụ 600k xem như xứng đáng đi,150k sting hôm đấy rồi, còn lại trừ vào tiền mua sim gọi điện cho anh em trong những năm qua, hehe, ngoai` nhắn tin cho gái thì hầu hết tiền điện thoại của tao đều là cho chúng mày mà, có bao h được đền bù đâu.huhu., hôm nào làm bữa sting nữa với lại tao đốt đôi lascote đi hoá vàng xem như xong nhé, hahaha.
    Tối nay liên hoan luôn, đang máu, muộn cũng đi, để lâu mất nhiệt, với lại có nhiều thời gian chỉ tổ biệt đội phá mồi bọn mày làm hao mòn kinh phí của đội thôi, hic. Trân trọng mời đội nữ và các cổ động viên nhiệt tình.
    Thằng Công nhé, tao cũng thù mày rồi, sau này mày nhất định sẽ nghèo, hehe, chỉ giầu hơn thằng Trung thôi. Tối nay những thằng nào tao thù đừng hòng ra về nguyên vẹn, nhớ đấy,hehe.
    Anh em nào có người iu, người xương gì thì tối nay vác đi hết nhé, làm bữa giao lưu nhớ đời trước khi bắt đầu trang sử mới.
    Viết luôn vài dòng nữa cho một man mới mà có thể nhiều nữ sinh sẽ quan tâm: Tuấn ams
    Thằng này xuất hiện đúng lúc khi mà tuyển trường đang thiếu hụt vị trí trung phong, kinh nghiệm khi thi đấu có vẻ còn ít, nhưng điều đấy ko ảnh hưởng lắm, vì khi thi đấu trong một tập thể mạnh và đoàn kết thì điểm yếu này sẽ được che đậy đi rất nhiều, hy vọng có thể trưởng thành hơn qua giải đấu đầu tiên này. Thằng này về tư chất khi vào trường chắc cũng ko khác j mình khi mới vào trường, trâu, cục súc, lì và nhiệt. Nhớ lại cái thời hồi anh mới vào trường thì lúc đó phong trào bóng rổ trường cũng gọi là có nhưng ko mạnh, ko có nhiều những cá nhân xuất sắc, đến bây h điểm lại cũng chỉ có anh Thắng và Long blìn, hồi đó mình mon men ra sân la liếm mấy ông 45,46 tập được anh HÀ cho vào sân thi đấu tí cứ gọi là sướng, ghi điểm như ở chỗ ko người, hic. Chắc tại cái loại suốt ngày chỉ ăn và tập, học thì ít như anh vào được trường kinh tế quá hiếm. hic. Thằng Tuấn tương lai có vẻ rất triển vọng nếu có nhiệt tình và tâm huyết với bóng rổ, tuy nhiên bọn anh ra trường có lẽ sẽ làm mất đi một vài năm của chú để có được một đội hình đánh hợp với chú ở trường ktqd, hic, trường mà đầu to mắt cận chiếm đại đa số. Một chức đội trưởng sau khi anh ra trường cho chú có lẽ sẽ là phần thưởng xứng đáng để chú đóng góp hết sức mình cho phong trào bóng rổ của trường.
    Để anh kể cho chú về cái ngày hôm qua trước khi có ngày hôm nay nhé.
    Năm 1 bọn anh vào trường, tuy đến bây h là thế hệ khủng bố nhất của trường nhưng năm thi đấu đầu tiên ở giải đại học bọn anh chẳng là cái j cả, thi đấu mờ nhạt, ko thằng nào biết chuyền bóng cho thằng nào, tập trung trước giải được có 10 hôm, và ko có bất kì một chiến thuật nào...
    Năm 2 nhà trường chán đek thèm cho đi đánh nữa mặc dù sau một năm học và chơi bóng với nhau bọn anh đã tiến bộ lên nhiều, lúc này có lẽ nếu ko có anh Hà thì chắc ko bao h có tuyển trường bây h, bọn anh xin đi thi đấu giải Ngoại thương mở rộng với No kinh phí, no quyết định, anh HÀ xin cho bọn anh từng con dấu một để có thể hoàn thành hồ sơ đăng kí thi đấu. hic, cờ và cúp vô địch giải này thì ngay lập tức thuộc về nhà trường dù nó lẽ ra thuộc về bọn anh.
