1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có cơ hội quyết định lại mọi người sẽ chọn điều gì?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NhocVet, 13/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nếu có cơ hội quyết định lại mọi người sẽ chọn điều gì?

    Sai lầm - nhiều lúc gây ra khá nhiều rắc rối cho chính bản thân mình. Đối với những người "lầm đường lạc bước" họ luôn hi vọng sẽ có cơ hội "làm lại cuộc đời". Đối với những người "bình thường" hơn họ - như chúng ta - khi quyết định sai lầm một điều gì đó ước muốn cũng giống như họ thôi! Những lúc buồn chán vì kết quả không như mong muốn ai mà chẳng nghĩ đến "giá mà mình chọn cách khác.."
    Giả sử như bạn được chọn lại một thứ trong vô vàn những "sai lầm" mà bạn đã quyết định, bạn sẽ chọn lại điều gì?
    Bạn có muốn chọn lại người yêu? chọn lại gia đình mà bạn đang sống? chọn lại số phận cho mình? ... Điều gì làm bạn day dứt và muốn "sửa chữa" nhất?
  2. 090777

    090777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nếu có cơ hội, bạn sẽ quyết định lại thế nào???!!!!
    Đây đúng là một tình huống hay!!!. Thật ra, đó không hoàn toàn chỉ đơn thuần là 1 ước muốn, đó hoàn toàn có ích cho bạn trong những lần tiếp theo. Là một giả thiết để sau này, nếu gặp phải, bạn sẽ không mắc sai lầm nữa.
    Mình vừa có 1 quyết định không được đúng lắm!! Vì sao nhỉ?? Vì một chút gì đó mình không kiểm soát được? Hay là vì mình chưa gặp tình huống này Dù sao thì bây giờ cũng đang nhận thấy hậu quả. Lần sau mình sẽ làm gì đây?? Chán thật!!!!
    Minh@ nói đúng: Nếu không học kinh nghiệm của người khác, mà........ Đấy là một câu mà bây giờ thấy hay.
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nếu được quyết định lại , có lẽ mình vẫn sẽ quyết định theo cái lớp học đó . Nhưng chỉ để học mà thôi . Có lẽ thế sẽ tránh được nhiều bom đạn sau này chăng ?
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm cho bác rút ra là: Trước khi làm một việc gì hãy nghĩ đến hậu quả và kết quả của nó. Bác thử đưa ra nhiều tình huống không hay cho cái quyết định của bác xem? rồi phân tích nó và đưa ra lựa chọn cuối cùng. Mọi vấn đề đều có cách giải quyết - cho dù là sai hay đúng.
    To bác mail: bác định đi bộ đội hay chiến đấu ở Irắc ạ? em nghe thấy "bom đạn" mà thấy sợ quá! bác nhớ cẩn thận nhá!
  5. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, "giả sử" là một điều không có thực.
    Chẳng ai là không sai lầm cả, tốt nhất là làm nó tốt đẹp hơn. Thời gian đã qua rồi.
    Vả lại "sai lầm" nhiều khi cũng chỉ là quan niệm của từng người.
    Biết đâu điều mà bạn nghĩ là "không sai lầm" lại là một điều tệ hại hơn điều mà bạn đã chọn thì sao.
    Hãy đi đến đích, bạn sẽ biết kết quả, còn bây giờ, bạn mới chỉ ở trên đường đi.
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tớ mà quay ngược được thời gian thì không bao giờ tớ đăng ký vào trường Kinh tế mà nhất định tớ sẽ đăng ký vào ĐH Y. chỉ tại cái tội nhát chết mà bỏ lỡ mất cơ hội theo đuổi niềm đam mê của mình. chuối củ
  7. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Nếu được quyết định lại thì tốt nhỉ?
    Mình sẽ đã chẳng như thế này.
    Nhưng mà... việc gì lại cứ phải như thế. Có những điều chẳng bao giờ có thể quyết định được. Số phận mà !
    Quan trọng là những điều đó xảy ra đã thành kỉ niệm và bài học. Nó xấu đến đâu, xong mình vẫn có một khía cạnh nào đó nhìn nó tích cực.
    Tại sao mình cứ phải tự làm khổ bản thân mình thế này ?
  8. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Nói là do số phận thì cũng khá đúng đó! Có những quyết định không thể thay đổi được đâu bạn simple à ! Không có cơ hội cho lần thứ 2. Và thật tồi tệ là không có cơ hội để sửa chữa !Tớ nói vậy có đúng không nhỉ?
  9. linhchickenfried

    linhchickenfried Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Công nhận đúng là do số phận thật.Lúc đầu minh đã đăng ký vào ngành TM ,ko biết nghe ai dụ dỗ lại chuyển sang ngành TCKT, thế mới tức chứ.Để bi h..........ghét ơi là ghét hik hik
  10. ngoaiquoc

    ngoaiquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ có thể quay ngược thời gian nhưng mà nếu có được từ nếu tôi sẽ ước thế này:
    Tôi ước tôi không biết đến cái ngày hôm đó và có lẽ cái ngày hôm đó tôi không nên đi gặp em để rồi tôi ôm một mối tình đơn phương cho đến tận bây giờ là tròn 2 năm lẻ vài ngày.. Ước gì tôi không gặp em.. Thì chắc cuộc đời tôi sang trang khác..
    Hiện tai tôi đã có tất cả nhưng chỉ có trái tim em là tôi không sao tim được đúng nhịp đập và nó đã không bao giờ còn là của tôi nữa.. Tôi đã mất em chỉ vì tôi ... không phải là người em lựa chọn..

Chia sẻ trang này