1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có 1 ngày để sống thôi, bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi huongthien14, 05/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi nghĩ đến điều này, và còn giả sử trước khi chết mình sẽ làm gì
    Mình sẽ vẫn đến cơ quan, rửa ấm chén, nói chuyện với mọi ng, ở nhà nấu ăn những món mới, rồi đi chơi với mấy ng bạn thân, và gọi đt cho những ng ở xa. Và cuối cùng là nt cho anh, "em thực sự rất yêu anh", "tạm biệt" và.......
    Và nhiều lúc, nếu tự nhiên mình chết đi, ng ta sẽ thế nào nhỉ: Uh, sao bạn ấy cũng hiền lành mà.......Hay: " Anh chỉ yêu mình em".....và cũng có thể là "Ơ, bạn này học cùng lớp mình à"
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mình đã cố gắng rất nhiều, mất hết lòng tự trọng. Con gái mà thấy ng ta buồn lại mail, điện thoại. HƠn 2 năm, ng ta ko một lần đt cho mình, mà mình vẫn gọi, kể lể, may là chưa đến mức khóc lóc đây. Vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn chờ đợi và hy vọng. Trơ quá nhỉ
    MÌnh đã mong chờ rất nhiều, một lần ng ta chủ động hỏi thăm, chủ động hỏi han khi mình mệt, mình ốm.
    (À quen, chắc chỉ hơn 1 năm thôi, vì có lần đau bụng quá, mình chỉ đt để ng ta an ủi để đỡ đau thôi, nên có gọi lại một chút, chỉ là phép lịch sự)
    Mình đã mong chờ bao nhiêu, ng ta đt cho mình, hay tình cờ gặp mình.... và mong đợi câu nói đó, ............
    Đến h phút này tất cả những điều đó trở thành quá xa xỉ rồi
    Mình biết mình đã mù quáng mà
    Nhưng thôi, hạnh phúc là khi yêu và không có gì để nuối tiếc
  3. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    giờ thứ 1: ngồi nghĩ xem mình đã làm dc gì, con những gì chưa làm dc :)
    giờ thứ 2: lấy giấy bút viết đơn hiến tạng
    giờ thứ 3,4,5 bo lại tất cả, ra giáp bát, à thôi, phóng xe về với thầy u
    giờ thứ 6 . . . 23 làm nốt những gì mà mình chưa làm.
    giờ thứ 24: ăn 1 bát phở thật to. Hehe, thế là yên tâm ko sợ làm ma đói :)
    Được adatbber sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 22/03/2010
  4. huongthien14

    huongthien14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sau khi viết đơn hiến tạng thì gửi đi đâu hả bạn, cho mình xin quả địa chỉ với, mình cũng viết giấy hiến phát ..he he he
  5. huongthien14

    huongthien14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi đừng làm khổ mình vậy, hãy sống trong thực tại, bên bạn còn nhiều điều đáng yêu lắm bạn ơi, ngám 1 bầu trời xanh, một bông hoa nở, đọc một cuốn sách hay, lòng bồn chồn thì bồn chồn với cái khác để quên đi, đừng mong ngóng nữa, buồn lắm bạn ơi!
  6. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    oh, câu hỏi hay nhỉ !
    thế thì tớ sẽ viết di chúc xong rồi đi thác loạn ^^
  7. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ còn 1 ngày để sống:
    - Hiến tặng tất cả nội tạng, bộ phận trên cơ thể còn sử dụng được (nhưng ko được làm đi mất vẻ bề ngoài trước lúc ra đi)
    - đi thăm tất cả người thân bạn bè,
    - xin lỗi những người mà mình đã làm sai
    - rút hết tiền tiét kiệm ra để tiêu.
    và đến giờ thứ 23 đi trả thù kẻ thù lớn nhất . ha ha ha
  8. huongthien14

    huongthien14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có câu thế này:"Có lẽ giây phút đau buồn nhất là khi phải nói lời vĩnh biệt với những người thương yêu. Thế nhưng, sự chờ đợi để nói lời vĩnh biệt ấy còn đau đớn gấp vạn lần"
  9. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ làm mọi người mà mình găp đều vui vẻ, vì ngày mai cũng phải chết rồi, chỉ cần mọi người vẫn vui vẻ lạc quan sống là mình có thể nhắm mắt xuôi tay thanh thản mà ra đi rồi
  10. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    mình sẽ làm những gì mà mình chưa làm.................!

Chia sẻ trang này