    Sau thành công nho nhỏ của năm thứ 2 thì đến năm thứ 3 bọn anh đã có nhiều thứ hơn, sự quan tâm của bộ môn, kinh phí cho đội và sự dẫn dắt của anh Tú, sau khi anh Tú dẫn đội đi thi đấu giải ngoại thương. Anh Tú còn là người tài trợ cho đội tiền sân tập luyện ở nhà thi đấu Bách Khoa, hic, vậy mà đến cuối cùng thì với một chút thành kiến trường mình đã ko để anh Tú dẫn đội đi thi đấu trong giải. Năm thứ 3 này trường mình thi đấu hai giải liên tiếp là giải toàn quốc và giải Hn, giải toàn quốc thì với lá thăm đen nhất trong các lá thăm mà thầy bốc được kinh tế đã sớm out ngay từ vòng loại trước đội SPTTTTTP HCM. hic. Vậy là đội lại một lần nữa mất đi sự quan tâm. Vì trường mình chỉ nhìn vào bảng thành tích chứ ko cần biết thực tế vì sao nó lại như thế, thành tích mới là cái nói lên mọi thứ.
    Để đến giải HN của năm này anh quyết tâm bằng mọi giá đi bốc thăm, bằng thủ thuật đi tè rồi mới bốc cho nó son anh mới bốc được một lá thăm khá lơij thế cho mình rồi từ lá thăm đó kinh tế thẳng tiến đến chung kết một cách xứng đáng bằng lối chơi đẹp mắt. Tuy nhiên về phần sân nhà thì đây là năm ghi dấu cho thời kì bảo vệ ghét bóng rổ, thực ra là ông Quân ông ấy ghét anh, tại có hôm anh với thằng Nhất ra nghịch nghịch bóng thì ông ấy đuổi, ông ấy lè nhè một lúc xong thì anh phát biểu một câu hồn nhiên như thằng điên:" Dis me, em hiệu trưởng đi làm bảo vệ chưa thấy nhục lại còn lèm bèm" câu nói này đánh dấu thời kì của việc đội tuyển tập ở sân là bị lùa,hehe
    Năm thứ 4, tức là năm nay, có lẽ, là năm buồn nhất, vì sao thì chắc ai cũng biết. Hy vọng, một tấm huy chương đồng tuy ko thoả mãn cao nhất đối với nhà trường nhưng cũng ko làm mất đi sự quan tâm của nhà trường đối với đội. Chỉ sợ thông tin bọn anh ra trường sẽ làm cho các chú quay lại thời kì đồ đá như bọn anh hồi đầu thôi. hic
    Được ruabo sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 19/10/2008
  8. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Viva Linh huế!!!!
    Hờ hờ!!! Hồi trước ngưỡng mộ cha này lắm mà cha cứ thấy mình là mặt lạnh như tìn!!!
    Cứ nghĩ đến hồi đấy là.....
  9. mduongkt

    mduongkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    em tham gia vào lớp chọn trường mình từ năm 1 nhưng tới năm nay mới tập cùng các anh , mặc dù hok dài nhưng em thấy mình đã được rất nhiều thứ , điều em muốn nói Thành Rùa cũng đã nói trên roài " bọn em những 48 49 50 ... nhất định sẽ tập luyện hết mình vì mục tiêu mà các anh chưa thực hiện được"
    @ anh Công : văn bằng 2 đi anh , ở lại 2 năm nữa
  10. ruabo

    ruabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    sorry cả nhà. he he

Chia sẻ trang này