1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có chiến tranh......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 24/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Há há, n g u thế . Manowar là Man Of War mà.
    Thằng này dạo này đú ghê. Nghe LT, ĐT thôi. Nhức đầu lắm
    Chữ ký không hợp lệ!
  2. mcmurphy_vn

    mcmurphy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    thêm cả Ưng Hoàng Phúc nữa chứ,bác thiên vị quá. Bọn Mẽo nghe Manởa chang trách gì no thích vác súng đi đánh nước khác.
  3. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    ManOwaR là từ viết tắt của Man Of War nghĩa đen là người đàn ông của chiến tranh còn từ lóng chỉ tàu chiến !!!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  4. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết có biểu tình,nhưng tớ không thích đi biểu tình
    Thứ 1:Lúc đầu chiến tranh sắp xảy ra thì các nhà tổ chức kô biểu tình,đến khi chiến tranh nổ ra rồi,lại tổ chức biểu tình.Cảm giác không chủ động,nên tớ không thích.
    Thứ 2:Nhưng muộn thì hơn không?Bây giờ người ta đã tổ chức biểu tình ở Láng Hạ.Nhưng lại là do tầng lớp thanh niên đứng ra tổ chức.Người ta còn phát tờ rơi ở trường kêu gọi đi biểu tình.Công nhận trong những người tổ chức,có một số anh chị rất tâm huyết,nhưng bây giờ một số thanh niên "đú" từ đua xe chuyển qua biểu tình-->đến đấy toàn nói bậy,chửi nhau,chứ chẳng ra thể thống gì cả,chán lắm.
    Thứ 3 là trường cấm đi rồi
    Thứ 4 là đang có dịch bệnh,bạn tớ bảo là "ấy không được đến chỗ đông người",nên tớ phải nghe theo thôi
    Các bạn đi biểu tình thì "giữ mồm giữ miệng" nhé,chúng ta đều biết thanh niên bây giờ,đến chỗ đông là hay ba hoa chích choè lắm,đừng để Phong trào biểu tình trở thành 1 cái gì đó hết sức lố bịch
  5. Pam2810

    Pam2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mĩ gây ra chiến tranh với Irắc điều tất yếu rồi. Đối với Mĩ, cuộc chiến này, nếu thành công sẽ mang lại quá nhiều lợi lộc cả về mặt kinh tế lẫn chính trị. Về kinh tế ngoài các mỏ dầu mà người ta thường ví mỏ vàng của irắc còn có vấn đề vũ khí nữa. Cuộc chiến này sẽ thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang giữa các nước, và thậm chí là của cả các tổ chức khủng bố nữa ! Các cậu biết nước nào chuyên bán vũ khí cho các nước khác và cho cả cá tổ chức khủng bố chứ ? Về mặt chính trị, thì mọi người nói rất đúng, quyền lực về kinh tế coh người ta cái quyền về chính trị. Ngay cả ở những nước không bị Mĩ đánh nhưng kệ thuộc về kinh tế thì cũng dẫn đến lệ thuộc về chính trị.
    Ở đây, khi trách cứ người Mĩ, chúng ta cũng phải tính đến nền giáo dục hay môi trường mà họ đang sống. Nước Mĩ vốn nổi tiếng là một nơi đầy cảnh tranh và thử thách. Bản tính hiếu thắng và những nhu cầu về vật chất cũng như quyền lực đã tao cho dân Mĩ một thói quen, cũng có thể nói là một niền "kiêu hãnh " , ngông cuồng và ý thích thống trị trong cách họ nhìn và đối xử với các dân tộc khác.
    Thôi, xét về phương diện cá nhân, Pam không thích cuộc chiến tranh này. Chẳng phải vì ghét Mĩ hay Irắc. Nói thật ra, nếu các cậu đọc các tài liệu về thủ tướng của Irắc thì ông này cũng không phải là tay vừa đâu. Hm, hơi lạc đề rồi. Tóm lại là Pam không quan tâm đến mục đích hay ai la kẻ đánh ai ( trừ khi đó là cuộc chiến tranh chống lại kẻ thù xâm lược ), điều quan trọng là số phận những người dẫn vô tôi trong cuộc chiến. Nếu ngày mai này , những quả bom " thông minh " hay " thân thiện " ấy sẽ trút xuống đầu chúng ta, xuống gia đình , người thân hay bạn bè chúng ta thì sao ? tất cả những gì chúng ta yêu quí và quen thuộc có thể bị huỷ hoại ngay trước mặt chúng ta. Sáng nay, pam xem BBC phát một số hình ảnh về những người Irắc trong một bệnh viện. Những phụ nữ Irắc trong trong những miếng vải đen quàng qua đầu đang gào thét khi người ta đưa xác chồng con họ ra khỏi bệnh viện; một đứa trẻ ngồi một góc khóc nức nở, không thấy người thân của em đâu ! tivi còn chiếu hình ảnh của một nhóm người đang cố gắng giữ một người đàn ông la hét đòi theo vào phòng mổ. Nếu các cậu nhìn thấy những cái nôi trống rỗng trong bệnh viện...Những đứa trẻ ấy thậm chí chứ được sinh ra, nhưng chỉ vì mẹ các em đã mang thai các em ngay trong thời chiến...Sắp tới, nếu Irắc không được cung cấp lương thực, bao nhiêu người nữa sẽ chết đói ? Pam muốn nước mình có môth chuyến hàng việc trợ sang đó ! Nhưng dường như trong tình hình này thì điều đó là không tưởng...
    Pam ^_^
  6. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Bạn Pam ơi,đừng tin vào báo chí nước ngoài nói.Chỉ toàn lừa dối thôi.Họ luôn nói xấu đối phương và biến mọi thứ to tát bé,rồi bé thì thành 0 hết
  7. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Theo em thì hình như MỸ đang hoảng loạn thì phải.Họ đang lo sợ khi thấy bất cứ 1 quốc gia nào trên thế giới có sự phát triển về KỸ THUẬT QUÂN SỰ.Họ đang tự tạo cho họ những kẻ thù cho chính mình.CAO NHÂN TẤT HỮU CAO NHÂN TRỊ

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
  8. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nếu có chiến tranh à, em than_chet lo xa ghê(giống mình thế). Hic, nếu có chiến tranh, chắc gì nó đã đổ quân, cứ từ ngoài biển phóng tên lửa vào, hic, thì mình có cầm súng cũng có bắn được đâu, không lẽ dùng AK bắn Tomahawk.
    Nói thế thôi, chứ nếu có chiến tranh thật, thì anh em mình bị huy động là cái chắc!
    Love ---> Love more----> Die
  9. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    VN sẽ có 1 đội cảm tử được chiêu mộ từ những tổ lái xịn.Những tổ lái này sẽ bay vèo vèo trên trời bằng những chú mèo thần kỳ.Mấy giờ rồi còn bây bằng chổi.Thế này thì sợ gì không lực HOA KỲ.:P

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bay bằng chổi xưa rồi , dùng mèo mới xịn, mà bút bay với vở bay cũng tạm được, nhỉ
    Hôm nay nghe thời sự, lính Mĩ với Anh chết cũng nhiều nhiều, chẳng hiểu họ đã chiến đấu vì cái rì
    Sing with me, sing for the years
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for tofay
    Mabye tomorrow the good Lord will take u away....

Chia sẻ trang này