1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có cơ hội quyết định lại mọi người sẽ chọn điều gì?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NhocVet, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế a''??? Bạn học khoa nào đấy? Chà chà, người quen đây rồi. Ke ke.
  2. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em đừng có lỡ lời thì giờ đây... Chẳng nhớ lời bài hát đó như thế nào nữa. Chỉ ước giá như mọi thứ không như thế này, giá như có thể quay về 5 tháng trước đây. ước gì hôm nay sẽ có ai đến và nói với mình ...Ngố quá chừng, viển vông quá chừng...ước gì,,, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi...
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    tớ học khoa Tài chính đây. có quen không nào
    sao thổ hình như post nhầm topic ấy nhỉ
    thêm một nhát hối tiếc tiếp. tớ mà có cơ hội quyết định lại thì tớ sẽ phải bảo mình ăn nói cẩn thận hơn. không có cứ toàn gây hiểu nhầm vớ vẩn. nhiều khi mình dùng từ nhấn mạnh quá làm mấy người trên cơ quan và bạn bè cứ tưởng mình nói thật, lại giận thầm trong bụng thì chả ra sao

  4. ngoaiquoc

    ngoaiquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nếu được quyết định lại tôi sẽ mong không gặp được người đó.OK
  5. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nếu được quyết định lại mình có lẽ thi vào Sư phạm thì hơn là học cái khoa KTĐN.
    Chả hiểu mình thích làm kinh doanh hay đi làm giáo viên. Nếu làm kinh doanh thì không dám liều.
    Mà làm sư phạm thì. Chỉ có đi gia sư thôi mà cũng thấy hình như trình độ của mình kém quá. Sợ không gia sư nổi. hix..
    Nhưng thôi, nếu được quyết định mà... có đủ tiềm lực thì.. .quyết định thi Nhạc VIện Hà Nội vẫn hơn. he he. Sở thích mà !
  6. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    chắc sẽ khó mà quyết định lại điều gì?vì chỉ có chuyện tình cảm là rắc rối nhất thì lại có phải muốn là được đâu!
    nhưng thực sự nếu được làm lại,chắc sẽ không muốn mình và anh trở thành thế này?bạn bè có phải vui hơn ko?hiếm có ai hợp với mình thế
  7. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể làm lại có lẽ mình sẽ làm mọi việc tốt hơn bây giờ, mình cá là thế. Và nếu có thể làm lại thì .....có quá nhiều việc sẽ khác. Hình như mình đang hối tiếc 1 cái gì đó, mai là 1 ngày trọng đại của 1 người....
  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Nếu có cơ hội, mình sẽ chọn một con đường chông gai hơn thay vì sự an bình đang có...mình sẽ tự đi bằng đôi chân của chính mình, được nói tiếng nói của chính mình, được quyết định những gì mình cho là đúng.........
    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 01/11/2004
  9. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Chẳng bít được nữa, tớ học khoa Thương mại K41. Hình như khoa tớ và bạn hay học khác ca thì fải. Nếu thế thì chắc là không bít nhau.
    Nếu có cơ hội làm lại......... từ trước đến h mình chưa fải hối hận về một quyết định nào cả. Bởi cái gì cũng có tình hai mặt của nó, biết đâu là tốt là xấu. Duy chỉ có một điều mình muốn làm tốt hơn nếu có cơ hội làm lại: suy nghĩ khác, sống khác với đời. Như mình bây giờ tệ quá, không có định hướng cho cuộc đời
  10. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Gậm một mối căm hờn trong (không phải) cũi sắt
    Nếu cứ như chú hổ này thì còn biết đâu đời còn lắm hương hoa, mặc dù trông về quá khứ để hoài niệm và ao ước thay đổi nó thì cũng không phải là quá vô ích (biết đâu sẽ giúp các nhà khoa học sau này chế tạo ra máy thời gian chư trong chuyện Doraemon cũng nên)
    Thật ra, quá khứ là quá khứ, những gì đã qua đi sẽ mãi mãi qua đi. nhìn về quá khứ hãy chỉ để giữ lại những kỉ niệm, những thời khắc đẹp của đời mình hay để tưởng nhớ những điều thiêng liêng (*theo quan niệm của mỗi người thôi nhé). hãy đừng vì nhìn về quá khứ để "ước gì " thay đổi những sai sót, những lúc lỡ bước sa chân. Ai ngã rồi cũng phải tự mình đứng dậy, lỡ đi vào sai đường thì dừng lại cười trừ với anh công an rồi quay lại đi tiếp, còn lỡ dấn thân vào con đường lắm chông gai thì cũng đừng vì thế mà ngoái lại tiếc nuối con đường bằng phẳng mình không chọn . . .nếu không có thể bạn sẽ phải "gậm một mối căm hờn .. trong cũi sắt thực sự
    Còn North Girl cô nương ơi, nếu bạn đã có một con đường bằng phẳng để đi tại sao lại không đi thật nhanh hết con đường ấy rồi tiếp tục một chặng đường khác mà bạn thích, hay nếu không thì nhẩy sang con đường của mình đang đi đây cũng được!!!

Chia sẻ trang này