1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có cơ hội quyết định lại mọi người sẽ chọn điều gì?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NhocVet, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy, dzô bác haitac81!
    mình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ước gì quay lại và làm lại khi nó đã thành quá khứ! (không biết có cực đoan quá không?!?!?!) kể cả khi đó là một niềm đau.... mình cũng chả tin vào cái gọi là ''số phận''. Con đường mình bước qua là con đường do chính ta chọn lựa, không có gì phải hối hận cả! Mình làm mình hưởng, mình làm mình chịu cơ mà! Nếu bước đi của mình là đúng thì thật tuyệt! Nếu vấp ngã thì mình đứng dậy và đi những bước chắc chắn hơn. Còn nếu đặt tên cho con đường đó là ''số phận'' thì cũng được, khi đó mình đi theo con đường ''số phận'' và cũng chẳng thể tin vào nó vì mình đã biết nó là gì đâu. hic hic....
    Không dao động trước bất kỳ kẻ thù nào!
  2. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Nếu có một điều ước, chỉ nếu thôi nhé, tớ sẽ ước rằng: không ở đây! Nhưng nói thế thôi chứ đây thực ra chẳng fải là một sai lầm, mà đôi khi nghĩ lại cũng thấy là một sai lầm, nhưng mà lại không sai lầm....lại là sai lầm....và lại chẳng là một sai lầm ...vì đơn giản thôi: mình biết có ngày hôm qua thì mới có ngày hôm nay, và có ngày hôm nay thì sẽ có ngày mai...- một sự thực hiển nhiên mà ai cũng trông thấy. Mình sẽ không tiếc vì những điều đã qua, sẽ không xót xa vì những điều đã mất, vì con đường nào đi chẳng có những trông gai, những ghập ghềnh, khúc khuỷu; ai cũng có hạnh phúc và khổ đau (sướng trước thì khổ sau và khổ trước thì sướng sau) - cuộc đời này công bằng lắm lắm!!!
    Xin cảm ơn bố mẹ đã sinh thành, xin cảm ơn đời, cảm ơn số phận, đã cho ta những tháng ngày biết vui, biết buồn, biết cố gắng vượt qua mọi hoàn cảnh (mà tưởng chừng như không thể nào vượt qua), biết thông cảm với người khác, và quan trọng hơn - biết chấp nhận những gì dù xấu và đẹp đã đến, đang đến và sẽ đến. Điều ước sẽ chỉ là điều ước(có thể lắm!)! Nó có thể không thành hiện thực với mình nhưng có thể sẽ thành hiện thực với người khác. Vì vậy, hãy cứ ước đi bạn ơi, tôi ơi ! (@tôi: nhưng đừng ngồi không mà trông đợi, nhé mình !)
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn thường tâm niệm rằng: Đã quyết định làm gì là ko hề hối tiếc. Thực tế không phải như vậy. Dù lòng tự hứa với mình rằng sẽ không hối tiếc nhưng thực sự rằng điều mình làm đã là một sai lầm. Tôi như đứng giữa một ngã 2, nếu đi đường bên phải sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối và áy náy trong lòng sẽ ko thấy yên. Nếu chọn đường bên trái sẽ cảm thấy khổ sở và thấy không bứt rứt. Chẳng biết phải làm sao nữa???? nhưng cứ thế này tôi sẽ bị stress mất. :((

Chia sẻ trang này