1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có 10 tỉ bạc.....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Sulo, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Trời, toàn là những ý tưởng siêu phàm không hà. Có 10 tỷ tui sẽ đi mua 1 chiếc trực thăng, ngày ngày lái trên bầu trời Tp HCM chở khách du lịch kiếm tiền xài chơi. Còn dư bi nhiêu tiền sẽ dành để trả lương cho kitty-sona ,hàng ngày cô ả có nhiệm vụ lau chùi máy bay và chủ máy bay
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  2. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    việc đầu tiên sẽ là ngồi đếm
    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."
  3. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Dễ òm! Nếu thực sự có 10 tỷ, tôi gửi ngân hàng Thuỵ Sĩ, trích chút tiến đi Mỹ du học, làm thêm với asistantship và sống bình thường như cũ.
  4. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 10 tỷ thì trước tiên YAT đăng ký một "tua" du lịch từ Bắc chí Nam để hòng có cơ hội thăm viếng vài nơi khắp nước Việt Nam. Sau đó đi du lịch ba lô cũng khắp đất nước để đi mọi hang cùn ngỏ hẻm mình thích. Và sau cùng làm một chuyến du lịch Trung Quốc - Nhật - Pháp.
    ----------------------------------------
    YAT có web site:
    www.suutap.com/NuSinh
    Nếu bạn thích viết văn làm thơ, mong bạn tham gia.
    Xin cảm ơn!
    YAT
  5. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Việc đầu tiên là mua bản quyền trang E-BAY....Nếu còn thì tớ đi nhà hàng một bữa ...thế thôi...

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    nếu có 10 tỉ bạc: tớ sẽ thuê 1 vài chú giỏi làm ăn để biến 10 tỷ đó thành 15 tỷ
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  7. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bác Lonesome có 10tỷ thì nhớ thuê tui làm quản lý nhá
    Forza Milan
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nếu có 10 tỷ thì nên mua một mảnh đất trên đồi trên núi gì đấy để trồng hoa , bắt đầu tập ăn chay trường ( gạo lứt , muối mè ... ) và mua cuốn " Quẳng gánh lo đi mà vui sống " của Nguyễn Hiến Lê dịch về mà đọc .
    Có thể mới đầu hơi buồn , nhưng rồi sẽ quen . Sau 1 năm sẽ thấy tiền chả là cái đinh gì hết .
    Votrungh@  
  9. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Em mạo muội có ý kiến thế này ạ
    Nếu một ngày đẹp trời nào đó, đi phỏng vấn mà gặp phải câu hỏi "trời đánh" thế này thì:....
    -thứ nhất em sẽ nói: " Nếu em có 10 tỷ như anh nói, thì việc em làm đó là: không nghĩ đến số tiền 10 tỷ đó. Mà sẽ nghĩ làm sao kiếm được 100 tỷ cơ. Còn 10 tỷ ấy a... nghĩ làm gì đến... Em vẫn là em thôi. Có điều chắc sẽ xinh đẹp hơn chút (vì đi thẩm mỹ viện nè), sẽ thông minh hơn chút (vì được đi du lịch mở mang trí óc ne`)." (em nhớ có một câu chuện thế này: các cậu bé đang chơi và một người đến hỏi 1 cậu bé:" Nếu giờ là tận thế thì con sẽ làm gì?". Có cậu bé nói: "con sẽ cầu nguyện, ăn năn với Chúa"...Nhung một cậu bé đã nói:"Con vẫn sẽ tiếp tục chơi")
    - thứ hai, nếu gặp ngay ông phoỏg vấn khó chịu cứ nhất nhất bắt em trả lời em sẽ làm gì thì.... hêhhhe đơn giản vô cùng: "Em sẽ dùng 10 tỷ ấy đầu tư một ván bài.... hehhe.... Đó chính là đầu tư vào chính ngay cái công ty em đang xin phỏng vấn. Lấy một chân trong Hội đồng quản trị."
    _ "Thế vì sao cô lại quyết định như thế?"
    - "Dạ, thưa anh. Vì đầu tư số tiền 10 tỷ phải nắm chắc cơ hội tốt mới làm. "Chọn mặt gửi vàng mà anh". Công ty ta có nhiều tiềm năng nên em quyết định đầu tư a. Thứ hai, em rất muốn trở thành đồng nghiệp với anh ạ ( nói ngọt là sở trường của chị em phụ nữ muh). Thứ ba, em muốn cống hiến sức lực chung với toàn thể mọi người trong công ty ạ."
    Đấy, em sẽ nói thế. Còn nếu một ngày "giấc mo thành hiện thực", em sẽ mời cả nhà 7X (bắc - trung - nam ) luôn... ta vui chơi cho thỏa thích.. Biết đâu, lúc ấy lại có nhiều mối tình xuất hiện hêhhhêh
  10. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    - Nếu là một vấn đề nghiêm túc : Có 10 tỷ thì kiếm chuyện gì làm ăn mà có thể đầu tư khoảng 7 tỷ, biết đâu đấy 7x lại có một cái gì đó để làm chung hoặc đến chơi chung , 3 tỷ còn lại dự phòng cho chuyện riêng.
    - Truờng hợp còn lại : NẰM MƠ MÀ CŨNG BÀY ĐẶT TIẾT KIỆM !
    BAD

    7x- IN MOD WE TRUST - 7x

Chia sẻ trang này